Trút hạn năm cũ

Tạch mất cái học bổng vì cúp học triết quá nhiều , ôm hận =((
Mốt ra đời sống bằng cái môn đó à :-w
Tình iu xìu xìu ển ển, k biết khi nào tắt và cũng chẳng biết có bùng lên nổi k :)) Đúng là k nên quen lâu đến thế :-j
Tình cảm nhạt phai mất rồi ...
 
Tết năm nay nhạt đừng hỏi.
:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|
 
Vừa đi lễ chùa về lấy cái lá số tử vi Đinh Mão năm nay xem mà mát lòng mát dạ quá :"> .............. toàn tin tốt mà có tới 70% là chắc chắn xảy ra :">
Chúc mọi người 1 năm mới thành công :D
 
Chuyện tình cảm trong tết này đúng là nửa vui nửa buồn. Chị hơn tuổi mà mình đang mến thì rất quan tâm mình, gần như là yêu rồi. Trong khi con bạn thân mà mình yêu thì 1 tin nhắn nó cũng ko thèm gửi. Hix hix. Ông trời tại sao sinh con người ra tim lại có những 4 ngăn, để lúc này đây vui buồn lẫn lộn. :)):((
 
- SN: lần đầu tiên trong đời SN nằm trên cái giường 1 mình.

Hi vọng năm sau cải thiện được để có 1 năm mới tốt hơn và vui vẻ hơn.

mọi năm SN nằm với mấy mình :|
và năm mới ông ước SN đc nằm với mấy mình :D

_ năm rồi te tua sơ mướp mất tiền tình chì chài :((
_ SN vẫn nằm 1 mình như mọi năm :(

Năm mới cũng là năm tuổi, chẳng mong j` hơn ngoài sự an lành :|
 
Mình thì năm mới cả 2 ngày đầu đều...cãi nhau :))
 
Tình hình là hôm nay nhận được một "termination" các bác ạ, mất trắng hơn $1000, rõ là cướp cạn giữa ban ngày mà, phận làm thuê đành nhắm mắt xuôi tay thôi.
 
Tết năm nay nhạt đừng hỏi.
:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|

Đúng là nhạt thật :| Trước tết bao nhiêu ý định với kế hoạch thì đến tết chả thực hiện đc cái nào cả :|
 
đậu phụ nó, năm tuổi có khác.
định bụng năm nay chả làm ăn j`, kiếm người yêu là chính, nào ngờ sự thật phơi bày e nó đã đính hôn >"<
đầu năm chả nhẽ đưa cái mặt rầu rĩ ra -.-" ngồi gắn gượng uống vài li, đi wc trúng gió phát nằm như con tép :((
 
Hoho, chả bít hên xui thế nào, nhưng mới đầu năm đầu tháng mà đã cúm, viêm họng nữa :))

Chuyện tình cảm thì cứ lửng lửng lơ lơ, chả bít đường nào mà lần :-j
 
Sàng mùng 3 đi Phủ Tây Hồ.
Người người chấp lễ như vồ lộc nhau
Ăn bát bún ốc, bụng đau
Bún riêu thì có cái màu thâm thâm
Ăn xong lặng lẽ âm thầm
Về nhà vội vã lao rầm WC....
 
đậu phụ nó, năm tuổi có khác.
định bụng năm nay chả làm ăn j`, kiếm người yêu là chính, nào ngờ sự thật phơi bày e nó đã đính hôn >"<
đầu năm chả nhẽ đưa cái mặt rầu rĩ ra -.-" ngồi gắn gượng uống vài li, đi wc trúng gió phát nằm như con tép :((
giống y như mình ha ha ha.mà làm gì đến nỗi phải buồn như vậy nhỉ?chẳng lẽ quen em nó lâu rồi mà bây giờ mới phát hiện ra e đã có người yêu và sắp cưới?
 
giống y như mình ha ha ha.mà làm gì đến nỗi phải buồn như vậy nhỉ?chẳng lẽ quen em nó lâu rồi mà bây giờ mới phát hiện ra e đã có người yêu và sắp cưới?

ra trường đi làm, mỗi người 1 nơi.
có lẽ do mình để mất thời cơ thôi ::)
 
Back
Top