Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát hay chỉ có sức trâu thôi không?

Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát hay chỉ có sức trâu thôi không?


  • Total voters
    181
Dragon of South nói:
MATDAY giáo chủ làm Trẫm nhớ đến cái đứa tên Chí cái lúc về lại làng trước nhà Bá Kiến quá. Hình như hắn gây sự với ngươi ta được một lúc rồi kêu "Ối giời ôi! Làng nước ôi! Nó đánh tôi!". Không hiểu khanh có phải tên Chí không?
Thế mới rõ,Đầu Bò mới đc qua khóa xóa mù chữ,rành rành là wiwi rạch mặt ,vỗ ngực ko sợ chết để chê Vân nhát,thía mà Bò ta lại nói tớ giồng chí hohoho,xem ra ...như Bò thật hohoho:p
 
gietgadaivuong nói:
Thế mới rõ,Đầu Bò mới đc qua khóa xóa mù chữ,rành rành là wiwi rạch mặt ,vỗ ngực ko sợ chết để chê Vân nhát,thía mà Bò ta lại nói tớ giồng chí hohoho,xem ra ...như Bò thật hohoho
Chỉ có người như anh Chí đánh người rồi mới hô bị người đánh.
Nay có đứa tự rạch mặt thì bảo người khác rạch mặt, trình độ văn hóa chưa hết xóa mù chữ thì chê người khác không biết đọc. Ôi, thế mới biết thế gian còn lắm thằng MATDAY lắm :devil:
 
Vân đâu chỉ dụ Văn Sính, còn dụ cả lũ Tào Tháo đến nữa.
Tào Tháo đúng là thằng nhát chết, thấy Trương Phi hát vài bài đã cong đuôi chạy.
1 kẻ ko biết phân tích thì mình có nên tiếp ko nhỉ ;))
 
Không muốn tiếp thì không cần nói. Nói ra cho oai à?#>:)
 
Dragon of South nói:
;))Giết giặc là hiếu sát sao? Khanh có biết khanh đang chửi bao nhiêu người không ;)) ?

Giết giặc không thể gọi là hiếu sát được, mà tui chỉ nói vậy thui chứ trong câu chữ của tui có chửi ai đâu ? Sao ông hay lấy cái này xọ qua cái kia thế ?
Đang nói về Vân mà tại sao cứ lôi kéo đề tài khác không đâu vào đâu để ngụy biện cho cái lối suy nghĩ cổ hũ vậy ?
Thật là đáng "khâm phục" đó nha !!! :cool:
 
Cổ hũ cái gì? Khanh lại học cái tính áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác của Mờ Phun sao ;)) ?
Nếu vậy, sao lại bảo Triệu Vân quay lại giết Văn Sính và quân Tào là hiếu sát ;)) ?
 
caothusongbai nói:
Triệu Vân chạy vì lúc đó đang ở thế yếu.Theo binh pháp Tôn tử ,mún dành đc thắng lợi thì phải có Thiên thời,địa lợi,nhân hòa .ko đủ mà Uynh nhau thì phần chết cao lém.Trong tình cảnh ý,Vân có đủ 3 yếu tố đó ko,hay chỉ còn cách...rạch mặt ra khiến quân Tào...măc ói,phải bỏ chạy theo kiểu cGa quay hohohoho
Caothusongbai lại nói đúng rồi. Vân yếu thế, chết đến nơi nên sợ chết mà kêu cứu. Bản vương thấy khanh ngày càng phát triển trí tuệ =))


Lại nói, Kê Vương thấy Vườn Đào có thêm nhiều em nhỏ, sợ mấy đứa tuổi nhỏ không phân biệt được chính đạo nên truyền cho treo bảng để giảng bài. Sau đây là 1 ví dụ để các trò tập phân biệt chính đạo, tà đạo và matday đạo =))
wiwi nói:
Ậy, dùng kế là hay nhưng chúng ta đang nói đến cái chuyện dũng cảm chứ không có nói đến cái hay. Dùng kế để giữ mạng thì là nhát gan sợ chết
caothusongbai nói:
kha kHa,xem ra con ga mắc dịch nặng we' nên mạng sống ko còn giá trị rì nữa,thứ mạng đáng 1 xu này thì tớ cãi hết nổi rùi,hohohoho
wiwi nói:
Giáo chủ mặt dày giáo rốt cục lại dùng đến tuyệt kĩ trấn giáo để đánh bái chuồn
Bọn tướng sĩ khuyên Kê Vương truy cùng giết tận, nhưng Vương khoát tay bảo thôi. Bọn mặt dày dẫn quân về nước giương cờ khoe thắng trận trở về
caothusongbai nói:
Ô hô ,gà quay rạch mặt ăn vạ ,anh sợ wa' đành nhường thắng cho,đúng Gà quay đã thắng,vì kiểu rạch mặt ăn vạ ,vỗ ngực ko sợ chết như chú thì anh chẳng dám theo .
 
Trẫm đem đại quân đi tuần các box, thấy box này nhìu sát khí nên đem quân kéo lại, đến nơi thì bọn giặc đã rút cả rồi, trẫm truyền trweo bảng yên dân. Các tướng khuyên trẫm nên đem quân đuổi theo trừ cho hết gốc phản loạn đi trẫm cười mà răng, diệt phản loạn bất quá chỉ một trận là xong nhưng trẫm sai Ngự đệ Wiwi kết hợp với Ngụy đế DOS đánh giặc dông dài là học theo cách của Tào Tháo phá Mã Siêu, và Khổng Minh ra Kỳ Sơn để mua chuộc lòng người giữ lấy binh quyền vậy
 
Trẫm dọa tui kinh wá nên tui đổi avatar rùi nè, đừng warn nữa nha, không là tui cho trẫm vè vườn đấy :D.
Ôi Triệu Vân của tui, vào đây sao tiều tụy thế này... :(
 
Nay có đứa tự rạch mặt thì bảo người khác rạch mặt, trình độ văn hóa chưa hết xóa mù chữ thì chê người khác không biết đọc. Ôi, thế mới biết thế gian còn lắm thằng MATDAY lắm
Ai Dám chê VÂn nhát nhỉ kha kha,Lưu Bị ,Tào Tháo mà còn phải khen lấy khen để Vân thía mà có 1 chú Gà Quay,1 chú Bò dở hơi gáy ,rống ầm ĩ Vân nhát.Đi ngược lại những nhận xét của các đại anh hùng,vậy ai là Ch1i nhẩy hohohoo:D .Đúng là dân rạch mặt chuyên nghịep kha kgha:p
@DOGMIT,:Còn bò điên này hỗn láo gọi ngừi khác là Thằng này,dog mit có định giải quyết tên vô học này ko???:p
Caothusongbai lại nói đúng rồi. Vân yếu thế, chết đến nơi nên sợ chết mà kêu cứu. Bản vương thấy khanh ngày càng phát triển trí tuệ
Đấy ,cái tội ít học mà hay gân cổ gáy là thía đóa,Theo Tôn Tử,khi ở thế yếu ,cách tốt nhất là dùng Tâue kế."Tẩu kế" không phải là chạy dài. Chạy chỉ là một giải pháp để mà sẽ quay lại. Tinh hoa của kế chạy là giành thời gian, bảo tồn sức khỏe, lực lượng. .Rõ ràng về sau này hình thành Tam quốc,Vân đã quay lại,đánh Tào Tháo U đầu ,.Còn sợ chết thì sao dám quay lại như thế ,hả ,gà quay:p
 
Cũng định trả lời nhưng thấy viết sai chính tả nhiều quá, y như đứa con nít mới tập viết, nên không thèm trả lời luôn @_@ .
À quên, đoạn cuối thì có vẻ đã xóa mù được hơn tí rồi ;)) . Vân chạy dài vứt lại cho người khác dọn hộ thì thật là cái kế của tiểu nhân, sao bì được với kế của các bậc anh hùng? Sau này Vân cũng chỉ thủ được cái trại con con ấy chứ đánh được Tháo bao giờ ;)) ?
P/S: Ta dùng từ "thằng" đây thì sao ;)) ? Nó ám chỉ ai ở đây? Hay ngươi tự nhận ngươi là MATDAY ;)) ?
 
Không muốn tiếp thì không cần nói. Nói ra cho oai à?

ko muốn tiếp chỉ vì ko có thời gian online nhiều, dạo này bận, nói ra để có bài viết, ngu gì ko nói ;))
 
giặc MẶT DÀY quả là ngoan cố , già mồm mau mau đầu hàng =))
 
.
À quên, đoạn cuối thì có vẻ đã xóa mù được hơn tí rồi ;)) . Vân chạy dài vứt lại cho người khác dọn hộ thì thật là cái kế của tiểu nhân, sao bì được với kế của các bậc anh hùng? Sau này Vân cũng chỉ thủ được cái trại con con ấy chứ đánh được Tháo bao giờ ;)) ?
P/S: Ta dùng từ "thằng" đây thì sao ;)) ? Nó ám chỉ ai ở đây? Hay ngươi tự nhận ngươi là MATDAY ;)) ?
Tiểu nhân hay ko thì đi hỏi Tôn Tử ý,nếu ko ra gì ,sao ông lại chọn là 1/36 diệu kế ,kha kha,Bé Bò này dám chê tôn Tử là tiểu nhân,Bé tưởng mình giỏi hơn tất cả mọi người phương Đông á,bó tay với kẻ điên loạn ,ngông cuồng:p

Kể cả chú dùng từ thằng với ngừi khác thì cũng chừng tỏ chú là kẻ Dấu đầu hở đuôi,Tiểu nhân đội lốt,vì từ thằng ,người đàng hoàng ko dùng khi tranh luận với người khác:p
 
gietgadaivuong nói:
Tiểu nhân hay ko thì đi hỏi Tôn Tử ý,nếu ko ra gì ,sao ông lại chọn là 1/36 diệu kế ,kha kha,Bé Bò này dám chê tôn Tử là tiểu nhân,Bé tưởng mình giỏi hơn tất cả mọi người phương Đông á,bó tay với kẻ điên loạn ,ngông cuồng
Quả nhiên là MATDAY giáo chủ có khác, không tự hiểu được cái lời chính giáo chủ viết vậy. Ta nói kẻ chạy đi vứt cho người khác dọn, ấy là tiểu nhân. Còn Tôn Tử chạy đi thì sau quay lại tự dọn lấy. Có những người trình độ văn hóa xóa mù chữ mà vẫn vào được Đại học vậy :devil:
gietgadaivuong nói:
Kể cả chú dùng từ thằng với ngừi khác thì cũng chừng tỏ chú là kẻ Dấu đầu hở đuôi,Tiểu nhân đội lốt,vì từ thằng ,người đàng hoàng ko dùng khi tranh luận với người khác
Tiếc rằng, câu đó không phải dùng để tranh luận, mà để nhận xét một người khác ;)) . Mà người ta cũng hay nói "thằng bé" cũng chẳng phải người ta là người không đàng hoàng!
 
nhac__phi nói:
giặc MẶT DÀY quả là ngoan cố , già mồm mau mau đầu hàng
Vũ Phu Bá khanh nói thế là sai rồi. Họ là MATDAY giáo chứ không phải là giặc MẶT DÀY:devil:
Cái thứ hai nữa là mặt dày thì tất nhiên sẽ ngoan cố, già mồm. Cái đó người ta cũng phải giáo huấn từ từ :p
 
caothusongbai nói:
Đấy ,cái tội ít học mà hay gân cổ gáy là thía đóa,Theo Tôn Tử,khi ở thế yếu ,cách tốt nhất là dùng Tâue kế."Tẩu kế" không phải là chạy dài. Chạy chỉ là một giải pháp để mà sẽ quay lại. Tinh hoa của kế chạy là giành thời gian, bảo tồn sức khỏe, lực lượng. .Rõ ràng về sau này hình thành Tam quốc,Vân đã quay lại,đánh Tào Tháo U đầu ,.Còn sợ chết thì sao dám quay lại như thế ,hả ,gà quay
Cái thế sắp chết đến nơi thì mới sợ, chứ cái thế an toàn thì sao mà sợ. Cũng như khanh caothusongbai bước ra tranh luận với bản vương thì cứ một hai đánh trống lảng, nhưng sang chỗ khác, hoặc đợi bản vương quay đi thì lại "thắng lợi tinh thần" một mình =))
Triệu Vân ở Trường Bản bị dí sắp chết nên sợ chết mà "tẩu".
Sau này có đại quân đi kèm, bọn Hoàng Trung, Mã Siêu, Trương Phi đều là anh tài cả, Vân cứ núp bóng các vị thì có gì mà sợ chết =))
 
Dragon of South nói:
Quả nhiên là MATDAY giáo chủ có khác, không tự hiểu được cái lời chính giáo chủ viết vậy. Ta nói kẻ chạy đi vứt cho người khác dọn, ấy là tiểu nhân. Còn Tôn Tử chạy đi thì sau quay lại tự dọn lấy. Có những người trình độ văn hóa xóa mù chữ mà vẫn vào được Đại học vậy :devil:

Tiếc rằng, câu đó không phải dùng để tranh luận, mà để nhận xét một người khác ;)) . Mà người ta cũng hay nói "thằng bé" cũng chẳng phải người ta là người không đàng hoàng!
Ô ho,đúng là đầu bò,chỉ thấy cái trước mắt ,vì thế ko hỉu đc những diệu kế kì ảo.Chạy để dụ cho ngừi ta vào tròng ,giống như việc ro béo dụ mấy bé gana để adriano dọn dẹp,đugn1 là ...như Bò có khác,thật xứng danh:D
Ngừi có học ko gọi thằng bé,mà gọi là chú bé,Bò đã thấy sư cụ nào hay hồng y giáo chủ nào, gọi chú bé là thằng bé chửa,đúng là Vô Học quen thói kha kha:D
Cái thế sắp chết đến nơi thì mới sợ, chứ cái thế an toàn thì sao mà sợ. Cũng như khanh caothusongbai bước ra tranh luận với bản vương thì cứ một hai đánh trống lảng, nhưng sang chỗ khác, hoặc đợi bản vương quay đi thì lại "thắng lợi tinh thần" một mình
Triệu Vân ở Trường Bản bị dí sắp chết nên sợ chết mà "tẩu".
Sau này có đại quân đi kèm, bọn Hoàng Trung, Mã Siêu, Trương Phi đều là anh tài cả, Vân cứ núp bóng các vị thì có gì mà sợ chết
HÔ HÔ,Tháo vứt cả áo,cắt cả râu,ngừi đời vưỡn coi là anh hùng,Paven cotxavin trong "thép đã tôi thế đấy" bị đuổi ,chạy de kèn,kết quả vưỡn là anh hùng Liên Xô.
Triệu Vân dùng kế Đãi lao,và kế khổ nhục ,kết quả bị coi là Hèn,hohoho,thế mới thấy con gà bị benh65 Tâm thần hoang tưỡng nặng ,mạng ko đáng 1 xu kha kha:D :D .
Tháo cũng chỉ biết núp bóng các vị tướng ,kết quả vẫn là nhân vật lừng lẫy,Thế mới thấy có con gà đã ko ra gì lại còn thích Ưỡn ngực ra ,hỏi sao thế gian lắm bé ...Bị dụ dỗ,chết ngu cho người khác kha kha:D
 
gietgadaivuong nói:
Ô ho,đúng là đầu bò,chỉ thấy cái trước mắt ,vì thế ko hỉu đc những diệu kế kì ảo.Chạy để dụ cho ngừi ta vào tròng ,giống như việc ro béo dụ mấy bé gana để adriano dọn dẹp,đugn1 là ...như Bò có khác,thật xứng danh:D
Ngừi có học ko gọi thằng bé,mà gọi là chú bé,Bò đã thấy sư cụ nào hay hồng y giáo chủ nào, gọi chú bé là thằng bé chửa,đúng là Vô Học quen thói kha kha
Dụ vào tròng? Quả nhiên là Tháo vào tròng, đuổi cho Lưu Bị chạy mất dép. Nếu không có Quan Vũ đến đúng lúc thì e...:devil: . Quả nhiên cái phép dụ vào tròng của Vân nó mới cao kế làm sao =))
Chưa thấy ai nói người có học không được gọi là thằng bé cả. Thằng cũng không phải là sự miệt thị. Chẳng lẽ 2 ông bố gặp nhau, 1 ông nói "Thằng con anh trong được lắm, sau này chắc có phúc!" là chửi nhau ấy nhỉ? Sư cụ nói thì đã thấy, còn Hồng y giáo chủ thì toàn người nước ngoài có ai biết tiếng Việt đâu mà nói "thằng". Quả nhiên trình độ kém thì không tự hiểu được mình nói cái gì vậy ;))
gietgadaivuong nói:
HÔ HÔ,Tháo vứt cả áo,cắt cả râu,ngừi đời vưỡn coi là anh hùng,Paven cotxavin trong "thép đã tôi thế đấy" bị đuổi ,chạy de kèn,kết quả vưỡn là anh hùng Liên Xô.
Triệu Vân dùng kế Đãi lao,và kế khổ nhục ,kết quả bị coi là Hèn,hohoho,thế mới thấy con gà bị benh65 Tâm thần hoang tưỡng nặng ,mạng ko đáng 1 xu kha kha.
Tháo cũng chỉ biết núp bóng các vị tướng ,kết quả vẫn là nhân vật lừng lẫy,Thế mới thấy có con gà đã ko ra gì lại còn thích Ưỡn ngực ra ,hỏi sao thế gian lắm bé ...Bị dụ dỗ,chết ngu cho người khác kha kha
Tháo núp bóng mà đánh cho Mã Siêu tan tác. Còn Triệu Vân núp bóng Trương Phi để Tào Tháo đuổi Lưu Bị chạy như vịt. Quả nhiên là anh hùng vậy =))
 
caothusongbai nói:
HÔ HÔ,Tháo vứt cả áo,cắt cả râu,ngừi đời vưỡn coi là anh hùng,Paven cotxavin trong "thép đã tôi thế đấy" bị đuổi ,chạy de kèn,kết quả vưỡn là anh hùng Liên Xô.
Ậy, cái đó là chuyện sau này. Chứ vào thời điểm cắt râu, quẳng áo thì A Man vẫn là tên nhát gan =))
Triệu Vân dùng kế Đãi lao,và kế khổ nhục ,kết quả bị coi là Hèn
Triệu Vân dùng kế quay mông ngựa vào mặt quân địch, rống lên "cứu em anh Phi" nên bị coi là hèn nhát =))
Tháo cũng chỉ biết núp bóng các vị tướng ,kết quả vẫn là nhân vật lừng lẫy
A Man là chủ soái, đâu phải là tên tiểu tướng như Triệu Vân? =))
 
Back
Top