Từ bỏ rank, có nên?

Thằng trên xờ lờ đó
Mấy trận khác nó bobo + put tank in a mall liên tục
Insert gif 2 con chó nhảy
 
23ea2b29c3d6f2044008ede33c677560.gif
 
Nói chung các ông mệt mỏi khi chơi game chủ yếu là do:
- Team không chịu sup, gank.
- Không có ăn ý trong việc hành động.
- Nói nhiều
- Xử lý kém
- Quá để ý vào lỗi lầm của người khác => nói nhiều, blame, team => Tự mình làm mình bực.
Cái vấn đề này rất dễ gặp ở rank thấp, tôi không nói rank cao không có, nhưng sự thực là ít hơn ở mấy cái rank thấp, các ông cứ xem các pro player đánh, họ rất ít chat all hay chat blame team, và cũng rất ít thể hiện sự thất vọng hay bực bội, có chăng chỉ là nói cho vui.
Kinh nghiệm của tôi là giữ tinh thần luôn thoải mái, đừng quá để tâm vào sai sót của đồng đội, nhắc họ 1-2 lần rồi thôi, mute mấy thằng nói nhiều, lý sự, chịu khó cải thiện kỹ năng cá nhân, chơi nhiều hero khác nhau (Tôi trước chả biết chơi Meepo, hay là Earth Spirit, nhưng giờ thì cũng đánh tạm, có thể gánh noob), đừng quá cưỡng ép mình vào 1 vị trí nào đó mà nên năng động thay đổi thường xuyên (Tôi đánh ổn vị trí sup, carry, mid, còn offlane thì hơi yếu).
Nói chung, các ông xác định muốn leo rank thì phải xác định bản thân mình là người gánh team, hoặc ít nhất cũng là nhân tố thúc đẩy team chiến thắng, làm người gắn kết, lên tinh thần cho đồng đội, chứ đừng bao giờ trở thành RETARD như đám cùng team,
Ví dụ về cái game hôm qua tôi chơi: https://yasp.co/matches/2235953074/performances 4v5
Tôi thích cầm carry, nhưng team đã có người tick trước vào vị trí safelane và muốn carry thì tôi sẵn sàng support, ra sức đi roam, cắm mắt, mặc dù sau đó team tôi 1 thằng quit, nhưng tôi vẫn không có ý nản, mà tiếp tục cắm mắt, sup cho team, mute mấy thằng team bạn, tiếp tục đánh, và cuối cùng thắng.
Vậy nên, chơi game, các ông nếu thua, thì tốt nhất luôn nhớ câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân, đừng trách team mình ngu, mà hãy tự trách bản thân mình không đủ trình để gánh đám ngu đó => Thua => Ức chế.
Btw: Tôi gắn cái macro chat wheel là >My bad, kệ mẹ team ra sao nói gì, cứ làm gì lỗi là tôi lại >My bad, rồi đánh tiếp.
Respect ! Bạn này mà chơi lol có khi đc đi đánh nhiều giải lắm
200-4.gif
 
mình nên chửi bobo thằng này ko ta?
 
Nói chung các ông mệt mỏi khi chơi game chủ yếu là do:
- Team không chịu sup, gank.
- Không có ăn ý trong việc hành động.
- Nói nhiều
- Xử lý kém
- Quá để ý vào lỗi lầm của người khác => nói nhiều, blame, team => Tự mình làm mình bực.
Cái vấn đề này rất dễ gặp ở rank thấp, tôi không nói rank cao không có, nhưng sự thực là ít hơn ở mấy cái rank thấp, các ông cứ xem các pro player đánh, họ rất ít chat all hay chat blame team, và cũng rất ít thể hiện sự thất vọng hay bực bội, có chăng chỉ là nói cho vui.
Kinh nghiệm của tôi là giữ tinh thần luôn thoải mái, đừng quá để tâm vào sai sót của đồng đội, nhắc họ 1-2 lần rồi thôi, mute mấy thằng nói nhiều, lý sự, chịu khó cải thiện kỹ năng cá nhân, chơi nhiều hero khác nhau (Tôi trước chả biết chơi Meepo, hay là Earth Spirit, nhưng giờ thì cũng đánh tạm, có thể gánh noob), đừng quá cưỡng ép mình vào 1 vị trí nào đó mà nên năng động thay đổi thường xuyên (Tôi đánh ổn vị trí sup, carry, mid, còn offlane thì hơi yếu).
Nói chung, các ông xác định muốn leo rank thì phải xác định bản thân mình là người gánh team, hoặc ít nhất cũng là nhân tố thúc đẩy team chiến thắng, làm người gắn kết, lên tinh thần cho đồng đội, chứ đừng bao giờ trở thành RETARD như đám cùng team,
Ví dụ về cái game hôm qua tôi chơi: https://yasp.co/matches/2235953074/performances 4v5
Tôi thích cầm carry, nhưng team đã có người tick trước vào vị trí safelane và muốn carry thì tôi sẵn sàng support, ra sức đi roam, cắm mắt, mặc dù sau đó team tôi 1 thằng quit, nhưng tôi vẫn không có ý nản, mà tiếp tục cắm mắt, sup cho team, mute mấy thằng team bạn, tiếp tục đánh, và cuối cùng thắng.
Vậy nên, chơi game, các ông nếu thua, thì tốt nhất luôn nhớ câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân, đừng trách team mình ngu, mà hãy tự trách bản thân mình không đủ trình để gánh đám ngu đó => Thua => Ức chế.
Btw: Tôi gắn cái macro chat wheel là >My bad, kệ mẹ team ra sao nói gì, cứ làm gì lỗi là tôi lại >My bad, rồi đánh tiếp.

Mình đang đọc clgt này :5cool_ops:
 
Có trận này mới vui, team mình picks 3 carry, team kia có mỉranna nên mình pick zues đi sup/couter. Vô game được vài phút thì các carry thi nhau feed, thành ra mình đi gank gánh team luôn. Đến cuối trận may win thì mấy thánh carry thi nhau ez game =))
 
Nói chung các ông mệt mỏi khi chơi game chủ yếu là do:
- Team không chịu sup, gank.
- Không có ăn ý trong việc hành động.
- Nói nhiều
- Xử lý kém
- Quá để ý vào lỗi lầm của người khác => nói nhiều, blame, team => Tự mình làm mình bực.
Cái vấn đề này rất dễ gặp ở rank thấp, tôi không nói rank cao không có, nhưng sự thực là ít hơn ở mấy cái rank thấp, các ông cứ xem các pro player đánh, họ rất ít chat all hay chat blame team, và cũng rất ít thể hiện sự thất vọng hay bực bội, có chăng chỉ là nói cho vui.
Kinh nghiệm của tôi là giữ tinh thần luôn thoải mái, đừng quá để tâm vào sai sót của đồng đội, nhắc họ 1-2 lần rồi thôi, mute mấy thằng nói nhiều, lý sự, chịu khó cải thiện kỹ năng cá nhân, chơi nhiều hero khác nhau (Tôi trước chả biết chơi Meepo, hay là Earth Spirit, nhưng giờ thì cũng đánh tạm, có thể gánh noob), đừng quá cưỡng ép mình vào 1 vị trí nào đó mà nên năng động thay đổi thường xuyên (Tôi đánh ổn vị trí sup, carry, mid, còn offlane thì hơi yếu).
Nói chung, các ông xác định muốn leo rank thì phải xác định bản thân mình là người gánh team, hoặc ít nhất cũng là nhân tố thúc đẩy team chiến thắng, làm người gắn kết, lên tinh thần cho đồng đội, chứ đừng bao giờ trở thành RETARD như đám cùng team,
Ví dụ về cái game hôm qua tôi chơi: https://yasp.co/matches/2235953074/performances 4v5
Tôi thích cầm carry, nhưng team đã có người tick trước vào vị trí safelane và muốn carry thì tôi sẵn sàng support, ra sức đi roam, cắm mắt, mặc dù sau đó team tôi 1 thằng quit, nhưng tôi vẫn không có ý nản, mà tiếp tục cắm mắt, sup cho team, mute mấy thằng team bạn, tiếp tục đánh, và cuối cùng thắng.
Vậy nên, chơi game, các ông nếu thua, thì tốt nhất luôn nhớ câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân, đừng trách team mình ngu, mà hãy tự trách bản thân mình không đủ trình để gánh đám ngu đó => Thua => Ức chế.
Btw: Tôi gắn cái macro chat wheel là >My bad, kệ mẹ team ra sao nói gì, cứ làm gì lỗi là tôi lại >My bad, rồi đánh tiếp.
Sao nó khác những gì t biết về thằng ml này vậy? Thằng bobo nó cho ai mượn nick ah? :2onion58:
 
Nói chung từ bỏ rank à đúng cmnr, dễ có thảm sát khi đánh rank team lắm các bác ạ, lính mới chơi bị chửi đến phát khóc mất (cry)
 
giờ đánh dota toàn vào map 10vs10 hay lod mà táng, nhẹ đầu nhanh gọn lẹ
 
mình chỉ cày rank khi chơi chung với đám bạn , tâm lý cũng vui hơn , độ " troll" game cũng cao hơn nhưng lo gì , vui là được . Vì thế nên rank mình giờ còn mỗi 1k5 :))
óc chó seeder
 
đang ráng road to 1 MMR :"> mà lâu lâu team có thằng nổi máu try hard nó kéo team ghê vkl...
 
Câu chuyện thường nhật bên 3K:
1) All pick carry - WTF?
2) Pick Support, chuyện tưởng chỉ trong giấc mơ - Dường như là 1 câu chuyện thần thoại, cũng may vào thời gian gần đây first pick support hay tự nguyện support giờ không còn hiếm như xưa. Song nhớ trc đây có nhiều lần first pick support và chúng nó thốt lên câu cảm ơn pick support... kiểu wtf? Nghề sp hiếm thế cơ à?
3) Anti-Pick/Blame - Cái này cũng ko thể gọi là sai hay vớ vẩn, nhưng cái chính ở chỗ: nhiều lúc gặp team ngẫu hứng/ lên đồng, first pick carry + mid hero ngay từ giây phút đầu tiên. Nhìn phát là có cảm giác cầm chắc cờ trắng rồi. Tuy nhiên, nếu thua, các cháu lại đổ tại "noob/tanga bobo/stupid/.v.v.". 1 trường hợp khác, không phải anti-pick, team ổn song vẫn thua, nhảy sang đổ tội ngay cho thằng sp được (hoặc thằng nào chết nhiều nhất mà trong khi chưa chắc là do nó đánh ngu).
...và chắc chắn còn nhiều câu chuyện cụ thể khác nhưng tạm thời chỉ nhớ tới đây.
 
Back
Top