Theo tui đánh giá thí bản mod SS6.1 là bản Mod tốt nhất từ trước đến nay tui đã chơi nhất là về AI. Phải nói là tôi rất khoái AI của bản mod này. Chuyện công thành, thủ thành của AI bây giờ đã được cải thiện rất nhiều. Tui mới có 1 trận chiến khi cầm Byz đánh với quân Venice. Venice có 1 đạo full Stack đi Crusader nhưng ko thành công, lúc đó tui vì đã hớt tay trên của nó 1 city nên nó bất ngờ áp lại, bao vây và tấn công. Lúc đó trong tay tui chỉ có 4 đạo cung, 1 đạo ngựa cung, 3 đạo Spearmen và 1 đạo Macemen, 1 tướng là Thái tử của Byz. Quân của Venice thì ko cần nói các ông cũng biết, quân Crusader toàn quân trâu bò, giáp cao. Biết thế yếu nên tui lui vào giữa thành phố để đánh, cho 1 đạo chặn ở đường chính. Cái làm tôi ngạc nhiên là AI ko giống như các bản khác là ào ào lên đánh, mặc kệ là có đánh được ko. Như các bạn đều biết quân khi đánh trong thành phố, có không gian hẹp thì ko thể triển khai số đông được. Nếu ta click nó tấn công nhưng thực tế chỉ có đạo quân đầu tiên là đánh, các đạo sau chỉ cố gắng xông lên nhưng chả chém giết được gì nhưng vẫn tiêu hao thể lực. Vì thể tui chỉ cho 1 đạo Spearmen chặn còn các đạo khác thì đứng sau chờ, lần lượt thay nhau thủ. Khi đạo nào mệt thì rút ra cho đạo sau tiến lên chặn thay. Trong tay chỉ có duy nhất đạo Macemen là heavy Inf nên tui giữ lại sau, hi sinh 3 đạo spearmen để tiêu hao sinh lực địch, thêm 4 đạo cung bắn hỗ trợ đằng sau. Thật ngạc nhiên khi tui thấy sau khi phá cổng thành, AI chỉ đẩy đúng 2 đạo quân tiến lên còn các đạo quân khác thì dạt sang 2 bên tránh tên và nghỉ ngơi. Chỉ khi nào các đạo ở trên chết hết thì lại điều thêm quân vào. Quả là rất thú vị. Lúc đó tui nghĩ là mình thua chắc, mất thằng Thái tử này roài. Cũng may nhờ phân phối hợp lý, sau khi 3 đạo spearmen chết hết, bọn cung bắn hết tên tui lên đưa 4 đạo cung lần lượt lên cản giữ gìn bọn Macemen chờ thời khắc quyết định đã dần tiêu hao sinh lực địch. Tuy nhiên lúc này bên Venice vẫn còn đến 3 đạo quân Heavy Inf mà tui biết chắc nếu đánh chính diện thì sẽ thua nhanh chóng. Lúc này tui quyết định vòng ra sau để nhằm đánh vào tướng địch, sau khi hi sinh cả đạo ngựa cung và 1 phần bodyguard của tướng mình thì tiêu diệt được tướng địch (may mà mình ko chết tương), bên Venice ngay lập tức cho 1 đạo Inf đuổi theo đánh đạo ngựa bodyguard nhưng tui rút lui, tránh đi. Lúc này trong tay tui chỉ còn duy nhất đạo Macemen và 17 con ngựa nên đành lui vào giữa thành phố. Bên địch còn 3 đạo heavy Inf cùng tiến vào bao vây đội Macemen. Nhờ sự dũng cảm đạo Macemen đã trụ vững, đạo ngựa tui liên tục charge vào sau lưng địch. Quân Venice lúc này mất tướng nên moral giảm cuối cùng retreat. Quân tôi lúc này còn đúng 5 còn Macemen. Quân Venice vẫn còn 1 đạo lính Spearmen bảo về cái xe thánh giá ngoài thành nên ko rút đi, vẫn trụ lại. Tôi lại phải điều 15 con ngựa cuối cùng ra chiến đấu. Charge đi charge lại vẫn ko diệt được mà lại tổn thất còn 7 con ngựa. Đúng lúc này thì time up. close victory. Phê lòi kèn.
Chơi bản SS 6.1 này dường như đã hội tụ gần hết những gì tốt nhất trong thể loại TW, kế thừa từ cả bản Rome TW như cho xây University nâng education, trait cho tướng, Library..... Trong bản này khi chuyển Capital chơi VH/VH mất 5k florins ( xót vãi tè), quân AI rất chịu khó nâng cấp, toàn xài quân xịn nên độ khó và độ thỏa mãn được nâng cao. Được cái nó cho thêm vài đạo lính đánh thuê khá ngon và nâng cao moral của tất cả các đạo lính nên bọn lính đánh chì hơn.