tuphohue, boyugly_hn vào đây anh em mình bàn về đất nước tiếp !

Status
Không mở trả lời sau này.
Chài, lâu wá ko vô thằng này đúng là chủ quán net. Tao cũng ko có nhiều thời gian rảnh như mày nên tao cũng ko đọc kỹ hết các bài nhưng đúng là tránh chó chằng xấu mặt nào. Tao chỉ thấy mày nói 1 câu hèn hạ chứ đừng nên đi chửi người khác. Nếu mày đọc kỹ những gì người ta viết từ đầu thì mày thấy những thằng mất dzạy thì fải cho nó bài học. Tao nói mày vô học hay mất dzạy là vì tao thấy mày fát biểu cái câu đó. Chẳng ai bị chụp hình vì chửi có 1 câu bao giờ cả.
Những cái loại như mày thì đúng là GOV là fải rồi. Tao cứ tưởng mày cao siêu thế nào chứ, chỉ được cái trông quán Net rồi ngồi nghĩ cả ngày 1 bài viết. Tao tưởng mày phải làm gì trong chính phủ chứ. Hoá ra là thế. Tao ko nói về cái nghề của mày, mà tao nói mày ko hơn ai thì đừng khoe khoang. Tao chỉ nói với mày tao đi làm bây giờ 1 năm cũng 35 ngàn USD, đó là mức lương khởi điểm của tao. Tao đi ra nước ngoài từ khi tao 15 tuổi, tao cũng đi làm từ cái công việc rửa bát(mạt hạng nhất trong các loại việc) đến việc đi quét lá sân trường tao những ngày đầu tiên. Người tốt kẻ xấu tao cũng gặp nhiều rồi nhưng tao cũng chả dám nhận mình giỏi hơn ai. Đúng là con ếch ngồi đáy giếng thì chỉ biết cái bầu trời to bằng cái vung thôi.
Còn những người nói mày hay ở cái forums này chả có ai cả, ngoài mấy người kêu mày mồm mép giỏi. Mày biết tao nghĩ gì về mày ko? Câu duy nhất là " Mày nên mặc váy vào". Tao dĩ nhiên là cãi kiểu lý sự cùn thì làm sao bằng mày. Còn thử hỏi có ai đồng ý với cái ý nghĩ của mày là đi báo những thằng chửi bậy là hèn hạ khi mà nó có thể chửi ko dưới 10 lần???
Mày nói đàn ông con trai hèn hạ đi báo hả? Tao lại nghĩ đó là cách rất hay để làm tiếng việt trong sạch hay nói cách khác là ko có những thằng có râu mà mặc váy. Còn những thằng hèn hạ là những thằng như mày. Ko ai nghĩ mày sẽ lập 1 cái topic nữa để lôi người khác ra chửi tiếp ( theo suy nghĩ của mày có lẽ là tranh cãi). Bản thân tao cũng nghĩ là mày ko viết tiếp, ko phải vì mày ít nước bọt mà là vì mày là thằng con trai ko chấp nhặt như đàn bà. Tao cũng sợ mày luôn. Nếu nói tranh luận với con trai có lẽ tao cũng vui lắm nhưng hoá ra tao nhầm.
Tao chỉ nói mày là đừng tưởng mày có cái tiệm Net thì nói người ta chỉ biết chạy quanh quanh chơi game hay người ta ít kinh nghiệm sống hơn mày. Có huênh hoang cũng nên huênh hoang với mấy đứa con nít xung quanh cái chỗ mày ngồi thôi, đừng có lên đây vì ko phải ai chơi games cũng là ít tuổi đâu.
 
Ê , mày là đàn em sao kô bít tôn trọng đàn anh gì cả zậy , nếu có gì tức tối thì mày lập topic ra mà nói chứ , sao mày cứ chửi đại đại trúng ai thì trúng hả .. mày đàn em sao cứ thích chữi đàn anh hoài zậy , chẳng bít tôn trọng lễ nghi gì cả .. nói ai thì kêu tên ra , sao ghi đại đaị thế , vơ đũa cả nắm hả .. lần sao kô được như thế nữa nha ku ..
 
Tiền lương mày làm bao nhiêu 1 năm thì mày nói với tao làm gì ? Lương mày có cao bao nhiêu thì mày khoe ra làm gì ? Sẵn đây tao cũng nói luôn là cái việc trông tiệm Net của tao là tao làm trong thời gian tao đang thất nghiệp, bởi vì đây là tiệm Net của tao nhưng công việc của tao ko phải ở đây, rõ chưa ? Nếu mày nói mày học này học nọ ra trường này trường nọ đi nước này nước nọ thì mày vào cái 4r này tranh cãi với tụi tao làm gì ? đừng có nói láo, nếu như đó là địa vị thật của mày thì với học thức của mày mày sẽ ko thèm làm trò này, tao nhớ cái topic này tao ko có chửi rủa gì mày mà mày chửi tao là chó, vậy thằng nào mới là thằng mất dạy vô học đây? Tao chỉ nói về tình hình đất nước mà mày nghĩ sai mà thôi, mày nói là tao sẽ ko vào đây nữa vì tao là thằng con trai ko thèm chấp chuyện đàn bà à ? Vậy thì mày nói thế rõ ràng mày là đàn bà rồi, đồ đàn bà, người Scotland đàn ông mặc váy nhưng họ đâu có như mày, lương mày 1 năm 35k USD cơ à, "cao" gớm nhỉ, tao thua mày rồi, tao làm ở nhà tao đâu có lương đâu, vì tao là người trả lương mà, tao nghĩ cả ngày 1 bài viết à ? nhầm rồi con ạ, trình độ tao đâu chỉ có như thế, mày nghĩ về tao như thế thì hoá ra mày tự làm mày tầm thường hoá rồi, chán ghia, dạo này gặp nhiều thằng nói láo ghê, bữa trước thì nói mình còn học, bây giờ thì nói đi làm được 35k USD 1 năm, mày sinh ra trong kho đạn hay hầm mìn thế ?
 
Sorry mấy bạn nếu có gì thì bỏ qua cho.
Còn thằng Nowayout gì đó nhỉ, tao viết bài này là bài cuối cùng, tao có thời gian cũng ko viết tiếp để nói với thằng như mày đâu. Người ta bảo làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Có làm thầy mày tao cũng ko thể nào nói cho mày hiểu được.
Tao có nói là làm tiệm Net thì có nghĩa là kém cỏi đâu. Mày làm chủ mày, đó là điều tốt, trong khi tao vẫn đi làm thuê. Nhưng tao nghĩ nếu là chủ tiệm Net thì đừng nói người khác là Bọn con nít chỉ biết chơi game rồi chạy quanh quanh.
Còn mày nghĩ nếu người nào vô đây cũng ít tuổi hoặc chơi games là ít tuổi thì mày nhầm. Sếp tao, gần 50 tuổi, nói về công việc thì cực giỏi nhưng cũng là cao thủ trong World OF WarCraft. Đây là tao chỉ dẫn chứng thôi.
Tao chơi gunbound vì đây là trò giải trí nhẹ nhàng, nhưng đúng là những thằng chửi bậy thì tao trùm ghét. Tao vào đây đọc bài để biết thêm kinh nghiệm chứ ko phải làm ra nick này nick nọ kiếm người gây lộn, hiểu chưa. Tao vào đây tranh cãi đúng là mất mặt quá vì mình lớn đi tranh cãi với con nít nhưng tại vì sai lầm từ lúc đầu là tao nghĩ có thể cho mày sáng ra 1 chút thôi.
Đúng là tao nói tao còn đi học, thế mày nghĩ cứ đi học là con nít hay cứ đi học thì ko có đi làm được hả? Tao cũng định nói cho mày hiểu thêm về những cái tao học, những cái tao làm nhưng sợ lại fải viết thêm 1 bài nữa giải thích thế nào là thế giới, cái bầu trời xanh lớn hơn cái nắp vung mày nhìn thấy như thế nào.
Còn tao nói mày mặc váy, là tao ví mày với đàn bà, người ta đã ko đả động nữa còn cố tình tạo thêm ra 1 topic với mục đích chửi tiếp, ai ngời trí tưởng tượng của mày lại đi sang tận Scotland thì đúng là thua rồi.
Lương 35ngàn chắc mày nghĩ là cả 1 gia tài ( bởi vậy mới nói ếch ngồi đáy giếng thì biết làm sao được) nhưng tao xin thưa là ko phải ngồi 1 chỗ tán phét mà được hay như mày nghĩ là sống bằng nước bọt mà ra tiền đâu.
Tao cũng chả cần hỏi tuổi nhưng như cách mày nói chắc cũng sàn sàn bằng tuổi nhau thôi nhưng tao cam đoan là nếu mày đi từ 2 bàn tay trắng thì chưa chắc đã có thể làm chủ được cái tiệm Net mà mày nghĩ chỉ vì mày đang thất nghiệp mà phải ngồi đó đâu. Tao chả khoe khoang gì với ai, nhưng tao tự biết đi làm từ khi tao đang học High School bên này, mà tao cũng đi từ 2 bàn tay trắng đó. Mày nghĩ tao nổ hả, tao nghĩ mày chắc ko bảo tao phải show cho mày coi cái hợp đồng mày mới tin chứ hả? Nếu mày có bạn bè ở nước ngoài đã đi làm thử hỏi họ xem mức lương 35.000/1nam có là nhiều ko? Thằng bạn tao chỉ cần ngồi nhà viết luận thuê cứ 1k/1 bài mày có nghĩ là xạo ko? Người ta trả tiền theo trình độ, ko fải trả tiền theo tuổi tác.
Biết tại sao tao lại có thời gian rảnh tuần trước để cãi nhau với mày ko? Vì tao bị bệnh nên ko phải đi làm, đi học tao mới tập Gunbound ai ngờ vô đây gặp mày ăn nói ko suy nghĩ.
Nóii thật tao nghĩ mày cũng nên dừng ở đây đi thôi. Tao cũng có chửi mày thiệt, bi giờ xin lỗi mày. Những câu nào quá lời thì tao xin rút lại. Cái tao tranh cãi ở đây chỉ là cái cách mày nói người ta hèn hạ thì tao ko chấp nhận được thôi. Còn về chính trị, về vn, về thu nhập, về học thức v..v thì làm ơn, đừng có bình luận, chê bai. Chưa chắc ai hơn ai đâu.
 
ặc
chiến sự gòi đây
kiểu này hông khác gì isarel-palestin :p
nhưng suy cho cùng thì ko ai là ko sai cả
nói nữa cũng vô ích thôi
 
Muốn thay đổi 1 đất nước thì trước tiên phải thay đổi thành phố của mình, khu phố mình, gia đình mình nhưng quan trọng nhất là phải thay đổi chính mình trước đã
Tao nghe mày nói tao cũng muốn ói . Ai chả muốn thay đổi , thế mày muốn làm rồng bạc không ?? Cái quan trọng ở đây là tiền của + công sức
người ta đã chụp hình mình chưa ? Thứ nhất người ta ko chụp hình mình đã từng chửi thì thôi, thứ 2 hành động chụp hình gửi admin giống như là đâm lén sau lưng vậy,
Thế hành đồng nào là đâm trước mặt ,bây giờ cứ có 1 thằng điên nào đó vào IM cho mày thì mày có chịu được không ?? GB có chế độ Ignore ko =))
mày ra đường gặp tai nạn người ta gần chết mày có dám đưa người ta đi BV ko ? xin thưa là ko và cả những người khác nữa vì họ sợ bị liên luỵ, tao đã gặp nhiều trường hợp như thế rồi, thật sự ko phải là ko muốn giúp mà vì ko muốn gánh phiền phức vào người, đôi khi mang người ta vào BV người ta chết thì NV BV lại nghĩ mình là người gây tai nạn, đời mà, tình ngay lý gian nhiều lắm, mày còn nhỏ tuổi ko hiểu được đâu.
Mày phải nói thế này nè : Mày thấy tiền ở cạnh chỗ người chết thì mày có nhặt không ? =))
tụi mày nói là tao kiếm sống bằng chửi lộn à ? thế tụi mày có mù ko khi tao nói tao là chủ tiệm Net của tao ? tụi mày nói chưa thấy ai kiếm sống bằng nghề này à ?
Ùh câu này tao đồng ý , chắc mầy thằng kia điên . Mày ở HN thì ghé qua hàng @ trong BK nhé , cả nhà nó làm Games Online , cửa hàng @ đã có 5 cơ sở (Ram 512 , VGA 128 , P4 2,4) mày bảo 5 cơ sở lò ra chỉ trong 1 năm đấy =))
Sống ở xã hội này phải khôn ngoan, chuyện gì của mình thì mình nói, ko phải thì im,
Tao nhớ cái câu : Biết thì nói còn không biết thì đừng nói (của mày hay của ai đấy ) thôi giành lại hết cho mày
Nói chi đến người dân, học thức kém
Xin lỗi mày chơi Games đã giỏi nhất VN chưa , mày đã đi từng quán Games rủ chơi Games ăn tiền chưa , mày đã bao giờ viết được dù chỉ 1 tools chưa mà mày chê bai VN ???
học thì thầy cô mắc bệnh thành tích, học ko cho học sinh sáng tạo mà bắt rập khuôn, mai này ra đời ở đó mà đòi sáng tạo nhá, thế thì miệng mày còn leo lẻo đất nước đi lên nữa ko
Kinh phí hạ tầng đâu ra hả mày , mắc bệnh thành tích cũng phải vì đâu có ai chê tiền ??? VN tao thấy tốc độ phát triển thế cũng được rồi , ngày tao ra trường cũng là ngày trường tao có thêm môn Vi Tính =))
mai này ra đời ở đó mà đòi sáng tạo nhá, thế thì miệng mày còn leo lẻo đất nước đi lên nữa ko ?
Mày thì có làm tổng thống xem nhé =)) Mày mồm thì kêu tham ô , hối lộ . Đấy là chưa kể còn quen biết . Mày có mắt thần à mà biết được thằng nào tham ô , liệu người liêm trực thì có sống nổi trong cái xã hội hỗn loạn này không ?? Vấn đề lại quy ra tiền =))
Cái khó ló cái khôn , tao khoái câu này vì thấy nó cũng đúng . Nếu mày không phải là dân VN thì còn dễ hiểu chứ dân VN mà lại có thằng như mày thì thật là nhục
Cuối cùng , đây là box GB chúng mày thích chửi nhau , boot , bomb lôi nhau ra Y!M mà thực hiện , hoặc có hẹn nhau chém giết gì thì tuỳ
 
Tao thua mày mày đúng là sư phụ môn câu bài...Hết chui từ trong BOX GBVN giờ ra ngoài này..Bái phục bái phục thằng trông quán nét như mày
 
No way out ! nói:
Nghe lời thằng tuphohue mà muốn ói ghê, nó dám mang Singapore ra so sánh với Việt Nam kìa, này, mày là người từ thế giới nào tới đây thế ? Mày có biết là Sin là 1 nước văn minh được xếp vào hàng đầu thế giới ko ? Dân số nó ít nên nó dễ quản lý, học thức nó cao nên ý thức nó cao. Ngay cả con tổng thống Mỹ qua mà xả rác nó cũng phạt, mày có thấy ai xả rác, nhả bã kẹo hay đái ngoài đường Sin chưa ? Còn Việt Nam thì sao ? Việt Nam là 1 đất nước thuộc loại nghèo trên thế giới nhưng tốc độ tăng dân số thứ 13 thế giới, chung quy cũng chỉ vì học ít, ngu. Mày nói là Việt Nam thua xa à ? Tao xin nói thẳng luôn là Việt Nam sẽ chẳng bao giờ bằng được Sin đâu khi mà tao không tin là mày nói ra những lời đó nhưng mày vẫn xả rác ngoài đường, đái đường. Muốn thay đổi 1 đất nước thì trước tiên phải thay đổi thành phố của mình, khu phố mình, gia đình mình nhưng quan trọng nhất là phải thay đổi chính mình trước đã. Mày nghĩ sao về nước Việt Nam ? Việt Nam là 1 nước nghèo, trình độ học thức thì tuy gần 100% biết chữ nhưng điều đó đáng tự hào à ? Biết chữ nhưng ngu vẫn là ngu, những người tài giỏi của Việt Nam mang bộ óc thông minh của mình ra đấu đá với thế giới dành được những giải thưởng cao xong rồi về có giúp ích được gì cho đất nước ko ? Như Lê Bá Khánh Trình lừng danh ngày trước dành giải nhất toán học thế giới bây giờ chỉ là 1 thằng thầy giáo quèn. Nạn chảy máu xám ra nước ngoài nhiều vì nước VN ko có chính sách đãi ngộ người tài, nhân tài ko được trọng dụng, ko biết cách sử dụng, ko biết đào tạo, làm tài năng họ mai một. Người VN thông minh, nhưng toàn là khôn vặt, các chương trình người ta mới ra là crack được hết, nhưng viết ra phần mềm thì ko nổi, nước VN là 1 cái đất nước mà tỉ lệ ăn cắp bản quyền là 92% cao nhất thế giới, đạo nhạc, phần mềm,..... mày tự hào về Việt Nam nhỉ, tao thì tao thấy nhục lắm.

uglyboy_hn : đã nói rồi, cái nào đáng nói thì nói, đừng có nhảy vào chống chế 1 vài câu yếu ớt như thế, mày nói là vì đi tố cáo người xấu mà bị chửi à ? rồi bây giờ xin nói với mày luôn, mày ra đường gặp tai nạn người ta gần chết mày có dám đưa người ta đi BV ko ? xin thưa là ko và cả những người khác nữa vì họ sợ bị liên luỵ, tao đã gặp nhiều trường hợp như thế rồi, thật sự ko phải là ko muốn giúp mà vì ko muốn gánh phiền phức vào người, đôi khi mang người ta vào BV người ta chết thì NV BV lại nghĩ mình là người gây tai nạn, đời mà, tình ngay lý gian nhiều lắm, mày còn nhỏ tuổi ko hiểu được đâu.
Cái thời nay có tiền là có tất cả nhưng cái cách suy nghĩ thấy xấu thì tìm cách gạt bỏ hình như hơi lạc hậu, thấy xấu thì tốt nhất là hãy tránh xa ra kẻo có ngày mang họa vào thân đó con ạ. Cái chuyện chụp hình gửi admin tao nói thẳng ra là hèn hạ, thử nghĩ mà coi, có thằng nào chơi GB mà ko 1 lần từng chửi lộn, ko cần biết chửi ít chửi nhiều miễn là đã từng chửi, người ta đã chụp hình mình chưa ? Thứ nhất người ta ko chụp hình mình đã từng chửi thì thôi, thứ 2 hành động chụp hình gửi admin giống như là đâm lén sau lưng vậy, làm thằng con trai cái gì cũng phải rõ ràng, quân tử, đâu thể nào mách lẻo sau lưng ton hót như thằng nịnh thần như thế, xưa nay những hành động như thế có sử sách nào khen chưa ?


bắt đầu từ đây là ăn càn nói láo rồi, thế mà miệng cứ toàn nói "lời hay ý đẹp"

tụi mày nói là tao kiếm sống bằng chửi lộn à ? thế tụi mày có mù ko khi tao nói tao là chủ tiệm Net của tao ? tụi mày nói chưa thấy ai kiếm sống bằng nghề này à ? nhầm, tụi mày chắc toàn là 1 lũ sáng đi học chiều về chơi game tối chạy vòng vòng rồi đi ngủ chứ đã biết cuộc sống là cái gì đâu, thế luật sư là làm gì thế ? họ sống bằng kiến thức + nước bọt đó, họ chính là những người đi cãi thuê đó, họ có thể đổi trắng thay đen hoàn toàn bằng tiền + kiến thức + nước bọt của họ, họ có thể làm 1 người từ có tội thành trắng án và ngược lại, 1 lần nữa tao khẳng định : đây là 1 xã hội thực dụng, mình ko có quyền thì mình có tiền, có tiền thì sẽ có quyền, có tất cả, đúng chứ ? Sống ở xã hội này phải khôn ngoan, chuyện gì của mình thì mình nói, ko phải thì im, cũng đừng có mang người khác/ nước khác ra mà so sánh, mình có sao thì mình chấp nhận vậy đi, đừng có nuốt nuớc miếng thèm thuồng hoài. Hãy nhìn vào thực tế đi, đây ko phải là giấc mơ. Việt Nam thì mãi mãi vẩn chỉ là Việt Nam, cá chép thì mãi là cá chép, ko bao giờ thành rồng đâu, Việt Nam ngu từ ngay cái cách quản lý đất nước, những người quản lý tham ô, hối lộ,.....thì đất nước có phát triển nổi ko ? Nói chi đến người dân, học thức kém, nói 10 chỉ hiểu cao lắm là 5-6 như tụi mày vậy đó, ý thức ko có, làm gì cũng chỉ dựa vào số đông, đi học thì thầy cô mắc bệnh thành tích, học ko cho học sinh sáng tạo mà bắt rập khuôn, mai này ra đời ở đó mà đòi sáng tạo nhá, thế thì miệng mày còn leo lẻo đất nước đi lên nữa ko ?

Cuối cùng : trong topic này tao ko có dùng từ nào gọi là thô tục cả, đừng vơ đũa cả nắm, còn cái thằng lonton kia tao coi thường mày tới mức tao ko thèm chửi mày nữa

Tao thua mày mày đúng là sư phụ môn câu bài...Hết chui từ trong BOX GBVN giờ ra ngoài này..Bái phục bái phục thằng trông quán nét như mày,đúng là miệng lưỡi của một con mụ bán rong ngoài chợ vừa chua vừa chát...Đúng kiểu thù dai như đàn bà,về mà núp váy mẹ mày đi cho nhanh
 
Àh còn nữa tao nói cho mày luôn nhân đây,nếu mày vẫn chỉ ở cái quán net của mày thì đừng có nói chuyện với tao ở Sing nhé..Ngậm họng đi cho nhanh và lo cai quán của mày đi
 
hô hô, nói ra nghe ngại quá, ai lại mang lương nước ngoài ra so sánh với lương Việt NAm bao giờ, hết so sánh Sin với VN bây giờ mang tiền ra so sánh, tao hỏi mày bộ ở đâu giá trị vật chất cũng như nhau à ? Có thể 35k ở Mỹ ko nhiều nhưng mày có kiếm được 35k ở VN ko ? Tao thì có thể đó, nếu tính tất cả các khoản tiền trong năm của tao công lại thì có thể được đó, mày ngon về VN làm được nhiêu đó tao mới nói mày giỏi, sao ? Đồ ếch ngồi đáy ng ko biết giá trị vật chất từng nơi, mày nên nhớ 1000USD bên Mỹ ko là gì nhưng bên này nó to lắm biết chưa ? Mày cũng ngu khi ko hiểu dấu ngoặc kép ngoài chữ lương cao tao nói mày, mày ko hiểu thiệt hả ? Cái chuyện mày nói mặc váy ai mà ko biết mày ám chỉ tao là đàn bà, tao thấy mày còn đàn bà hơn ở topic đó khi cứ nói dai mãi, mày nói tưởng tao là đàn ông ko chấp đàn bà thì hoá ra rõ ràng mày là đàn bà. Đâu ? hợp đồng đâu ? mang ra, mày ko muốn giải thích vì mày nói láo lấy đâu ra mà giả thích. Mày nói tao từ 2 bàn tay trắng ko thể làm được như thế phải ko ? Okie mày nói đúng, thế cha mẹ mày chết đâu mà ko lo cho mày ? Đó là cái vốn cho tao vào đời đó, được chưa ? Đừng có nói là tao dựa dẫm vào cha mẹ tao nhá. Hình như tao chưa từng nói có công việc nào là "ngồi 1 chỗ tan phét hoặc sống = nước bọt" cả, ngu thì cũng ngu vừa vừa cho người khác ngu với chứ, mày đọc kỹ bài cảu tao ở trên đi, xin thưa là làm luật sư cũng phải có kiến thức, là cái thứ mày chưa có đó thằng phải học để làm người. Ừ, mày nói cũng đúng, cãi với mày hoài tao cũng chẳng để làm gì, lời xin lỗi của mày tao nghe như tiếng gió thoảng bên tai nhưng thôi tao cũng "ừ" đại 1 tiếng vậy, mong rằng tao ko gặp mày ngoài đường, khi nào về nước đừng có xuống quận Thủ Đức nhá, tao thì ai chơi kiểu nào tao cũng chơi được. Mày có nhiều tiền thì chơi kiểu nhiều tiền, tao nghèo tao chơi kiểu nghèo, ừ, dân VN toàn nghèo ko à mày ơi, mày cút qua bên nước ngoài mà sống luôn đi, thay đổi quốc tịch đi chứ làm người VN làm gì cho nhục, cho nghèo ?
 
chửi nhau làm gì,hẹn nhau vác tông làm việc trực tiếp luôn cho nhanh
 
He he. Quân tử đấu khẩu chứ không đấu sức. Mấy bác cãi nhau bằng miệng thôi, thấy cũng thú vị đấy chứ. Em cũng muốn nói vài câu, khi nào rảnh lên đàm đạo với mấy anh về cuộc sống xem kiến thức của mình tới đâu. Có gì không phải mong các bác bỏ qua và nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, chứ em cũng không thích không khí căng thẳng thêm đâu.^^
 
1 cuộc đọ mồm thật kinh khủng , kô bít ai sẽ chiến thắng đây ... mai thằng mod vào kô cho mấy ông 1 chém thì thôi á =))
 
hô hô giờ tao mới hiểu là tại sao mày được 5th Class member =)) , xin chào thua chị No Way Out.
Nếu có dịp chúng ta sẽ tương ngộ fát nhỉ,em rất háo hức muốn gặp chị No Way Out để xem tài nói lắm đến mức nào.Hữu danh vô thực về mà trong net đi ku...Chỉ có cái tài nói lắm,đàn bà mà thấy mày cũng lạy 3 vái làm sư phụ chứ đừng nói gì tao.
 
nản 2 thằng mày quá, càng ngày tụi mày càng tỏ ra là mày hạ cấp ngoài những câu chửi điên khùng
 
Thằng SU ngậm mồm đi =)) Hoặc thích chém nhau thì chém luôn đi
 
còn thằng 7 Nổ này nữa, từ đầu đến giờ chưa ai đụng chạm gì đến nó mà nó cứ cắn hóng ko là sao vậy ta ? có ai tới rọ mõm nó lại ko ? đúng là chó sủa bên tai
 
Thôi thôi đi bà con !! Tha cho tui nhờ tui thấy thằng cha No way Out cũng đã mở miệng xin lỗi rồi thì các pác cũng nên không bàn cãi nhiều về chuyện này nửa đc ko ???? Cãi với nhau làm jì cho mệt dữ vậy hình như các ông cũng đâu có ở VN đâu hoặc là nếu có ở thì chắc kẻ miền nam người miền bắc thôi chứ gì !!! Còn nếu như cùng ở 1 nơi như HN hay TP HCM thì hen nhau ra cầm dao chém chết m... đi cho rồi chứ cù nhầy như vậy hoài thì cái box này sẽ trở thành box cải lộn àh !!!!!! Nếu mà rãnh quá ko có việc gì làm thì đi học đi !!
 
ko hiểu gì cả? có ai gảii thích rõ hơn kô????
nhìn lại ten của website này đi WWW.GAMEVN.COM chứ ko phải là www.chuyendoi.com hay là www.cainhau.com đâu nhé......... các bác có muốn cãi nhau thì để em tạo 1 web mới tha hồ mà vào cãi nhau.
hiểu chưa?????
 
chai` ai. Bài kia bị xoá hết rôi` a`?? Chán nhỉ. Mấy hôm ko lên NEt có khác, tình hình vẫn nóng bỏng lắm. Thằng tuphohue vẫn thế à?? Tao thấy mày ko có gì giỏi bằng chống chế, nhưng phản kháng phải mạnh mẽ thì chơi mới vui, chứ yếu ớt như mày chán quá. Come on man.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top