Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
ALL HAIL LIMA !!!! (viết đúng ko nhỉ ?)
 
Thường thì "hình lạ" trên đồng ruộng hay núi đá thường khó nhìn, phải suy nghĩ nhiều mới hiểu mà sao tấm này đẹp thế :-s Cứ như có người làm sẵn ý.
lima trở lại dịch hộ HPL khi cậu ta đi chơi đi :))
Những vòng tròn trên đồng lúa ở nước Anh là một trong những bí ẩn chưa có lời giải mà nhỉ ?
HPH tiên sinh chứ không phải HPL =.=
 
mừng Lima huynh đại danh cáo thành, mong huynh về tiếp quản việc của HPH trong lúc hắn đi ngao du sơn thủy :)

Cuối tuần vui vẻ :D

Dấu hiệu tận thế xuất hiện tại Anh

Những chuyên gia về hình thù kỳ lạ cho rằng, hình chim phượng hoàng bay lên từ tro tàn ở phía nam nước Anh là lời cảnh báo về ngày diệt vong của nền văn minh.



Hình ảnh chim phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn - có chiều dài hơn 120 mét - mới được phát hiện trên một ruộng lúa mạch tại Yatesbury, hạt Wiltshire của Anh. Nhiều người nghĩ nó ám chỉ sự kiện diệt vong sẽ xảy ra vào ngày 21/12/2012 - ngày cuối cùng trong lịch của nền văn minh cổ đại Maya.

Người Maya tin rằng, các nền văn minh trên trái đất chỉ tồn tại theo chu kỳ 114.000 ngày. Theo tính toán của họ thì nền văn minh hiện nay sẽ diệt vong vào ngày 21/12/2012.

Karen Alexander, một người quan tâm tới các hình thù lạ trên ruộng đồng tại Gosport, nói: “Chim phượng hoàng là linh vật trong nhiều nền văn hóa. Nó tượng trưng cho sự hồi sinh và bắt đầu kỷ nguyên mới. Vì thế mà nhiều người nghĩ rằng hình ảnh chim phượng hoàng tại Wiltshire ám chỉ ngày tận thế”

Mưu gia lại ngứa tay múa bút :P hay Tam gia Đào Viên họa Vân đệ =))
 
thế phi vân thần mã là của anh nào ~:>

Thần mã Phi Vân tương truyền vốn là thần long trên trời vì phạm tội nặng mà bị đày .làm 9 kiếp ngựa dưới nhân thế. Người xưa cũng kể rằng kiếp trước của nó chính là con Hô Lôi Báo của danh tướng Khai quốc công thần Đường triều Tần Thúc Bảo. Mỗi lần xuất quân, chỉ cần bứt nhẹ sợi lông bờm, một tiếng hí vang lên là làm bao thớt danh mã phải run rẩy cúi rạp đầu. Phi Vân là kiếp ngựa cuối cùng của thần long, nên đôi mắt nó luôn hướng về phía trời cao, 4 vó lúc nào cũng chực tung lên về hướng mây xa.

Đối với người trong giang hồ, chiến mã không chỉ là vật nuôi bình thường mà là người bạn sinh tử khi hành hiệp, cùng ngao nơi du thảo nguyên lộng gió, chốn sơn thủy hữu tình hay chiến trường nghiệt ngã. Cũng chính vì thế mà Hoàng đế Tống triều phải xa giá đến tận Vân Nam để đích thân tuyển ngựa quý làm phần thưởng cho những chiến tướng đang xả thân ngoài chiến trường Tống Kim đang diễn ra ác liệt tại Tương Dương thành.
chả biết của ông nào nữa=))
phoenix mà xuất hiện chắc có Đấng cứu thế nào mới chăng
 
tớ chĩ thích con Bạch Mã của Đường Tam Tạng, con đó hóa rồng được :D
 
chả biết của ông nào nữa=))
phoenix mà xuất hiện chắc có Đấng cứu thế nào mới chăng

cái đó là trong event VLTK của VNG quảng cáo ấy...cha nào lôi vào đây cũng bựa thật 8-}
 
cái đó là trong event VLTK của VNG quảng cáo ấy...cha nào lôi vào đây cũng bựa thật 8-}

thì có biết con phi vân của bố nào đâu:| chỉ biết vài con như bạch hạc , xích thố , ô vân với chiếu dạ ngọc sư tử thôi
 
thì làm sao mà ông biết được...trong lịch sử TQ làm gì có kon nào là Phi Vân THần Mã...cái đó do VNG nó đặt hàng với Kingsoft mà :))
 
thì có biết con phi vân của bố nào đâu:| chỉ biết vài con như bạch hạc , xích thố , ô vân với chiếu dạ ngọc sư tử thôi

Trong HPLN có Chiếu Dạ nữa hả cậu:)) Con ngựa của Tào Tháo hình như là Ô Vân Đạp đặc sản phải hok ta :))
tớ chĩ thích con Bạch Mã của Đường Tam Tạng, con đó hóa rồng được
Con ngựa đó Triệu Tử Long cưỡi đó bạn :-"
 
tớ chĩ thích con Bạch Mã của Đường Tam Tạng, con đó hóa rồng được :D

Bạn có đọc Long Phi bất bại ko?
Con ngựa trong đó mới là độc , ai đời ngựa mà chỉ ăn thịt với uống rượu=))=))=))=)) -> thông minh vô đối

Welcome back Lima
 
Bạn có đọc Long Phi bất bại ko?
Con ngựa trong đó mới là độc , ai đời ngựa mà chỉ ăn thịt với uống rượu=))=))=))=)) -> thông minh vô đối

Welcome back Lima

truyện đó hình như mấy tập đầu hơi bẩn bựa =))
 
truyện đó hình như mấy tập đầu hơi bẩn bựa =))

Truyện đó có ý nghĩa lắm bạn à,mình ghét thể loại kiếm hiệp nhưng quả thật Long Phi bất Bại ko xem thì rất tiếc
 
LPBB thì hay rồi, bẩn, bựa và hài =))

welcome back Lima
 
Buồn, HPH đi chơi, chủ nhật này ko có chap mới :(
 
cấp báo đã có cover vol 35
lần này (rốt cuộc) anh Sách đã lên bìa, điều mà fan của anh trông chờ từ tít tập 21 :( :)
3kingdom_product_01.gif

mình chỉ còn biết nói 1 câu... mầu rất đẹp :|
 
Cái mặt chú Hỏa ở hình trên hãm quá, chả có tí sát thủ huyền bí chút nào hết.:))
 
cấp báo đã có cover vol 35
lần này (rốt cuộc) anh Sách đã lên bìa, điều mà fan của anh trông chờ từ tít tập 21 :( :)
3kingdom_product_01.gif

mình chỉ còn biết nói 1 câu... mầu rất đẹp :|

Vẽ hình Hỏa hồi nhỏ :)) Mà đọc truyện thấy có khuất mắt, đoạn anh Sách bị killed là Tôn Sách thật hay giả nhỉ? Hay lúc đó Sách chưa chết b-(
 
Sách giả là do Lăng Tháo đóng bị chết dưới quân của Cam Ninh còn gì nữa ?
 
Ảo thật trong tam quốc Lăng Thống xấp xỉ Cam Ninh => Lăng Tháo cũng tầm huynh đệ hoàng Trung mà ở đây thì:-o
 
Ảo thật trong tam quốc Lăng Thống xấp xỉ Cam Ninh => Lăng Tháo cũng tầm huynh đệ hoàng Trung mà ở đây thì:-o
Bác đi so HPLN với TQDN thì mới là quá ảo đấy :))
 
Back
Top