Mình 3 năm trước cũng bị thoát vị đĩa đệm đây, ko phải bác sĩ nhưng khuyên là không nên kéo xà mà chỉ đu xà thôi (nắm lấy thanh xà rồi thả lỏng, để kéo giãn cột sống). Mình từng cố đu nên bị thêm đau cổ đau vai mà không giúp gì cho cột sống cả.
Lúc chưa dịch đi bơi (bơi ếch) và vật lý trị liệu (có quen 1 ông thầy du học sinh Nhật ở gần bến xe miền Đông làm rất tốt mà rẻ, có 160k/lần). Liên tục hơn 1 năm thì hết. Lúc mới bị chụp MRI lòi ra cả cục ông bác sĩ bắt mổ mà không dám cơ.
2 hôm nay mình bị tức ngực khó thở + hoa mắt nhẹ vào buổi tối (tầm 9 giờ tối đến khoảng 1-2 giờ sáng), tiền sử bệnh thì viêm xoang, tiền đình, và có khả năng là thoát vị đĩa đệm cổ luôn :( Vách mũi cũng lệch nên nghẹt mũi thường xuyên. Khó thở kiểu có cái gì đè lên ngực ấy. Gây khó chịu chứ chưa ảnh hưởng sinh hoạt.
Buổi sáng thì bình thường.
Không sốt, ho, ngứa họng, vị giác bình thường, có chích 1 mũi AZ hơn 30 ngày trước.
Nhiều post trong này bảo có mấy vụ giả không triệu chứng. Có khi nào sáng mai thức dậy thăng thiên luôn không