[Trà quán] Kiếm hiệp chủ đề - next gen

Mãi mới rep+ được cho bạn ThangCT,phải đi rep thêm 20 mạng nữa mất chất quá...
mà cái Vinh Diệu Ma Đồ lão còn convert coi tiếp không ? Hơi mất chất bánh bao nhưng giết thời gian cũng ok phết :D
mà cái con rể ma giới hình như không hạp gu,coi 20 chương thì drop +__+
 
tui đâu có đòi đâu mà phải đi rep cho người khác mần chi ;))

vinh diệu ma đồ tui vẫn theo hàng ngày, text xấu cực kì vì quá nhiều chữ bị bọn khựa nó cấm, mấy đứa gõ lại toàn phải tự censor. nói chung đọc thì vẫn sướng, mỗi tội bực cái vụ chê bai sỉ nhục jav... nhầm, jap. lão tác giả này nghĩ chắc cũng lớn tuổi, mà phải làm trò câu khách thấy nó mất mặt :-<
 
Tại vì kêu admin chuyển khoản thì lơ huyền lờ chứ sao...
thôi để kì lĩnh lương tới tìm cách sau vậy :-"...
mà chửi Jap là trào lưu rồi...phải chửi dân TQ nó mới thấy sướng ;))...chứ chẳng lẽ lại ghi huỵch toẹt " thiên quốc " bị cái thằng " mọi " nó đánh cho tan tác suốt thế chiến 2 ;))...
 
đô thị thì mấy thằng chân heo (nvc) thích bay qua bay lại, bối cảnh lại là hiện thực. còn võng du thì bọn tác giả thích chơi xuyên server, liên quốc gia, nên nó dính là bình thường.

Med mún hỏi tại sao nó dính tới VN cơ :-/
 
Vì chửi mấy nước khác là thú vui của TQ,đặc biệt là Nhật,Ấn,Mĩ....
VN thì tầm 100 truyện có 3,4 đầu truyện gì đấy cũng chửi nốt...
 
Tại vì kêu admin chuyển khoản thì lơ huyền lờ chứ sao...
thôi để kì lĩnh lương tới tìm cách sau vậy :-"...
mà chửi Jap là trào lưu rồi...phải chửi dân TQ nó mới thấy sướng ;))...chứ chẳng lẽ lại ghi huỵch toẹt " thiên quốc " bị cái thằng " mọi " nó đánh cho tan tác suốt thế chiến 2 ;))...

mấy thằng tác giả tàu giống dạng bất mãn xã hội tự sướng . Chửi nc khác, chửi hồng mông nữ oa tam thanh tổ tiên , chửi luôn cái nhà nước chính phủ lãnh đạo , chửi phú hào.v.v.v..
Nói chung ko bỏ sót từ thằng lớn đến thằng bé
 
lần trước đọc báo cáo dân số năm 2009 của 1 tổ chức ở Mẽo thì dân Tàu bây giờ đang dư ra 30 triệu thằng đực rựa mà, có bất mãn thì cũng đúng thôi
 
Hỏi tí,lão nào hay đọc truyện có truyện nào trừ Thần Điêu Đại Hiệp ra có thằng nam chính cụt tay,hay cụt chân gì đó không ?
Tiên,Huyễn,Đô Thị gặm tuốt...giờ mốt nhân vật chính luyện nhục thể hoàn mĩ nó nhàm rồi...kiếm thằng nào dị tật chút đọc cho nó sảng khoái tinh thần...
 
để list ra những bộ đang đọc, thích thì tham khảo:

- thiêu đốt đích mạc tư khoa (aka moscow rực lửa, tui từng convert trên ttv)

bác Thắng cho em xin cái link với, search mãi ko ra
 
Hỏi tí,lão nào hay đọc truyện có truyện nào trừ Thần Điêu Đại Hiệp ra có thằng nam chính cụt tay,hay cụt chân gì đó không ?
Tiên,Huyễn,Đô Thị gặm tuốt...giờ mốt nhân vật chính luyện nhục thể hoàn mĩ nó nhàm rồi...kiếm thằng nào dị tật chút đọc cho nó sảng khoái tinh thần...
tìm truyện thái giám ấy, cụt chim =))

thời buổi này nhân vật đừng nói cụt tay cụt chân, có cụt cả thân hình (còn được cái hồn) cũng mọc lại đầy đủ được, nên k có thể loại đấy đâu :D
bác Thắng cho em xin cái link với, search mãi ko ra
tui cũng vừa thử tìm lại bằng google mà k thấy, chắc bị xóa rồi. cái truyện này hơi khó theo dõi vì toàn tên Nga được phiên dịch sang tàu, đụng mấy cái tên nổi tiếng hoặc có thật còn dựa vào chi tiết trong truyện fix lại được, gặp mấy cái nó tự bịa thì đành để vậy đọc luôn.

mai rảnh tui convert lại rồi post.
 
Thím Tưởng dạo này siêu lười, cả tuần viết được vài ba chương TGTC.
Mình thì cũng lười đọc convert, đặc biệt là những bản convert chưa được edit, đâm ra....
 
Đang đọc cái Nhất Kiếm Lăng Trần, lúc đầu đọc cứ tưởng truyện yy bình thường, ai dè cũng khá phết :x
 
Éc...HAHTĐ sao cả tháng rặn được có 8 chương...còn ẹ hơn hàng thím Tưởng nữa...
 
TCTG dừng từ hồi mới bị trap cái truyền tống trận. H mới down về đ5oc tiếp, tới khúc đấu dá với thằng quân đoàn trưởng gì của bọn yêu ấy. Thấy anh tả này có tùm lum thứ trong ng` cả, k biết sau này này quái thai gì đây.
 
Dạo này có bộ tiên hiệp nào hay hay ko các bác , đang đọc TGTC mà 1 tuần có mấy bi à
 
TCTG dừng từ hồi mới bị trap cái truyền tống trận. H mới down về đ5oc tiếp, tới khúc đấu dá với thằng quân đoàn trưởng gì của bọn yêu ấy. Thấy anh tả này có tùm lum thứ trong ng` cả, k biết sau này này quái thai gì đây.

Chương mới nhất thì có hint từng là ( hoặc đang là ) hậu duệ viễn cổ bộ lạc xài thần lực...
 
đệch, hôm nay đọc vinh diệu ma đồ tới "nhược quốc vô ngoại giao", thêm cái tên canaan (già nam) ~ việt nam, bỗng dưng mất hết cả hứng.
 
Đọc Đại ma vương đc 350 chuơng rồi mà sao nó cứ ngán ngán,oải chả muốn đọc tiếp@@
 
Back
Top