Phim đầu tiền đi xem ngày công chiếu
Và đây là review của mềnh theo thứ tự các phần nhé:
1.

2.

3.

4.

5.
- Đã xác định tắt não , tắt lun vạch lá tìm sâu mode , tắt lún critic mode .....mà xem xong cảm giác vẫn thật vl.
- Coi xong ta với thằng bạn nhìn nhau cười rõ to "Móa! cái phim gì mà nó dở thậm tệ vậy trời"
- Dài , Dai , Dở là những gì có thể nói về phim
- Cả phim ko có lấy nổi 1 cách ấn tượng, trừ cái lúc em main mặc váy ôm đi ra.
- Con loli trên phim trông chướng khí thế nào thì lên phim thời lượng chướng khí nó tăng lên thế ấy.
- Các nhân vật và cả các con robot ko thể nhạt nhòa hơn
- Bày ra quân đội rồi mấy cái tổ chức mới trong phim cũng nhạt khó tả.
- Dài lê thê mắc mệt, đến cảnh hành động thì cũng chả hấp dẫn gì cho cam.
- Hình ảnh hoành tráng cháy nổ mà bỏ cả tấn muốn vào cũng ko đỡ nhạt.
Và có ngồi chê tới mai cũng ko hết .
Điểm sáng:
Hình ảnh đẹp , body em main ngon , mấy con robot design ngon nhưng yên tâm là éo thấy rõ dc con nào đâu.
> Xác định là Transformers , biết trước lun điểm số 19/100 mà ra rạp cảm thấy số điểm đó còn hơi nương tay.