sonthanchet
C O N T R A
- 4/7/05
- 1,519
- 0
Hai chú này cãi nhau ác quá, anh em đọc nhiều quá chả biết nên bênh ai
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Có những người không bị gõ vào đầu mà mất cả tay cả chân, thậm chí cả cái mạngWeinan nói:Không ít đâu, chỉ nói những người mà Bố không thể gõ kích vào đầu thôi nhé
. Chú thật là giỏi bới lông tìm vết, nặng về câu chữ mà không hiểu được ý nghĩa của câu chứ :devil:Đọc về Hứa Nghi để biết thế nào là tiên phong nhéWeinan nói:Vậy ông anh hiểu thế nào về vấn đề này đây mà thích chê bai? Tui đọc truyện nhiều rùi, ông anh không cần phải nói hoài cái câu ấy. Hay là bản thân không hiểu nên muốn được thọ giáo?


Chú dẫn thử cho anh coi bốc phét ở chỗ nào? Hay là chú bốc phét bị người ta lật tẩy thì quay lại cắn càn...lộn...nhầm...nói càn?Weinan nói:Hơn ở khoản mục bốc phét
Không hỉu thì anh đâu có dám nói chiện với chú. Anh đâu có bới mà sự thật nó là thế rùiCó những người không bị gõ vào đầu mà mất cả tay cả chân, thậm chí cả cái mạng . Chú thật là giỏi bới lông tìm vết, nặng về câu chữ mà không hiểu được ý nghĩa của câu chứ
Anh cần là cần nghe cái sự hiểu biết của chú về tiên phong chứ không phải là câu chữ trong truyện. Anh thấy chú mới chính là nặng về câu chữ mà không hiểu được ý nghĩa của câu chữ.Đọc về Hứa Nghi để biết thế nào là tiên phong nhé
Ai biết chú đọc truyện gì? Những truyện như truyện cổ tích, truyện thần thoại,...cũng đáng đọc lắm
Ở cái chỗ chú tự nhận chú tài năng hơn TV đấy. Trích dẫn nguyên văn của chú đây:Chú dẫn thử cho anh coi bốc phét ở chỗ nào? Hay là chú bốc phét bị người ta lật tẩy thì quay lại cắn càn...lộn...nhầm...nói càn?
Anh lật tẩy chú rùi nhé. Chú nói anh bốc phét thì chú cứ đưa bằng chứng ra đây để mọi người phân xử.Thế Vân thoát được là nhờ cái gì? là nhờ mệnh của ấu chúa A Đẩu chưa hết chăng
Ôi, Triệu Vân cả đời không đi làm cướp núi thì lại đi chặn hậu, không đi chặn hậu thì đi làm tiên phong mở đường, chưa bao giờ cầm ấn đại quân. Thằng em sợ kiến thức của em không bằng được mà có khi còn hơn đấy
Weinan nói:Không hỉu thì anh đâu có dám nói chiện với chú. Anh đâu có bới mà sự thật nó là thế rùi

?Ấy. Biết về tiên phong như thế nào, thì đọc truyện mới biết cái nào nói đúng, cái nào nói sai, đặng mới bảo chú đọc cho kỹ mà tăng kiến thức. Chú nói thế khác nào khi thầy bảo chú đọc kỹ trang nào đó trong SGK, chú vặc lại "Thầy chỉ nặng về câu chữ mà không hiểu được ý nghĩa của câu chữ"Weinan nói:Anh cần là cần nghe cái sự hiểu biết của chú về tiên phong chứ không phải là câu chữ trong truyện. Anh thấy chú mới chính là nặng về câu chữ mà không hiểu được ý nghĩa của câu chữ.
Trước giờ anh chỉ coi Vân là hạng dũng phu, chữ chỉ vừa đủ để đọc sách. nay chú lại cho Vân làm hũ nho, mới biết chú thần tượng Vân đến mức nàoWeinan nói:Ở cái chỗ chú tự nhận chú tài năng hơn TV đấy. Trích dẫn nguyên văn của chú đây

Chú có hiểu được từ "hay là" nghĩa là thế nào không?Weinan nói:Anh lật tẩy chú rùi nhé. Chú nói anh bốc phét thì chú cứ đưa bằng chứng ra đây để mọi người phân xử.
Không bênh được ai thì cứ đọc tiếp, vừa đọc vừa bình, tới khi nào không đọc nổi nữa thì thôi, nếu đến lúc đó vẫn chưa bênh được ai thì chú ít nhất cũng đã lên hàng nhị phẩm, còn anh cũng đã thăng lên tam phẩmsonthanchet nói:Hai chú này cãi nhau ác quá, anh em đọc nhiều quá chả biết nên bênh ai

Không bênh được ai thì cứ đọc tiếp, vừa đọc vừa bình, tới khi nào không đọc nổi nữa thì thôi, nếu đến lúc đó vẫn chưa bênh được ai thì chú ít nhất cũng đã lên hàng nhị phẩm, còn anh cũng đã thăng lên tam phẩm

Xem ra cái chức nhất phẩm khó thoát khỏi tay chú rồi, lúc đó hãy nhớ tới huynh đệ nhá, chớ có qua cầu rút ván bỏ anh em lại bơ vơ với chức tam phẩmaochoangxanh nói:bình là bình thế nào? phải ngồi chờ có cơ hội để mà đường đường chính chính nhảy vào chứ![]()

Xem ra cái chức nhất phẩm khó thoát khỏi tay chú rồi, lúc đó hãy nhớ tới huynh đệ nhá, chớ có qua cầu rút ván bỏ anh em lại bơ vơ với chức tam phẩm
, với lại mới có 109 còn tới 891 bài nữa lận 
Hehehe chú quả là người có tình, có nghĩa, rất đáng để anh hợp tác thả lưới, giăng câuaochoangxanh nói:ậy, phải thông đồng với nhau mới khó bị chết chứ, với lại mới có 109 còn tới 891 bài nữa lận
![]()

Anh cần là cần nghe cái sự hiểu biết của chú về tiên phong chứ không phải là câu chữ trong truyện. Anh thấy chú mới chính là nặng về câu chữ mà không hiểu được ý nghĩa của câu chữ.

Hehehe chú quả là người có tình, có nghĩa, rất đáng để anh hợp tác thả lưới, giăng câu

Không phải là người ta không hiểu mà người ta chỉ giả vờ không hiểu, chuyển vấn đề từ Đông sang Tây cũng là một cách rút lui an toàn mà vẫn giữ được danh đóBây giờ mới biết chú không có khả năng hiểu vấn đề nữa kia.

Đây không gọi là thần tượng mà là ái mộ, ái mộ đến độ ái người mộ luôn cả chữTrước giờ anh chỉ coi Vân là hạng dũng phu, chữ chỉ vừa đủ để đọc sách. nay chú lại cho Vân làm hũ nho, mới biết chú thần tượng Vân đến mức nào![]()

Để anh giải thích hộ "hay là" là 1 từ ghép gồm hai từ đơn: từ "hay" và từ "là", từ "hay" nghĩa là hay, từ "là" nghĩa là là, vậy "hay là" nghĩa là hay làChú có hiểu được từ "hay là" nghĩa là thế nào không?

, đi cho có bè có bạn


. TV thì thần cũng không thích lắm, nhưng bảo TV là người cản đường công danh của HHA thì ... nghe nhói cả lỗ tai!

Weinan nói:Lấy sách vở ra mà nói thì cũng phải quan sát một tý. Sách nói không (79,22%) chứ không nói có (20,78%). Chú muốn nói cho anh hiểu thì chú làm cho cái thanh màu đỏ dài hơn cái thanh màu xanh nhé.
Để anh nói cho chú hiểu, trong bộ bài tiến lên, con 3 bích (còn gọi là 3 bí) là quân bài nhỏ nhất, nhưng vì được ưu tiên đánh trước (vì nó nhỏ nhất mà) nên nó bị mắc bệnh sao, cứ xông ra là sủa bậy! hehe
Eo, viết sai chính tả kìanhac__phi nói:to Dos: chú đung công kicks weinan dã man thế kẻo nó lại la làng là ma mới bắt nạt ma cũ ,rồi lại khóc bù lu bù loa nên thì ai mà dỗ dc

, weinan nhỉ?
, nhưng nhớ là phải có hoa hồng đấy nhé :devil:
?