Trời ơi... đất trời sụp đổ

thôi k cướp đc đâu , của mình rồi bạn ạ :-j hê hê :-j
 
Mìh rất thông cảm vs chủ thớt ... Cảm giác ấy rất sock ... Nhưng mà rồi cũng sẽ qa thôi ... Cứ sống vui vẻ bth, biết đâu 1 ngày nào đó, 1 ty khác lại đến vs bác :]
 
Cảm xúc là thứ khó kiềm chế được, chưa kể, tớ là người nhóm máu B, rất rất dễ bị xúc động vì quá nhạy cảm, nhìn mặt, nhìn hành động bên ngoài tỉnh bơ nhưng trong lòng thật ra dao động dữ lắm :-< Cái cảm giác cứ dõi theo 1 người ngần ấy thời gian ... 1 năm 3 tháng nào phải ít gì, vậy rồi đùng 1 cái axit tạt vào mặt :((

Em nó ngoan hiền lắm, sn 91...ko như các bác tưởng đâu, ko hề xum xê đàn đúm, rất giản dị, lại có phần ít nói, chỉ chơi với 2 nhỏ bạn thân chưa từng thấy tiếp xúc với trai nhiều.

Vậy mà cách đây nửa năm, tớ phát hiện em ấy bắt đầu... bấm tin nhắn.=(( Thấy có chuyện bất thường, bắt đầu lo lắng rồi. Nhưng ko ngờ... là thật =((

Tối hôm qua thấy rất rất rất khó chịu, nhiều tậm sự, nhưng bây giờ đỡ rồi, chỉ thấy tủi thân mà thôi... Đúng là mình quá ngu :-<
Đóng cửa trùm chăn khóc thầm đi (:|
 
^ lát nữa liệu có khuyên trùm chăn đánh ắm tự tử ko :-? ai chứ 3ca dám khuyên thế lắm ;))
sao tại hạ nhớ coldrain các hạ vị niên tầm 87 mà lại giao du thường xuyên những 1 năm 3 tháng với 1 tiểu nữ 91 đc vậy :-? mà chuyện cũng đã phần nào định đoán đc rồi. thôi thì tung tiền sấp ngửa, phó thác vận số cho trời, rồi quyết định liệu có nên hạ thủ hay ko.
Cơ bằng hữu nên nhớ câu "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" để thời có kết cục ko hay xảy ra cũng đừng dẫn đao tự cung mà uổng 1 đời trai oanh liệt :-<
 
Hôm qua comment, đang viết giữa chừng lại bị cúp điện, hôm nay đành viết lại...

"Sống là chiến đấu". Cuộc sống này không phải lúc nào cũng như mong muốn. Đừng bao giờ nghĩ khi ta hét lên "tôi muốn, tôi cần" thì cuộc sống sẽ tự nguyện mang cái "tôi muốn, tôi cần" ấy cho ta. Ta phải chiến đấu để có được thứ mình muốn.

;)) hi vọng bạn sẽ sớm tìm dc 1 ng` khác ưng ý!
 
Chỉnh sửa cuối:
Thôi kệ nó chấp nhận rằng cái ko thuộc về mình thì cho nó ra đi luôn vậy ko cần phải chiếm đoạt, đời còn dài gái còn nhiều :( Hỏi ý kiến 2 đứa em gái thì đứa nào cũng bảo bỏ đi ko nên miễn cưỡng :-< Có đứa đang học Y còn bảo con nhỏ đó đẹp nhưng dốt sau này sinh con thường thừa hưởng trí thông minh của mẹ nên sẽ dốt =))

Thôi kệ.... vài năm sau ta sẽ còn gặp nhiều em 93,95 xinh tươi khác, chưa được nữa thì chục năm sau sẽ gặp các em 0x mơn mởn khác :x
 
Có đứa đang học Y còn bảo con nhỏ đó đẹp nhưng dốt sau này sinh con thường thừa hưởng trí thông minh của mẹ nên sẽ dốt =))
:x

sinh ra đẹp trai như anh, thông minh như anh nếu là con trai :">
còn con gái thì phải xinh đẹp như em \m/ IQ thấp cũng chẳng màng, sẽ có thèn thông minh, đẹp trai như anh cua nó :">
 
Thôi kệ nó chấp nhận rằng cái ko thuộc về mình thì cho nó ra đi luôn vậy ko cần phải chiếm đoạt, đời còn dài gái còn nhiều :( Hỏi ý kiến 2 đứa em gái thì đứa nào cũng bảo bỏ đi ko nên miễn cưỡng :-< Có đứa đang học Y còn bảo con nhỏ đó đẹp nhưng dốt sau này sinh con thường thừa hưởng trí thông minh của mẹ nên sẽ dốt =))

Thôi kệ.... vài năm sau ta sẽ còn gặp nhiều em 93,95 xinh tươi khác, chưa được nữa thì chục năm sau sẽ gặp các em 0x mơn mởn khác :x
Thấy cái cm chả giống ông tí nào . Giờ 91 thôi mà đã không có rồi mà chờ vài năm nữa rồi gặp 93,95 . Ôi trời ơi , vậy thì ông cứ việc chờ thoải mái , rồi tới khi có lại gặp cảnh này rồi lại có topic sập gì gì đó nữa . Ráng tìm và giữ chỗ đi ông ơi
 
I'm back >:) chết nick mượn thì làm nick mới :">
Thôi kệ nó chấp nhận rằng cái ko thuộc về mình thì cho nó ra đi luôn vậy ko cần phải chiếm đoạt, đời còn dài gái còn nhiều :( Hỏi ý kiến 2 đứa em gái thì đứa nào cũng bảo bỏ đi ko nên miễn cưỡng :-< Có đứa đang học Y còn bảo con nhỏ đó đẹp nhưng dốt sau này sinh con thường thừa hưởng trí thông minh của mẹ nên sẽ dốt =))

Thôi kệ.... vài năm sau ta sẽ còn gặp nhiều em 93,95 xinh tươi khác, chưa được nữa thì chục năm sau sẽ gặp các em 0x mơn mởn khác :x
hâu sh!t :-ss SV Y mấy khóa sau này phát biểu nhiều câu bất hủ nhỉ :| nhưng đc cái là gái Y 3 năm trở lại đây mặt bằng chung ngon hơn đàn chị :">
 
Bất hủ cái title :)). Mối tình qua ánh mắt và sụp đổ bởi facebook
 
tớ ko tin có 1 ng nào đó có thể yêu ai trong 1 năm 3 tháng mà ko cho ng ta biết tình cảm của mình X_X nhát đến thế là cùng
 
I'm back >:) chết nick mượn thì làm nick mới :">

hâu sh!t :-ss SV Y mấy khóa sau này phát biểu nhiều câu bất hủ nhỉ :| nhưng đc cái là gái Y 3 năm trở lại đây mặt bằng chung ngon hơn đàn chị :">

Lão già pdy an nghỉ thì an nghỉ đi, còn vào phá thớt tui làm giề b-(
Đụng tới em gái tui là hơi bị gan đấy, con nhỏ toàn ăn học bổng 8 phẩy thì lão mơ mà xỏ về check lại kiến thức y khoa đê :-B

Anyway. Chuyện ko còn gì để nói, mắc công nhiều bợn đọc sau hiểu lầm. Mod close giùm Topic luôn nhé :">
 
điểm số ko nói lên đc điều gì :> mà thôi để Pooh em vào close topic, mất công thành hồ :">
 
Hay thật mình chưa gặp cảh này nào giờ :|
 
Back
Top