Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát hay chỉ có sức trâu thôi không?

Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát hay chỉ có sức trâu thôi không?


  • Total voters
    181
Thiếu thiếu. Còn thằng cha Chu Thái bên Đông Ngô nữa chứ. Thằng này trâu hơn Vân nhiều, vừa cõng lão béo vừa đánh vừa chạy khỏi đám sơn tặc mà không cần ngựa. Vậy mà Vân có cứu 1 thằng nhóc thôi cũng...:devil:
 
ngoài ra còn một số body guard nghiệp dư mà tấm gương điển hình là Chu Thương
 
sonthanchet nói:
ngoài ra còn một số body guard nghiệp dư mà tấm gương điển hình là Chu Thương
Chu Thương không phải là bò đi gác. Hắn chỉ xứng với cái danh tạp dịch thôi vì nhiệm vụ của hắn toàn là khiêng đao, lau giày, mang nước, bê khăn...:devil: .Có lẽ do Quan Vũ tinh thông trò ám muội nên nghĩ mình không cần đến bò đi gác chăng? Vậy nên mới bị Đông Ngô...=))
 
Nếu bình chọn vua giỏi thì anh bầu cho Tôn Quyền. Quyền đi đánh trận thì ngoài bộ sậu tướng tá ra còn có đầy đủ các nhân viên tạp vụ: có Cố Ung làm thầy bói, có Chu Thái là bodyguard, có Trương Chiêu nói dóc giải khuây, có Thái Sử Từ biểu diễn bắn tên giúp vui,... Không biết Tào A Man có hơn không? =))
 
A Man thì đã có Nễ Hành xếp sẵn rồi. Hình như không có bọn nói dóc và bói toán. Quản Lộ cứ 1, 2 bữa mới qua 1 lần, chẳng tính :D
 
hô hô hô, Vào đây mới bít thời Tam Quốc có nhiều anh tạp vụ đến vậy đấy. Quả là mở mang tri thức. Nghĩ lại thấy thời này nghề BG dễ kiếm ăn nhỉ. Nhưng kô hiểu mấy thằng quân sư cứ thích kêu bọn này ra trận, nhất là Triệu Vân. Để bác Dragoon oof Soouth ra trận có phải hơn kô =))
 
Dễ kiếm ăn? Weinan đã đọc kỹ TQDN chưa vậy =)) . Xem vài dẫn chứng này :
_Điển Vi phơi thây ở Uyển Thành.
_Chu Thái bị giặc núi dí, đến nổi về phủ là bệnh luôn.
_Triệu Vân bị quân Ngụy đuổi, may nhờ Tháo thương xót+ăn cướp được thanh Thanh Công+ngựa xịn của Công Tôn Toản nên mới thoát được.
_Chu Thương phơi xác cùng chủ.
...
Triệu Vân nhờ "theo" Lưu Bị mới được Lưu ưu ái dành cho những công trạng không nhỏ nhưng dễ ăn (vụ Triệu Phạm chẳng hạn...), chứ nói chung, kiến thức của hắn cũng cỡ weinan mà thôi đâu biết đánh trận là thế nào =))
 
Dragon of South nói:
Dễ kiếm ăn? Weinan đã đọc kỹ TQDN chưa vậy =)) . Xem vài dẫn chứng này :
_Điển Vi phơi thây ở Uyển Thành.
_Chu Thái bị giặc núi dí, đến nổi về phủ là bệnh luôn.
_Triệu Vân bị quân Ngụy đuổi, may nhờ Tháo thương xót+ăn cướp được thanh Thanh Công+ngựa xịn của Công Tôn Toản nên mới thoát được.
_Chu Thương phơi xác cùng chủ.
...
Triệu Vân nhờ "theo" Lưu Bị mới được Lưu ưu ái dành cho những công trạng không nhỏ nhưng dễ ăn (vụ Triệu Phạm chẳng hạn...), chứ nói chung, kiến thức của hắn cũng cỡ weinan mà thôi đâu biết đánh trận là thế nào =))

Này chú bé, kiến thức cứ được như Triệu Vân đi rồi hay nói phét nhé.

Anh nói cho biết là Vân thoát được ko phải nhờ Thanh Công và ngựa xịn...
 
super cờ nôn :-/. Reg 21-6-06, post 1?
 
Messi_19 nói:
Này chú bé, kiến thức cứ được như Triệu Vân đi rồi hay nói phét nhé.
Anh nói cho biết là Vân thoát được ko phải nhờ Thanh Công và ngựa xịn...
Thế Vân thoát được là nhờ cái gì? là nhờ mệnh của ấu chúa A Đẩu chưa hết chăng =))
Ôi, Triệu Vân cả đời không đi làm cướp núi thì lại đi chặn hậu, không đi chặn hậu thì đi làm tiên phong mở đường, chưa bao giờ cầm ấn đại quân. Thằng em sợ kiến thức của em không bằng được mà có khi còn hơn đấy =))
 
Này chú bé, kiến thức cứ được như Triệu Vân đi rồi hay nói phét nhé.

Theo acx nhận thấy DOS chỉ thua tên họ triệu ở chỗ: ko biết thế nào là nịnh :-"

Anh nói cho biết là Vân thoát được ko phải nhờ Thanh Công và ngựa xịn...

ngoài chi tiết đó ra còn vài chi tiết nhỏ khác, nhưng nếu ko có thanh Thanh Công và con ngựa xịn đó thì mấy chi tiết kia cũng ko cần thiết nữa vì tên họ Triệu chắc chắn đã bị bắt :-"
 
Thế Vân thoát được là nhờ cái gì? là nhờ mệnh của ấu chúa A Đẩu chưa hết chăng
Ôi, Triệu Vân cả đời không đi làm cướp núi thì lại đi chặn hậu, không đi chặn hậu thì đi làm tiên phong mở đường, chưa bao giờ cầm ấn đại quân. Thằng em sợ kiến thức của em không bằng được mà có khi còn hơn đấy
Than ôi! Đời một người làm tướng được cử đi chặn hậu, tiên phong, có người mơ còn không được, phải giành giật nhau thế chẳng phải là quá đủ ư!
DOS bảo tui chưa đọc kĩ TQDN vậy bác có đọc kĩ chưa đấy? Nếu bác đọc kĩ rùi thì làm ơn cho tui bít TV đi làm giặc núi lúc nào thía?
ngoài chi tiết đó ra còn vài chi tiết nhỏ khác, nhưng nếu ko có thanh Thanh Công và con ngựa xịn đó thì mấy chi tiết kia cũng ko cần thiết nữa vì tên họ Triệu chắc chắn đã bị bắt
Vậy trong đám quân hàng chục vạn của Tào Tháo, ai trong Tam Quốc có thể vừa bế đứa bé vừa chạy đây? Superman chăng???
 
Weinan nói:
Than ôi! Đời một người làm tướng được cử đi chặn hậu, tiên phong, có người mơ còn không được, phải giành giật nhau thế chẳng phải là quá đủ ư!
Than ôi! Thân làm tướng thì phải mơ được cầm ấn đại soái, chỉ huy ba quân, bày binh bố trận, trực tiếp điều khiển chiến trận. Còn những chặn hậu, tiên phong toàn là công việc của bọn thất phu tiểu tướng.
Weinan nói:
DOS bảo tui chưa đọc kĩ TQDN vậy bác có đọc kĩ chưa đấy? Nếu bác đọc kĩ rùi thì làm ơn cho tui bít TV đi làm giặc núi lúc nào thía?
Đọc lại đoạn Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân tụ họp đi nhé :-"
Weinan nói:
Vậy trong đám quân hàng chục vạn của Tào Tháo, ai trong Tam Quốc có thể vừa bế đứa bé vừa chạy đây? Superman chăng???
Vân bế đứa bé bao giờ? Đọc rõ ràng là Vân lấy vải buộc A Đẩu lên người, lấy kính chấn tâm mà che lại. Vân liệu có bằng được Tào Hồng, Hứa Chữ cõng Tháo ra khỏi chỗ nguy hiểm không?
 
Than ôi! Thân làm tướng thì phải mơ được cầm ấn đại soái, chỉ huy ba quân, bày binh bố trận, trực tiếp điều khiển chiến trận. Còn những chặn hậu, tiên phong toàn là công việc của bọn thất phu tiểu tướng.
Thế sao không đuổi hết bọn thất phu đi mà tự mình cầm quân tiên phong ra trận? Hay là "CHẾt NHÁt" đúng như tiêu đề này?
Đọc lại đoạn Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân tụ họp đi nhé
Đấy là giết giặc núi chứ không phải là làm giặc núi nhé. Có ai thấy TV đi cướp bao giờ chưa?
Vân bế đứa bé bao giờ? Đọc rõ ràng là Vân lấy vải buộc A Đẩu lên người, lấy kính chấn tâm mà che lại. Vân liệu có bằng được Tào Hồng, Hứa Chữ cõng Tháo ra khỏi chỗ nguy hiểm không?
Đấy, người cầm ấn đại soái của các bác nếu không có bọn đấy thì đã xuống lỗ cả rùi! Ra trận chưa đánh được cái nào, mới bị hù đã chạy té khói!
 
Weinan nói:
Thế sao không đuổi hết bọn thất phu đi mà tự mình cầm quân tiên phong ra trận? Hay là "CHẾt NHÁt" đúng như tiêu đề này?
Thân đại tướng quý giá vô lường. Nếu không thì ai đủ tài chỉ huy ba quân, bày binh bố trận, bày mưu tính kế? Vậy nên không phải lúc nào cũng mạo hiểm thân mình được! Weinan đọc mà không chịu nghĩ sao?
Weinan nói:
Đấy là giết giặc núi chứ không phải là làm giặc núi nhé. Có ai thấy TV đi cướp bao giờ chưa?
Giết tướng giặc, cướp trại lập đảng trên đấy thì không phải làm giặc là làm gì =))
Weinan nói:
Đấy, người cầm ấn đại soái của các bác nếu không có bọn đấy thì đã xuống lỗ cả rùi! Ra trận chưa đánh được cái nào, mới bị hù đã chạy té khói!
Weinan đã đọc hết TQDN chưa mà dám phát biểu liều Tháo không đánh trận bao giờ ;)) ? Còn đại soái là người chỉ huy đầu não tối quan trọng, nên được bảo vệ cũng là đương nhiên :-"
 
Thân đại tướng quý giá vô lường. Nếu không thì ai đủ tài chỉ huy ba quân, bày binh bố trận, bày mưu tính kế? Vậy nên không phải lúc nào cũng mạo hiểm thân mình được! Weinan đọc mà không chịu nghĩ sao?
Vậy tức là vẫn cần những con người như TV, vẫn vã mồ hôi sôi nước bọt để mời họ. DOS phải suy nghĩ đến cái tính chất quan trọng của võ tướng nhé rùi hẵn nói tui là thiển nghĩ !
Giết tướng giặc, cướp trại lập đảng trên đấy thì không phải làm giặc là làm gì
Giết nhầm Lã Bá Sa, lại giết luôn cả nhà người ta thì giặc núi cũng không bằng "hắn" (không có ý xúc phạm Tào Công)
Weinan đã đọc hết TQDN chưa mà dám phát biểu liều Tháo không đánh trận bao giờ ? Còn đại soái là người chỉ huy đầu não tối quan trọng, nên được bảo vệ cũng là đương nhiên
Đọc kĩ nhé. Tui nói là không đánh đấm cái nào chứ kô nói là kô đánh trận nào.
Đầu não được bảo vệ mà miệng thì chửi những người bảo vệ mình! Đúng là miệng lưỡi của một anh học trò!
 
Weinan nói:
Vậy tức là vẫn cần những con người như TV, vẫn vã mồ hôi sôi nước bọt để mời họ. DOS phải suy nghĩ đến cái tính chất quan trọng của võ tướng nhé rùi hẵn nói tui là thiển nghĩ !
Tướng trưng binh, tất trong số binh đó có người làm được tướng tiên phong, chặn hậu. Chẳng qua Vân khỏe nhất trong đám dũng phu nên mới được làm tiên phong, chặn hậu :-"
Weinan nói:
Giết nhầm Lã Bá Sa, lại giết luôn cả nhà người ta thì giặc núi cũng không bằng "hắn" (không có ý xúc phạm Tào Công)
Không giết có thể bị người khác giết. Đừng có nhìn đời bằng con mắt của bọn hủ nho chứ :-"
Mà nói gì thì nói, Vân cũng là giặc núi đúng không ;)) ?
Weinan nói:
Đọc kĩ nhé. Tui nói là không đánh đấm cái nào chứ kô nói là kô đánh trận nào.
Đầu não được bảo vệ mà miệng thì chửi những người bảo vệ mình! Đúng là miệng lưỡi của một anh học trò!
Vậy lại càng chưa đọc kỹ nữa =)) . Ai bảo Tháo không đánh đấm được cái nào =)) ?
Có sai thì phải phạt, có lỗi thì phải mắng. Weinan nói vậy chắc được dạy thấy bạn có lỗi phải giấu cho bạn đúng không? Ôi, đạo đức suy đồi quá :devil:
 
hê hê. Bác có bị thiếu suy nghĩ quá không đấy. Thứ nhất là đánh thì phải cho ra đánh nhé. Chứ đánh mà bị thằng Bố nõ gõ vào đầu cho thì nhục lắm. Thứ hai, không giết thì cũng bị người khác giết --> tui hủ nho, bác đừng có tự làm cho cái trí khôn của mình bị giảm xuống thế, tui đâu có ép bác phải giải thích kiểu nx như vậy!? =))
Thứ ba, chọn dũng phu làm tiên phong thì đến 90% là thất bại, mà Vân thì tui chưa thấy thất bại mỗi khi làm tiên phong nhỉ ???
Từ đấy mà suy thì cả cái hũ nho bác còn chưa bằng, sao lại mắng tui thậm tệ thía =))
 
Weinan nói:
hê hê. Bác có bị thiếu suy nghĩ quá không đấy. Thứ nhất là đánh thì phải cho ra đánh nhé. Chứ đánh mà bị thằng Bố nõ gõ vào đầu cho thì nhục lắm. Thứ hai, không giết thì cũng bị người khác giết --> tui hủ nho, bác đừng có tự làm cho cái trí khôn của mình bị giảm xuống thế, tui đâu có ép bác phải giải thích kiểu nx như vậy!?
Trên đời mấy ai đánh được Bố? Chú Weinan chăng? Tháo cũng đã từng xông xáo giữa sa trường, cũng từng giết giặc. Hay là chú không hiểu thế nào là võ tướng?
Cái thứ hai. Chú sẽ làm gì trong trường hợp của Tháo? Những thằng ngu vẫn thường không thấy được người khác thông minh.
Weinan nói:
Thứ ba, chọn dũng phu làm tiên phong ,thì đến 90% là thất bại, mà Vân thì tui chưa thấy thất bại mỗi khi làm tiên phong nhỉ ???
Ở đâu ra cái chỉ số 90% thế? hay là chú không hiểu thế nào là tiên phong? Về đọc truyện cho tới khi nào hiểu rồi hẵng nói nhé!
Weinan nói:
Từ đấy mà suy thì cả cái hũ nho bác còn chưa bằng, sao lại mắng tui thậm tệ thía
Ưm. Không bằng đâu, chỉ hơn thôi. Có ai mắng Weinan vì Weinan thích làm hũ nhỏ đâu. Toàn những lời nhận xét cả.
 
Trên đời mấy ai đánh được Bố?
Không ít đâu, chỉ nói những người mà Bố không thể gõ kích vào đầu thôi nhé
Hay là chú không hiểu thế nào là võ tướng? hay là chú không hiểu thế nào là tiên phong?
Vậy ông anh hiểu thế nào về vấn đề này đây mà thích chê bai? Tui đọc truyện nhiều rùi, ông anh không cần phải nói hoài cái câu ấy. Hay là bản thân không hiểu nên muốn được thọ giáo?
Ưm. Không bằng đâu, chỉ hơn thôi. Có ai mắng Weinan vì Weinan thích làm hũ nhỏ đâu. Toàn những lời nhận xét cả.
Hơn ở khoản mục bốc phét =))
 
Back
Top