mọi ng` đang nhắc đến roman àh, nói chung là chơi 2 con scot cũng hơi bị là hay đấy, như thế có thể chăn dân họ nhanh chết hơn, và cái thứ 2 nữa là họ cứ nghĩ là mình đánh đời 2, cho nên họ lại dừng việc lên đời để đánh T thì sao, vụ này hay lắm đấy.
tháng 8 này tao sẽ cho mày luyện với scot, rồi lúc đấy ko biết là mày có thay đổi suy nghĩ ko??
lên đời xong co khoảng 500 thịt, nhưng với roman thì có thể đẻ 3 nhà quân và úp được đến 4,5 cái ruộng nữa, cho nên ko có gì là phải ngại cả.thế nhé...
ngựa sọc roman đời 3 vô địch có phải ko???tôi thấy đời 3 ngựa roman đã đạp toả rồi nhé, đạp 1 con chết 2,3 con lân cận.mọi ng` thử xem có đúng ko???