Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát hay chỉ có sức trâu thôi không?

Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát hay chỉ có sức trâu thôi không?


  • Total voters
    181
Nam Man Vương khanh có chiếm cả cái box Hội Vườn Đào này thì đất của trẫm vẫn không sứt mẻ 1 miếng :devil:
Aochoangxanh cứ yên tâm mà "phạm huý" =))
 
Phải nói là trận chiến giữa 2 giáo phái là giáo Phái CAUBAI ( viết tắt của độc cô cầu bại:))) và Giáo phái MATDAY diễn ra thật gay cấn.....những ngày tháng thái lọ (thái bình đó) biết ngày nào mới trở lại với HVD ( lại được 1....nữa:D)
 
Tóm lại: Vân quả thực chả khác gì 1 hòa thân cả =))
Ấy ấy Vân sao bằng hòa thân được, Hòa Thân tiền nhiều hơn Càn Long, Vân thì vẫn phải dựa vào nghề vú em để trang trải cuộc sống, sao bằng được, bằng sao được =))
 
Thật là lời cao luận không hổ là tướng tài của ta, nhưng lần sau các khanh có nhắc đến tên kị húy thì phải nói là ĐỨC HÒA THÂN chứ không nên nói xách mé Hòa thân không
 
Thế mà hồi trước Trẫm xem phim cứ tưởng Hòa tham quan là hoạn quan có đấy ;)) ?!!
Các khanh nghe chỉ : khi nào nhắc đến Đực Hòa Thân thì phải gọi là Hòa tham quan, cho người ta biết Đực Hòa Thân cũng đã từng làm quan. Nghe rõ chưa :devil: ?
 
Bám sát vấn đề của topic 1 chút, TV thì sức trâu là đương nhiên roài, còn về chuyện TV gặp TP mà cuống cuồng kêu cứu thì trong tình huống đó cũng có thể gọi là nhát, nhưng xuyên xuốt câu truyện TQDN thì cũng chỉ có tình huống đó là chúng ta có thể coi Vân là nhát..
Quay lại tình huống chính : Sau khi được anh Ân hồi môn cho quả Kiếm quý như thế thì Vân còn lòng dạ đâu mà chiến đấu nữa, quả kiếm đó mà đem cầm đồ hay đấu giá thì cũng đủ để Vân sống hết quãng đời còn lại bên các em út, chính vì tương lai sáng lạn, giàu sang đang chờ nên dù có chết Vân cũng nhất quyết phải sống (???) Bởi vậy khi gặp P, cũng là 1 con trâu có thể đỡ đạn cho mình thì Vân kêu cứu cũng phải thôi..Sự nhát chết đó âu cũng có thể thông cảm.:))
 
_ Ý pác nói chết ai mà không kêu cứu chứ gì :D
_ Nghĩ như pác cũng có phần nào thông cạn cho TV .
 
PhongVanIII nói:
_ Ý pác nói chết ai mà không kêu cứu chứ gì :D
Thằng giàu, nhiều tiền sống sung sướng thì có nhát chết hơn thằng trên răng dưới cát tút cũng ko có gì là lạ....
TV giàu đến đít rồi thì nhát chết cũng phải thôi...:D
 
aochoangxanh nói:
điều ấy lại cho ta thấy 1 hình ảnh trái ngược lại: Vân thực sự chẳng có tài gì cả, chỉ có tài bợ đỡ người trên, dùng khổ nhục kế để cho Phi đứng ra thế mạng mình, nhưng may thay Tháo vốn nghĩ đến Vũ nên đã tha cho Phi làm vậy ;))
Tóm lại: Vân quả thực chả khác gì 1 hòa thân cả =))

Ô hô,vô độc bất trượng phu,chỉ có những kẻ có đầu cũng như ko nên mới ko biết thế nào là kế sách ,chỉ bít thấy hùng hục lao vào nhau thì vội cho là Anh (K)Hùng,đáng thương,đáng thương ,có đầu mà cũng như ko,tội thế đó hohohoho:D .
Vân có giống Hòa thân hay ko thì chửa rõ ,có điều Tôn tử dùng bao tâm huyết mới nghĩ ra những diệu kế ,TV khi dùng thì lại bị chê như h.Thân,Ôi thương hại thay những chú ếch chỉ bít ngồi ở dưới đáy giếng Ô hohoho:D
Bám sát vấn đề của topic 1 chút, TV thì sức trâu là đương nhiên roài, còn về chuyện TV gặp TP mà cuống cuồng kêu cứu thì trong tình huống đó cũng có thể gọi là nhát, nhưng xuyên xuốt câu truyện TQDN thì cũng chỉ có tình huống đó là chúng ta có thể coi Vân là nhát..
Cắt râu ,vứt áo như Tào,kêu khóc thảm thiết như Bị mà :trong cả thiên hạ ,2 người đó là Anh hùng,thế mới thấy kẻ biết thức thời mới là ngừi quân tử ,.Cái quan trọng là kết quả ra sao cơ :p
 
Ô hô,vô độc bất trượng phu,chỉ có những kẻ có đầu cũng như ko nên mới ko biết thế nào là kế sách ,chỉ bít thấy hùng hục lao vào nhau thì vội cho là Anh (K)Hùng,đáng thương,đáng thương ,có đầu mà cũng như ko,tội thế đó hohohoho .
Vân có giống Hòa thân hay ko thì chửa rõ ,có điều Tôn tử dùng bao tâm huyết mới nghĩ ra những diệu kế ,TV khi dùng thì lại bị chê như h.Thân,Ôi thương hại thay những chú ếch chỉ bít ngồi ở dưới đáy giếng Ô hohoho

Tôn Tử nghề võ ko có, sao có thể đánh lại tướng giặc, còn về Vân sức trâu tràn trề, vả lại sau lưng Văn Sính còn kêu thét tên của Vân thách đánh, là 1 võ tướng chắc hẳn nếu có ai thách đánh thì chuyện quay đầu chạy là 1 sự sỉ nhục danh dự rất lớn, vậy thì chuyện Vân chạy là anh hùng nhỉ ;))
 
aochoangxanh nói:
Tôn Tử nghề võ ko có, sao có thể đánh lại tướng giặc, còn về Vân sức trâu tràn trề, vả lại sau lưng Văn Sính còn kêu thét tên của Vân thách đánh, là 1 võ tướng chắc hẳn nếu có ai thách đánh thì chuyện quay đầu chạy là 1 sự sỉ nhục danh dự rất lớn, vậy thì chuyện Vân chạy là anh hùng nhỉ ;))

hohoho,Chỉ vì bị Lưu Bị chê già ,Trung tức we',cảm thấy bị sỉ nhục,hộc hộc chạy ra ,kết quả :Về gặp Ông bà ông vải:p :D .

Nếu cảm thấy bị sỉ nhục ,dù ở thế yếu mà cũng hùng hục xông ra thì aochoangxanh biết là bị trúng kế rì hông??khích tướng kế đó hohohoo.Xem ra Aõanh hay bị trúgn kế này lắm nhỉ,dzaay seo chưa chịu theo Trung ???hohohoh:D
 
Trẫm đã viết di chiếu, truyền cho con Trẫm kế ngôi. Đến ngày đến tháng con Trẫm sẽ tự lên nhận. Trong thời gian Trẫm đi công du (công khai du lịch), Trẫm ủy lạo cho aochoangxanh toàn bộ quân đội, điều binh khiển tướng cùng với bọn weinan. nightmare1986, nhacphi, Mutsu( nếu được)....chống bọn MATDAY giáo. Trẫm lại nghe tin sắp có bọn giặc khăn HỒNG đến đây quấy nhiễu, nên Trẫm lại giao cho aochoangxanh chỉ rằng, ngay lập tức thực hiện THÁNH CHIẾN tiêu diệt bọn khăn HỒNG cho Trẫm. Đến thứ 2 Trẫm sẽ quay lại xem xét lần cuối. Nhưng cũng có thể Trẫm sẽ kiểm tra đột xuất. Mong các khanh không phụ lòng trẫm.

tối nay đi rồi, vài bữa nữa mới về, phát huy chiến dịch xì pam ko được, thông cảm :p

Nếu cảm thấy bị sỉ nhục ,dù ở thế yếu mà cũng hùng hục xông ra thì aochoangxanh biết là bị trúng kế rì hông??khích tướng kế đó hohohoo.Xem ra Aõanh hay bị trúgn kế này lắm nhỉ,dzaay seo chưa chịu theo Trung ???hohohoh
chuyện Hoàng Trung là chuyện cầm binh đánh trận, chuyện Sính thách Vân là thách đâu tay đôi, Vân lại bỏ chạy thì càng tỏ rõ cái phẩm chất anh hùng của mình nhỉ =))
 
aochoangxanh nói:
chuyện Hoàng Trung là chuyện cầm binh đánh trận, chuyện Sính thách Vân là thách đâu tay đôi, Vân lại bỏ chạy thì càng tỏ rõ cái phẩm chất anh hùng của mình nhỉ =))

Ô hô,1 kẻ đang ôm bọc vàng(Lưu Thiền
,có kẻ cướp xông đến chẳng biết đứa nào thắng ,nhưng để giữ đc bọc vàng thì tốt nhất là...chuồn,kẻo nó gọi thêm anh em nó ra hohoho,điều đơn giản vậy mà Achoangxanh ko bít seo hohohoho:D
 
Ô hô,1 kẻ đang ôm bọc vàng(Lưu Thiền
,có kẻ cướp xông đến chẳng biết đứa nào thắng ,nhưng để giữ đc bọc vàng thì tốt nhất là...chuồn,kẻo nó gọi thêm anh em nó ra hohoho,điều đơn giản vậy mà Achoangxanh ko bít seo hohohoho
CTSB ko hiểu thật sao? bọc vàng thì cứ giao cho Phi giữ giúp, đảm bảo sẽ ko bị mất phần vì có người làm chứng cho rồi, sau đó Vân có thể quay lại đánh với Sính :D

thoai vìa đây, hít money rồi :p
 
aochoangxanh nói:
CTSB ko hiểu thật sao? bọc vàng thì cứ giao cho Phi giữ giúp, đảm bảo sẽ ko bị mất phần vì có người làm chứng cho rồi, sau đó Vân có thể quay lại đánh với Sính :D

thoai vìa đây, hít money rồi :p
Xin hỏi,dùng kế và ko dùng kế ,cái nào là thượng sách ??Ô hoho,kế dĩ dật đãi lao wa' hay,vậy mà acx lại cho là hùng hục xông ra hay hơn :p
 
Ậy, dùng kế là hay nhưng chúng ta đang nói đến cái chuyện dũng cảm chứ không có nói đến cái hay. Dùng kế để giữ mạng thì là nhát gan sợ chết =))
 
Tiểu Kiều @ nói:
Ậy, dùng kế là hay nhưng chúng ta đang nói đến cái chuyện dũng cảm chứ không có nói đến cái hay. Dùng kế để giữ mạng thì là nhát gan sợ chết =))

Không dũng cảm mà lao vào đại quân Ngụy cứu A Đẩu làm gì ? Một mình tả xung hữu đột giữa vạn quân Tào chỉ để cứu gia quyến của Lưu Bị, không là anh hùng thì là gì ?! Là cái bánh kẹp à ?:cool:
 
aochoangxanh nói:
CTSB ko hiểu thật sao? bọc vàng thì cứ giao cho Phi giữ giúp, đảm bảo sẽ ko bị mất phần vì có người làm chứng cho rồi, sau đó Vân có thể quay lại đánh với Sính :D

thoai vìa đây, hít money rồi :p

Sao mà quay lại đánh với Sính được nữa, Vân lúc đó ...đuối củ chuối rùi,quay lại đánh lúc đó không phải là anh hùng đâu,mà là thằng ngốc đó. Về nhà dưỡng sức xong rùi đánh tiếp, vậy mới là anh hùng chứ. ::)
 
_ Về Dưỡng Sức mà bảo là anh hùng àh,hoàn toàn [-x .
không là anh hùng thì là gì ?! Là cái bánh kẹp à ?
_ [-x
_ Là bánh OriOn :devil:
 
Trẫm chuẩn y cho Vân veef thành dưỡng sức, nhưng sau khi dưỡng sức xong, sao hkoong thấy quay lại
 
Back
Top