Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. năm nay năm cuối liên thông lên ĐH, xem chừng có vẻ khó khăn, từ cuối năm ngoái đã chuẩn bị ôn thi ĐH rồi, 3 năm mới mó lại vào đống sách 12. Biết sao được, gia đình muốn có bằng thì đành chiều ý thôi, làm được thì muốn gì đầu tư nấy, mấy năm vừa học vừa làm với bạn bè cũng thấu đủ cái khổ rồi, các chiến hữu khuyên bảo mãi mới chịu đấy, chứ ngày xưa chả thích đâu, chỉ muốn tự tập thôi.
. Xu hướng mới bây giờ, người ta ra tới tận ngoại thành lùng cảnh đẹp cơ, chứ quanh quẩn HN mãi chán òm, mất ko khí lãng mạn =.=.
ra đời khổ trăm đường
ma thi liên thông là lớp 12 à
tưởng là mấy cái lý thuyết toán 1 toán 2 với chuyên ngành 
mong là ra trường bắt đc con nước xịn :'>
lớn tí thì hình như có mấy quán nước rút gỗ, ko thì cafe sáng piano hay gì đấy ở góc Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa, vui vẻ vừa xem film vừa nước nôi thì có 1 quán trên 88/86 Phạm Ngọc Thạch, bên tay phải - chạy gần đến Võ Thị Sáu
Bruiseweed hay Bruise sweet gì đấy quên tên roài, còn 1 chỗ tương tự mà ở khu Tây balo gần chợ Bến Thành, quên bà nó tên với đường rồi
Tìm nick lão ba tê trong sign có cái map + add của 1 quán, lão quảng cáo dữ lém, trên NKKN chạy gần cầu Công Lý - chùa Vĩnh Nghiêm thì phải 
@mio : ten thì trà sữa trân châu carton made in Tung Củalớn tí thì hình như có mấy quán nước rút gỗ, ko thì cafe sáng piano hay gì đấy ở góc Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa, vui vẻ vừa xem film vừa nước nôi thì có 1 quán trên 88/86 Phạm Ngọc Thạch, bên tay phải - chạy gần đến Võ Thị Sáu
Bruiseweed hay Bruise sweet gì đấy quên tên roài, còn 1 chỗ tương tự mà ở khu Tây balo gần chợ Bến Thành, quên bà nó tên với đường rồi
Tìm nick lão ba tê trong sign có cái map + add của 1 quán, lão quảng cáo dữ lém, trên NKKN chạy gần cầu Công Lý - chùa Vĩnh Nghiêm thì phải
![]()
....... Tại hạ cũng cần những chỗ "ăn chơi" như vầy
....... Lão 3T cũng ở HCM à
..........
..........
tuy là hoài xưa đc điểm cao lém. Bi giờ đổi sang TN roài, nên học lại nãn
Tui thấy trả nợ 2-3 môn thuộc dạng làm tính nó dễ mà, ko như bị nướng kiểu học bài
giờ đang dính 2 môn cũ, 1 môn mới đây. 2 môn cũ cũng phải tầm 400pages/môn 
. Link cái quán đây
...... Lão ăn chơi có tiếng mà
.........
........ Nhỏ L cám ơn tui vì tui giúp đỡ dùm mà chẳng ngại khó khăn ; còn tui thì nói là bản tính tui sinh ra đã thế, giúp được thì giúp hết mình
....... Nhỏ L lại nhắn một cái tin : "Nếu người thương em họ của L như K, L thấy yên tâm lắm" :o ..... Rồi nói : "Khi nào có dịp thì L sẽ giới thiệu, em L cũng thi vào ngành ngân hàng đó, sau này biết đâu ..." ...... ( Tui chẳng hiểu cái dấu "..." biểu hiện cho cái ý nghĩa nào nữa
) ..........
........ Nhỏ nhắn tin lại : "Em L đang học ôn thi, chăm học lắm, sau khi thi xong sẽ đưa số điện thoại của K cho. Nếu có duyên thì sẽ gặp nhỏ, nhỏ không kém gì M đâu"
.........
......... Chính nhỏ L là người nói với tui rằng : "Con gái miền Tây hay thay đổi tình cảm lắm, họ không chung tình lắm đâu"
........ Và có vẻ không vừa ý lắm khi tui nói em nó là người ở miền Tây
........
.
.Thế chốt hạng mục đích của ông là gì.
....... Biết đâu sẽ bị sét đánh
.........- Bắt đầu kể đây :'> .........
- Mới hồi nãy đây thôi, nhỏ bạn thân L có nhắn tin tiếp cho tui, đại khái là nhờ chút xíu và xả giao........ Nhỏ L cám ơn tui vì tui giúp đỡ dùm mà chẳng ngại khó khăn ; còn tui thì nói là bản tính tui sinh ra đã thế, giúp được thì giúp hết mình
....... Nhỏ L lại nhắn một cái tin : "Nếu người thương em họ của L như K, L thấy yên tâm lắm" :o ..... Rồi nói : "Khi nào có dịp thì L sẽ giới thiệu, em L cũng thi vào ngành ngân hàng đó, sau này biết đâu ..." ...... ( Tui chẳng hiểu cái dấu "..." biểu hiện cho cái ý nghĩa nào nữa
) ..........
Dạo này bị upgrade lên key member nên bị dí quá ko làm vật vờ như trc đc nên ko có thời gian spam + ốm đau dặt dẹo.
Đã thế tâm trạng đâu mà còn bị thầy bắt đi cv phơi nắng + vẽ với vời ... sôi cả máu.
- Tui đành nói là nếu được thì cứ cho em họ của L biết số điện thoại của tui, có gì sẽ nhắn tin làm quen........ Nhỏ nhắn tin lại : "Em L đang học ôn thi, chăm học lắm, sau khi thi xong sẽ đưa số điện thoại của K cho. Nếu có duyên thì sẽ gặp nhỏ, nhỏ không kém gì M đâu"
.........
- Có vấn đề gì ở đây chăng......... Chính nhỏ L là người nói với tui rằng : "Con gái miền Tây hay thay đổi tình cảm lắm, họ không chung tình lắm đâu"
........ Và có vẻ không vừa ý lắm khi tui nói em nó là người ở miền Tây
........
.........
........ Tui hỏi em nó rồi, em nó cũng đồng ý
....... Qua nước ngoài làm việc để đổi đời
....... Cả nhà tui đều ủng hộ quyết định này
.....
....... Tui 1m55
....... Nhìn chẳng xứng đôi tí nào
..... Em nó nói nhiều lúc đi với tui cũng thấy ngại lắm ::( ......... Nhiều lúc tui cảm thấy mình thiếu tự tin vô cùng
..........Cho de em L như mio nói nàyChung chung con nhỏ này ko ổn, lờ lớ lơ nó đi vì nó rất là nham hỉm ^^
Nhất là "Con gái miền Tây hay thay đổi tình cảm lắm, họ không chung tình lắm đâu" >>> đứa nào nói là ng xấu.
"Tìm nick lão ba tê trong sign có cái map + add của 1 quán, lão quảng cáo dữ lém, trên NKKN chạy gần cầu Công Lý - chùa Vĩnh Nghiêm thì phải
Bít òy, cafe Lavender của NV my idol chứ đâu ^^
3k đi off với ổng 2 lần òy.
Mới tư vấn thành công cho thằng nhỏ sống sót qua 8/3 ^^
Học ji cũng đc có ng nuôi đi học là vui rồi. Đừng giống mình tự túc ko, mỗi lần đi mua đồ đi học lượn vào tiết kiệm lắm cũng hơn 50, mà mua đầy đủ 300-400. một học kì phải lượn đâu 1-3 lần hoặc hơn. 1 năm 3 hk tha hồ rút ví.
nham cái hỉm đấy 
cũng chưa đi lavender bao giờ, chỉ nghe 3k quảng cáo thôi
chắc rảnh rảnh ghé xem sự thể thế nào 
còn mà tự túc tuy mệt nhưng đc tự do chị hai à 
sướng 
Học điều dưỡng cũng đc^
- Tưởng bác MIO nhà ta mất xác ở đâu luôn rồi chớ.........
- Mới gần đây, tui có ý định cho em nó học lớp Điều dưỡng để sau này có thể qua nước ngoài sinh sống ::) ......... Em nó mới học lớp 8, vậy vị chi phải học thêm hơn 3 năm nữa để lấy bằng 12 bổ túc........ Tui hỏi em nó rồi, em nó cũng đồng ý
....... Qua nước ngoài làm việc để đổi đời
....... Cả nhà tui đều ủng hộ quyết định này
.....
- Em nó lại cao thêm nữa rồi, ít nhất cũng phải cao hơn 1m65....... Tui 1m55
....... Nhìn chẳng xứng đôi tí nào
..... Em nó nói nhiều lúc đi với tui cũng thấy ngại lắm ::( ......... Nhiều lúc tui cảm thấy mình thiếu tự tin vô cùng
..........
thấy mấy bv giờ trung cấp điều dưỡng nhìu
mà nhìu em cũng đc mắt đáo để
mỗi tội mấy em làm đc nửa tháng - một năm trở lên sao có vẻ lên mặt với BN quá 
Làm ở VN này điều dưỡng lương cũng khá lắm 
Mà học thì học, chưa chi đã tính đường ra nước ngoài làm việc rồiLàm ở VN này điều dưỡng lương cũng khá lắm
![]()
......... Đùa thôi, ra nước ngoài thì khả năng tiến triển cao hơn, đời sống tốt hơn
.........
dis
hay là tui nhầm lẫn giữa em với nàng của ông rồi 
em nhỏ tuổi mà ông tiến triển màu gì ? còn nàng lúc đầu bơ ông màu gì 
Đi học có ng nui => gánh nặng ghê lắmcòn mà tự túc tuy mệt nhưng đc tự do chị hai à
![]()