Twilight Town - The world of Purity

aucno.jpg

Unaba
- Waaaa, ở đây rộng và chứa nhiều sách quá. Sách về gì mà trữ nhiều thế nhỉ

Unaba cầm lấy ngay 1 cuốn ngay tầm với của mình để đọc

aucno011.jpg

Unaba
- Ngôn ngữ gì thế này, nhìn lạ quá. Có vẻ như tất cả các cuốn sách ở đây đều viết bằng ngôn ngữ này. Nhưng nó có nghĩa gì nhỉ.
 
th_Untitled-2.png

Decade nghĩ
( Trắng gì mà sáng thế 8-} )
- Có điều chả thấy bóng dáng quái vật đâu cả.
 
các kệ sách có vẻ bám bụi, nhưng có 1 bức tượng lại ko có tý bụi nào
 
aucno011.jpg

Unaba
- Hắt xì, nhảy mũi hoài, bụi quá, không khéo bị hen suyễn mất. Hy vọng không phải H1N1.

aucno09.jpg

Unaba
- Mà sao tất cả mọi thứ đều cũ kỹ đóng mạng nhện, sao riêng bức tượng này trông như mới thế nhỉ. Chẳng lẽ...

Unaba tiến lại gần kiểm tra bức tượng
 
Khi chạm vào bức tượng, 1 cái hầm ngầm mở ra, có 1 phòng thí nghiệm dưới đó
 
aucno.jpg

Unaba
- Đây là...

Unaba bước chân đi xuống cái hầm ngầm, vừa đi vừa nghĩ
aucno.jpg

Unaba
- Sao lại có phòng thí nghiệm bí mật ở một tòa nhà cũ kỹ thế này nhỉ. Bức tượng không bị đóng bụi chứng tỏ vẫn có người thường xuyên lui tới. Nhưng có thể là ai được. Phải đi tìm hiểu mới được

Nói xong tất bật đi vòng quanh phòng
 
Khi xuống dưới,có 1 thành niên tóc vàng đang ngồi trên bàn phím
 
aucno.jpg

Unaba:
Nghĩ: Quả nhiên có người, anh ta làm gì ở đây thế nhỉ

Nói xong bước lại gần hơn
Unaba:
- Anh là ai, sao lại ngồi một mình ở trong căn phòng này
 
Anh ta quay lại
Shuyin.jpg

???:
- Ai thế này, ta đã dặn Xion là khong cho ai vào cơ mà
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Dà, Xion ốm yếu quá nên ngất xỉu rồi.
 
Shuyin.jpg

???:
- Các ngươi là ai?
 
aucno02.jpg

Unaba:
- Ngươi là.... Shuyin

Nghĩ: đúng là người trong bức hình Yuna đã từng đưa. Nguy rồi, không ngờ lại đụng độ hắn ở ngay góc này. Đến lúc này thì phải...

aucno012.jpg

Unaba
- Xion nào cơ, chắc hẳn cô ta đã đi đâu đó ăn uống rồi. Chúng tôi chỉ vô tình đi lạc vô đây thôi
 
th_Untitled-2.png

Decade
- có người là Shuyin fan muốn tụi này cắt thủ cấp đem về chưng, nghe tin Shuyin đang ở đây nên sai tới tìm ....
 
Nói thì thầm với Decade
aucno011.jpg

Unaba
- Anh ở đâu ra mà đột ngột chui vô nhanh thế, em vừa đang tính đường chuồn xong. Mà ai lại nói thẳng ra như thế bao giờ

aucno01.jpg

Unaba
- Nói chung chúng tôi đến đây để bắt anh trả 8 phần bắp và 8 thùng pepsi mà con mực của anh vô tình làm đổ hết thôi

Nói thì thầm với Decade:
- Nếu Shuyin chịu trả thì lời gấp 2 đó nhé
 
th_Untitled-2.png

Decade
- À ... anh bị lạc vào căn phòng 100 % trắng sạch như mới nên tìm mãi không thấy cái cửa ra đâu.
 
Shuyin.jpg

Shuyin:
- Vậy là các ngươi đến tìm ta, người ở thế giới khác biết ta không nhiều, Keyblade Master chăng
 
th_Untitled-2.png

Decade vỗ tay
- Giỏi quá, chỉ đoán một lần là trúng. Như cậu bé kia nói. Tụi này ngoài việc ủy thác tới xin "cái ấy " của anh về còn đến đòi 8 phân Popcorn, 8 phần Hotdog và 8 thùng Pepsi.
 
Shuyin.jpg

Shuyin:
- Ta nghĩ nếu thế các ngươi nên đòi hàng ăn nhanh chứ
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Yêu cầu công việc thôi chứ thật ra ta cũng chẳng muốn đánh nhau, mệt lắm

th_Untitled-2.png

Decade
- Thế ngươi có cảm phiền nếu ta hỏi, ngươi đang làm gì thế. Chơi Touhou à :-/
 
aucno012.jpg

Unaba
- Hàng ăn nhanh, là món gì thế, hamburger, fried turkey chăng

Thì thầm với Decade
- Coi chừng phen này mình hời rồi anh Decade ;))
 
Back
Top