baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
Kính thưa các bác, năm nay e 20t và đã học hết năm 2. Nhưng tương lai sau này có vẻ ko được sáng sủa lắm. :
Học hành : E đã nợ là tổng cộng là 7 môn, con số sẽ còn tăng trong vài kỳ tới. Và thực sự là từ khi học ĐH giờ, khả năng tự học của em đang xuống cấp kể từ hết HK I của năm 1. Những đứa bạn hay liên lạc ( ko phải chơi chung) bây giờ nó học lên hơn em rất rất nhiều, em nhìn lại những gì em làm trong suốt năm 2 này chỉ là có vẻ như đang thụt lùi, thua sút dần bọn bạn chung lớp của em. Em buồn lắm các bác ạ, tiền học phí trên trường em tuy ko đóng nhiều như những trường dân lập hay bán công nhưng đối với hoàn cảnh nhà em thì đó là con số ko nhỏ. Và cứ mỗi lần có động lực trong học tập thì điều này duy trì được cỡ 2 3 tháng rồi em lại buông dần, mà cứ mỗi lần buông là xuôi theo dòng luôn- cúp học, ngủ ở nhà, chơi game....
Em nhận thấy rằng là con người ta hơn nhau ở chỗ là phải biết tự học, tìm tòi và tự làm bài tập, nhưng mà với em em chẳng bao giờ ngồi trên bàn học quá 2 tiếng/ngày. Còn đến những ngày ôn thi thì em toàn chơi game, cũng vì chuyện này đã làm em rớt 1 môn mà em nghĩ nếu như em cố gắng tí thì em sẽ đậu. Cũng như bây giờ, em dự tính là sẽ tự học cái môn mà em vừa rớt, nhưng mà sau khi mua sách về nhà thì lại làm tiếp "dự án treo", được mấy bữa rồi. Cứ kiểu này thì em nguy mất thôi ...
Kế hoạch nhỏ : em và tụi bạn em đã lập ra 1 kế hoạch nhỏ trong tương lai là tiết kiệm được con số là 15.5 chai để gọi là "hợp tác làm ăn". Nhưng mãi đến giờ em chỉ dành dụm đc 700k VND mà hạn chót của việc này là hết năm 2013. Việc làm thêm của em cũng chỉ kiếm đc 400k/tháng, số tiền này cũng bị em chi vào xăng, ăn, đi chơi. Nên dữ lắm là cuối tháng còn 100k, để làm được thì em phải kiếm thêm 1 lớp nữa nhưng vấn đề cũng là ở chỗ đó, bởi vì dạy thêm thì bắt buộc em phải ko học AV ở mấy TT được nữa (có cái B ko mà 2 năm nay chưa học xong vì hết kinh phí theo từng khóa).
Yêu đương : Cũng đã c/t 1st love đc 1 năm, tháng này là kỷ niệm c/t 1 năm của em...Từ đó về sau gặp gái là gợi lại kỷ niệm xưa nên gái gú cũng ko dám nghĩ tới
.
Học hành : E đã nợ là tổng cộng là 7 môn, con số sẽ còn tăng trong vài kỳ tới. Và thực sự là từ khi học ĐH giờ, khả năng tự học của em đang xuống cấp kể từ hết HK I của năm 1. Những đứa bạn hay liên lạc ( ko phải chơi chung) bây giờ nó học lên hơn em rất rất nhiều, em nhìn lại những gì em làm trong suốt năm 2 này chỉ là có vẻ như đang thụt lùi, thua sút dần bọn bạn chung lớp của em. Em buồn lắm các bác ạ, tiền học phí trên trường em tuy ko đóng nhiều như những trường dân lập hay bán công nhưng đối với hoàn cảnh nhà em thì đó là con số ko nhỏ. Và cứ mỗi lần có động lực trong học tập thì điều này duy trì được cỡ 2 3 tháng rồi em lại buông dần, mà cứ mỗi lần buông là xuôi theo dòng luôn- cúp học, ngủ ở nhà, chơi game....
Em nhận thấy rằng là con người ta hơn nhau ở chỗ là phải biết tự học, tìm tòi và tự làm bài tập, nhưng mà với em em chẳng bao giờ ngồi trên bàn học quá 2 tiếng/ngày. Còn đến những ngày ôn thi thì em toàn chơi game, cũng vì chuyện này đã làm em rớt 1 môn mà em nghĩ nếu như em cố gắng tí thì em sẽ đậu. Cũng như bây giờ, em dự tính là sẽ tự học cái môn mà em vừa rớt, nhưng mà sau khi mua sách về nhà thì lại làm tiếp "dự án treo", được mấy bữa rồi. Cứ kiểu này thì em nguy mất thôi ...
Kế hoạch nhỏ : em và tụi bạn em đã lập ra 1 kế hoạch nhỏ trong tương lai là tiết kiệm được con số là 15.5 chai để gọi là "hợp tác làm ăn". Nhưng mãi đến giờ em chỉ dành dụm đc 700k VND mà hạn chót của việc này là hết năm 2013. Việc làm thêm của em cũng chỉ kiếm đc 400k/tháng, số tiền này cũng bị em chi vào xăng, ăn, đi chơi. Nên dữ lắm là cuối tháng còn 100k, để làm được thì em phải kiếm thêm 1 lớp nữa nhưng vấn đề cũng là ở chỗ đó, bởi vì dạy thêm thì bắt buộc em phải ko học AV ở mấy TT được nữa (có cái B ko mà 2 năm nay chưa học xong vì hết kinh phí theo từng khóa).
Yêu đương : Cũng đã c/t 1st love đc 1 năm, tháng này là kỷ niệm c/t 1 năm của em...Từ đó về sau gặp gái là gợi lại kỷ niệm xưa nên gái gú cũng ko dám nghĩ tới
.
) ko thì khó mà tiến bộ. Em cũng là loại nghiền game đến chết, may quá cái lap hỏng thế là em đoạn tuyệt luôn chỉ dùng máy thư viện trường thế là bớt nghiện đc 1 cái, học hành cũng tiến bộ hẳn
(một là Thể dục
)
sắp năm 3 đến nơi rồi mà kiến thức chán quá
chả biết tại sao