UEFA Champion League 2013-2014. Hội nghị thượng đỉnh G-53

anh của Kai cũng thuộc dạng gần bá nhất cái truyện rồi. Yura khủng thế gặp hắn cũng bị quay như dế. Cái thằng to to ở đội Hakone mà khoe suýt được vào tuyển trẻ nhật bản ấy mà hắn cũng coi bình thường.
Mà có 1 điểm mình ko hiểu là tại sao mấy thằng khủng bá đạo ở bộ 1 mãi đến giải mùa đông mới được cho xuất hiện,trong khi cùng tuổi và cùng cấp với Jindo. Cái giải mùa hè sao ko tham gia

chắc đợi năm sau để gặp lại thằng Kai em :6cool_smile:
 
anh của Kai cũng thuộc dạng gần bá nhất cái truyện rồi. Yura khủng thế gặp hắn cũng bị quay như dế. Cái thằng to to ở đội Hakone mà khoe suýt được vào tuyển trẻ nhật bản ấy mà hắn cũng coi bình thường.
Mà có 1 điểm mình ko hiểu là tại sao mấy thằng khủng bá đạo ở bộ 1 mãi đến giải mùa đông mới được cho xuất hiện,trong khi cùng tuổi và cùng cấp với Jindo. Cái giải mùa hè sao ko tham gia

giải mùa hè thì có đội của yura tham gia đó, ...còn hakone lúc đó chưa về đội của 2 thằng kia + trường nó bèo quá nên ko dự giải được (mà dự là chắc toàn hòa 0-0 thôi chứ ai mà sút tung lưới nó được :|)...mấy thằng kia thì ko biết
 
Thì nói là nói mấy thằng kia đo,vì meiho đá giải toàn quốc mùa hè mà có thấy mặt mũi bọn kia đâu ngoài Yura. Mà bọn kia thằng nào cũng thuộc dạng bá chả kém Yura ở từng vị trí của mình nên nếu có đá thì cũng nổi bần bật
 
Mùa đầu Meiho còn chưa lọt được vô vòng sau mà, cũng chỉ vì tính toán chiến thuật vcl của anh Sanza: cho Tiểu Cát đá tiền đạo cắm, thủ 9 thằng =))
Thế nên qua mùa sau tác giả mới được vẽ đầy đủ thế. Mà đoạn cuối vẽ gấp rút kiểu như muốn end truyện ấy nên đại khái giới thiệu sơ sơ rồi thôi chứ vẫn thiếu vài người như thằng da đen sáng tạo ra cú sút bóng bầu dục với anh cao kều thủ môn ấy, Rasuran và thằng bạn thân, bản sao của thằng Jindo hình như cũng ko thấy vẽ :)
 
^: 1 năm có 3 giải mà :-? Lần đấy bọn Meihou thọt nhưng 2 giải sau bọn nó đều vào vòng toàn quốc :-??
 
Thấy tỉnh Saitama Meiho khó khăn lắm mới lọt dc vào 1 giải QG mà :)) cái giải mà Meiho vào thì cũng gặp thằng DKVD ở TK cũng khủng vãi ra còn j nữa :))
nhiều khi mấy thằng kia khác nhánh nên chưa gặp được thôi :))
còn Hiro thì cũng thấy đến giải mùa đông vẫn còn chấn thương kìa, Iosha cũng thế, chắc giải mùa đông mới trở lại được

Truyện này mà viết tiếp ra thêm phần tiếp làm thêm cái tuyển trẻ Nhật Bản đi đá quốc tế như Subasa với Jindodinho thì sướng nhỉ :))
 
Với cái dàn team được tác giả buff thế hệ vàng kia thì chắc bọn nó góp mẹ vào hết tuyển Nhật Bản rồi,trong khi cái bọn tuyển cũ chưa biết thế nào.....
Ví dụ như anh Hakone,anh tiền đạo mang danh đại bác vùng Saitama sút éo vào nổi 1 quả nào,trong khi nó dập thằng thủ môn dự bị mà cũng bắt ở tuyển của Busen ngon lành => Hakone ít nhất cũng ngang cơ thằng bắt chính ở tuyển.
Tiền đạo thì mỗi Yura ra mặt thôi đã làm DKVD tái cm nó rồi,trong khi đội đấy có thằng voi rừng,mắt bão với thằng máy quét thuộc dạng bá cmnd ==> Yura thừa sức đá tiền đạo chính ơ tuyển. Mà Yura đá được thì Hiro ko có suất thì quá vô lí....
Còn cả đống vị trí nữa mà cứ nhìn cái cách tác giả buff cho bọn thế hệ vàng thì cảm giác bọn ở tuyển Nhật hiện tại chả là cái đinh gì với bọn nó
 
Với cái dàn team được tác giả buff thế hệ vàng kia thì chắc bọn nó góp mẹ vào hết tuyển Nhật Bản rồi,trong khi cái bọn tuyển cũ chưa biết thế nào.....
Ví dụ như anh Hakone,anh tiền đạo mang danh đại bác vùng Saitama sút éo vào nổi 1 quả nào,trong khi nó dập thằng thủ môn dự bị mà cũng bắt ở tuyển của Busen ngon lành => Hakone ít nhất cũng ngang cơ thằng bắt chính ở tuyển.
Tiền đạo thì mỗi Yura ra mặt thôi đã làm DKVD tái cm nó rồi,trong khi đội đấy có thằng voi rừng,mắt bão với thằng máy quét thuộc dạng bá cmnd ==> Yura thừa sức đá tiền đạo chính ơ tuyển. Mà Yura đá được thì Hiro ko có suất thì quá vô lí....
Còn cả đống vị trí nữa mà cứ nhìn cái cách tác giả buff cho bọn thế hệ vàng thì cảm giác bọn ở tuyển Nhật hiện tại chả là cái đinh gì với bọn nó
Hiro đá hộ công mà.
Mà kiểu đệch gì nó cũng chắc suất rồi. Sau ichidaro thì thằng này mạnh nhất bộ 1... Ai mà dám đú =)).
Truyện này tiếc ở chỗ 2 thằng khủng Hiraki Miyake ở khác đội.. Nếu cho 2 thằng này chung đội và ra toàn quốc thì áp lực hơn nhiều :)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Với cái dàn team được tác giả buff thế hệ vàng kia thì chắc bọn nó góp mẹ vào hết tuyển Nhật Bản rồi,trong khi cái bọn tuyển cũ chưa biết thế nào.....
Ví dụ như anh Hakone,anh tiền đạo mang danh đại bác vùng Saitama sút éo vào nổi 1 quả nào,trong khi nó dập thằng thủ môn dự bị mà cũng bắt ở tuyển của Busen ngon lành => Hakone ít nhất cũng ngang cơ thằng bắt chính ở tuyển.
Tiền đạo thì mỗi Yura ra mặt thôi đã làm DKVD tái cm nó rồi,trong khi đội đấy có thằng voi rừng,mắt bão với thằng máy quét thuộc dạng bá cmnd ==> Yura thừa sức đá tiền đạo chính ơ tuyển. Mà Yura đá được thì Hiro ko có suất thì quá vô lí....
Còn cả đống vị trí nữa mà cứ nhìn cái cách tác giả buff cho bọn thế hệ vàng thì cảm giác bọn ở tuyển Nhật hiện tại chả là cái đinh gì với bọn nó

bọn này toàn u18 với tuyển trẻ thôi đã có đứa nào được vào tuyển quốc gia đâu , suy ra bọn vào tuyển quốc gia đi đá wc bá hơn nhiều :3cool_embarrassed:
 
Lên đội tuyển quốc gia đi đá quốc tế thì tệ nhất phải sút rách lưới hoặc lừa qua nguyên đội, còn không cũng phải đứng khung thành sân nhà sút sang khung thành sân địch.
 
dtqg nhật là dùng chiến ý để điểu khiển bóng bay vào gôn đối phương nhé ,còn phải dắt banh thì chỉ đáng dự bị thôi :8cool_matrix:
 
Với cái dàn team được tác giả buff thế hệ vàng kia thì chắc bọn nó góp mẹ vào hết tuyển Nhật Bản rồi,trong khi cái bọn tuyển cũ chưa biết thế nào.....
Ví dụ như anh Hakone,anh tiền đạo mang danh đại bác vùng Saitama sút éo vào nổi 1 quả nào,trong khi nó dập thằng thủ môn dự bị mà cũng bắt ở tuyển của Busen ngon lành => Hakone ít nhất cũng ngang cơ thằng bắt chính ở tuyển.
Tiền đạo thì mỗi Yura ra mặt thôi đã làm DKVD tái cm nó rồi,trong khi đội đấy có thằng voi rừng,mắt bão với thằng máy quét thuộc dạng bá cmnd ==> Yura thừa sức đá tiền đạo chính ơ tuyển. Mà Yura đá được thì Hiro ko có suất thì quá vô lí....
Còn cả đống vị trí nữa mà cứ nhìn cái cách tác giả buff cho bọn thế hệ vàng thì cảm giác bọn ở tuyển Nhật hiện tại chả là cái đinh gì với bọn nó
Vụ Yura cân thằng DKVĐ tác giả đã cố tình giảm nhẹ với lí do bọn kia kiệt sức sau trận với Meihou còn gì :-"
Còn cái đống quái vật thì tốt nhất đừng có vẽ ra tới tuyển quốc gia, quốc tế, ảo lắm =))
 
Như cái Jindodinho ấy, nhìn đội tuyển quốc gia của nó ảo tung chảo, chia đội ra làm hai mỗi đội đá một cánh mới bá =))
 
Ichidaro cân được 2 thằng này không

 
Cân tốt, Itto còn cân nổi mà. Ăn 1 đấm của Kai ( Ichidaro) thì Itto bất tỉnh luôn rồi.
 
Hồi đấy Itto chủ quan thôi. Với lại vật nhau với thằng tê giác hết cm nó sức rồi còn đâu. Chứ cứ để thằng Itto có khoảng không + ko bị mất sức như hồi nó quậy thằng Chika xem. Ichi or Kai chắc dek gì ăn nổi ;))

Nói chung không hiểu sao mọi người cứ nâng bi Ichidaro hoài, hay là vì 3 anh nv chính của mùa 1 mới cân nổi nó nên nó lên thành legend :)) Yura thì ngoài sức trâu với khoản lấy người ra che bóng thì có biết phòng thủ dek đâu (trong truyện về phòng thủ ít bỏ cm). Tính ra chỉ có mỗi Hiraki và Itto nhảy ra bất thình lình là kèm thằng hung thần này
 
Itto là cái thằng lì đón trâu bò nhất truyện, đánh nhau với thằng tê giác đã ăn thua gì với nó đâu? Nguyên cả bộ truyện chưa khi nào Itto thua cả chứ đừng nói bất tỉnh.
 
Ichidaro có kỹ thuật tuyệt vời (nhìn quả là vàng rơi là biết), có sức manh (cân mấy thằng khỏe như voi), biết sử dụng tiểu xảo (điểm huyệt thần công =))), không bá mới lạ.

Btw, bộ 1 tác giả chắc mới đc phổ cập bóng đá, nhầm sang American Football, đấm đá gì mà cứ đẩy vai hùng hục . Sang bộ 2 thì đỡ hơn =))
 
Các bác đã quên mất cú đẩy vai thần thánh của Yara rồi à :D. Ichidaro ăn một hít đảm bảo lăn quay \m/
Itto là cái thằng lì đón trâu bò nhất truyện, đánh nhau với thằng tê giác đã ăn thua gì với nó đâu? Nguyên cả bộ truyện chưa khi nào Itto thua cả chứ đừng nói bất tỉnh.
Tập nó bị chơi xấu xịt thuốc cay vào mắt là nó bất tỉnh đấy :D
 
Max[SaD];23826870 nói:
Itto là cái thằng lì đón trâu bò nhất truyện, đánh nhau với thằng tê giác đã ăn thua gì với nó đâu? Nguyên cả bộ truyện chưa khi nào Itto thua cả chứ đừng nói bất tỉnh.

Thằng tóc vàng mắt cụp aka "cục vàng" nó cho 1 hit vào cằm nên bất tỉnh luôn đấy thôi, mà đấu rất công bằng nhé
 
Back
Top