Trung thu buồn

^ ở bên đó sao ko quen 1 em trung quốc ... đi chơi cho vui :-w .... nếu gần thẩm quyến thì tôi giới thiệu cho vài em ;))
 
bùn thiết chứ :( . mới ngày nào còn nghĩ đến những dịp lễ như trung thu chẳng hạn có thể đc đi chơi cg gf chứ k phải ở nhà một mình như vậy :(( . nhìu năm rồi kể từ khi k còn ở cái tuổi "đốt đèn đi khắp phố phường" . và cũng đã nhìu năm cô đơn . rồi em đến mang bao hi vọng rằng vào những ngày này mình sẽ lun có em bên cạnh =(( . thế rồi đâu lại vào đấy , trung thu lại ở nhà làm bạn với game và net . :(

có lẽ giờ này em đang đi chơi với ai khác rồi , đang nói cười với bf mới .em có biết đâu một người đang rất bùn vì em , muốn ở bên cạnh em để hưởng trung thu vui vẻ này .:((

giờ chỉ biết dằn lòng lại thôi. bác nào có cùng tâm trạng với mình thì chia sẻ với mình với =(( . cứ nghĩ đến em tay trong tay với thg khác là mún đập banh cái PC

=(( đọc mà nghe nảo lòng,anh em cùng tâm trạng :((
 
Back
Top