được vậy tôi sẽ cố nhớ vậy . tôi sẽ post bài về nội dung mỗi tập và có những dự đoán cho tập sau .
cũng như bao kì đại hội khác ,Đại hội Quyền vương 97 bắt đầu với những âm mưu thôn tính và xưng bá . khởi đầu là sự xuất hiện của tộc chủ Orochi đã gây xôn xao trong giới võ lâm , đặc biệt là Tam thần khí .
với Thần lạc Thiên Hạc ( Chizuru ) là phải tìm cách đánh bại Orochi trước khi ma đầu này thoát ra , gọi là đánh từ khi trứng còn trong nước .kết quả là đã thất bại , may nhờ còn được bọn Terry tiếp cứu .sau vụ này TL đã để lại Kính Bát Chỉ , 1 torng tam thần khí .
còn phần mình , " thần chính nghĩa " Thảo Thế Kinh cũng với 1 tâm trạng như vậy nhưng hỗn độn hơn nhiều vì anh còn có bạn gái và gia đình để lo chứ không đơn thân như Thần Lạc. luôn bị ám ảnh bởi sự trỗi đậy của Orochi , anh quyết luyện cho được tuyệt kỹ độc môn tối cao của Thảo Thế gia : Vô thức . đây cũng là chiêu thức đã đánh bại BT năm 96 dù lúc ấy anh chỉ vừa được thụ giáo từ ông nội Thảo Thế Liệt .đó là người có râu rậm , còn ngừơi mà các bạn vừa thấy trong giấc mơ của Kinh là Thảo Thế Húc Nhật , ngừi đầu tiên giáp mặt và phong ấn thần tộc .
cuối cùng là kẻ bướng bỉnh nhất : Bát Thần . sau thảm bại trước Kinh , với thân xác bị thương rất nặng nhưng không thể hấp thụ dòng máu điên hút từ Bạo Phong nên cũng không thể sử dụng khả năng tự hồi phục .vốn biết không thể trả thù lúc này lại càng vô phương trong nỗ lực tự khôi phục nội thương , nhưng với bản năng sinh tồn hắn chợt nhận ra mình có quan hệ mật thiết với cái bóng vô hình bám đuổi mình trong giấc mơ .quyết tâm tìm ra bí mật mối quan hệ ấy và cũng tin rằng điều này giúp ích cho bản thân để chấm dứt nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần ,BT tìm đến nơi đã xảy ra trận chiến giữa Liêu và Orochi ( may mà lúc này Liêu đã lên đường tham gia ĐH , là đại hội viết tắt chứ không phải là đại học ! ^_^).
ngoài ra chắc những ai chưa xem truyện cũng thắc mắc , đó là bộ ba Tam thiên vương : Yashiro-Shermie-Chris .lúc đầu họ chưa biết thân phận của mình nhưng chắc cũng bị ám ảnh bởi tộc chủ .họ tin rằng họ mang 1 sứ mệnh nào đó .trận đầu giáp mặt Nộ Đội , Yashiro đã suýt chết vì thiếu kinh nghiệm trận mạc .may mà trong lúc cái chết cận kề sức mạnh thần tộc trỗi dậy và chỉ bằng 1 chiêu đã hạ gục Leona .trận sau thì không may mắn như thế dù Ya đã có thêm nhiều kinh nghiệm và cũng áp đảo Rafl .Ya bị chiêu tất sát của Rafl giết chết nhưng điều này đã nằm trong sự tính toán tộc chủ khi cố ý làm vậy để đánh thức sức mạnh thật sự trong họ .
* tập tới , mong quý vị đón xem : sự hồi phục của BT . BT đến trước cửa võ đường rồi lại tự đánh mình đến sắp chết nhằm mục đích gì ? hắn có khôi phục được không và sau đó sẽ làm gì khi vừa khỏe lại ? nếu là bạn tôi sẽ trả lời : công việc tôi thích nhất nhưng lại không được là trong thời gian dưỡng thương . liệu có làm 1 việc động trời gọi là ăn mừng sự trở lại ? .... Hồi sau sẽ rõ .......