Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về những hoạt động của Trung Tâm, mình xin được xuất bản cuốn chuyện tranh có tên:
Sau những tháng ngày luyện tập vất vả, hai học viên Anisback và Moonstork đã chính thức tốt nghiệp loại ưu sau khi đạt được danh hiệu Arena Master. Buổi lễ trao bằng và chụp hình lưu niệm cảm động được diễn ra hoành tráng tại Durotar.

Thầy: "Nào các trò, mặc đồng phục rồi hàng ngang tập hợp nào

."
Trò : "Đm thằng dở người nào bắt ra sa mạc mặc váy chụp ảnh nhé T_T."
Trong giờ khắc thiêng liêng to lớn ấy, khi tình thầy trò, tình đồng loại, tình đồng tính hòa quyện làm một. Thì bất chợt một bóng hồng nam vụt qua ống kính máy ảnh.
Cả hội trường ồ lên tiếng la ó: "ĐM đứa nào phá đám! Nóng vl chụp nhanh các anh còn về!"
Kẻ phá đàm bỗng cất giọng nói trầm trầm, khàn đặc: "Các bạn bình tĩnh, làm gì emo vậy? Niss đây, Niss deptraikhoaitothienchien đây."
Câu trả lời như thêm dầu vào lửa, một cơn mưa xịp, xi líp, xu chiêng, hay còn gọi là đồ lót từ trên khán đài bay tới tấp vào mặt Niss.
Trái hẳn với sự giận dữ của đám đông, thầy Hiệu Trưởng với khuôn mặt bình thản, nhân hậu cất tiếng hỏi:
"Thế em là học sinh lớp nào, ở đâu chui ra, là nam hay nữ?"
Câu hỏi như chạm đúng vào chỗ đau của Niss, liền lên tiếng bao biện:
"Thầy nhìn em thế nào còn hỏi, em đã giới thiệu là khoaito rồi, thầy ko tin em vạch ra cho xem!"

Niss: "Ơ đm chim mình đâu rồi nhỉ? Mà thôi giới tính thì quan trọng gì hả thầy, em chỉ muốn đến đây mong thầy chỉ cách cho lên Arena Master nhanh nhất, cho nó bằng anh bằng em."
Thầy: "Vậy à, thế thì em tự biết phải làm gì rồi đấy! Chúng ta bắt tay vào việc ngay thôi."
Niss: "Dạ vâng ạ!"
Thầy: "Từ từ thôi em, cẩn thận kẻo nghẹn..."
Niss: "Ọc ọc ..."
Thầy: "Khổ thế ai cũng nghẹn T_T ... sinh ra đã to rồi ..."
Tuy nhiên cuộc vui chỉ diễn ra được 5' thì Anis và Moon lên tiếng phản đối:
Anis: "Chơi gì kì vậy? Sao một mình thầy được?"
Niss: "Ấy ấy 2 bạn bình tĩnh, để em gọi thêm mấy con hàng nữa đến. Virgoz em, ra đây nào!"
Anis: "Em này hơi lép mà cũng ok."
Virgoz: "Ơ cái đm, được voi đòi hai bà trưng à? Cho mày nghỉ"
Thầy: "Trò Niss tập trung cho xong việc đi."
Kết quả là ...
Thầy: "Các trò cứ xếp hàng, thế nào cũng đến lượt. Virgoz cẩn thận nghẹn."
Niss: "Virgoz thấy to chưa?"
Virgoz: "To thật ông ạ."
Anis: "Ôi mình cũng muốn thử ..."
Kết quả là ...
Thầy: "Hàng dọc tập hợp nào các em!"
THE END