UEFA Champion League 2013-2014. Hội nghị thượng đỉnh G-53

Thằng tóc vàng mắt cụp aka "cục vàng" nó cho 1 hit vào cằm nên bất tỉnh luôn đấy thôi, mà đấu rất công bằng nhé

Vãi hàng.... Xài tiểu xảo quăng ví thế kia mà bảo đấu công bằng =)).
 
thua thì thiếu j lần thua, kể cả tập taburo bỏ đội đi đánh nhau nó chả solo xong thua đấy còn j, so về sức trâu chưa chắc itto đã = yara
 
Các bác thích đọc truyện bóng đá thì kiếm bộ Giant Killing mà đọc. Nó rất thực tế chứ không phải Kungfu đá bóng, niềm tin vô đối như Itto nhà ta. Đội của anh Main ăn hành liên tọi cơ. Đọc cũng có 1 vài kiến thức nhỏ về bóng đá và huấn luyện cầu thủ. Nói chung hay.
 
Nếu tìm hiểu bóng đá thì chẳng ai trong forum này đọc truyện để tìm hiểu cả.
Đọc Itto chủ yếu nó hài,cười chảy cả nước mắt. Mình đã từng bị mẹ chạy hớt hải lên phòng sợ bị làm sao mà cứ trùm chăn rồi cười sằng sặc như điên. Chuyên trị kiểu buổi đêm đọc rồi phải chui chăn cười vì sợ ồn :))
 
Tiếc thật vẫn ko hiểu tại sao bộ truyện hay vậy mà lại dừng :((
 
Nếu tìm hiểu bóng đá thì chẳng ai trong forum này đọc truyện để tìm hiểu cả.
Đọc Itto chủ yếu nó hài,cười chảy cả nước mắt. Mình đã từng bị mẹ chạy hớt hải lên phòng sợ bị làm sao mà cứ trùm chăn rồi cười sằng sặc như điên. Chuyên trị kiểu buổi đêm đọc rồi phải chui chăn cười vì sợ ồn :))

Chuẩn :)) đọc truyện tranh thì giải trí thư thái đầu óc là chủ yếu :)) còn muốn tìm hiểu chuyên sâu, hại não các thứ về bóng đá thì nên chơi Football Manager :))
 
Các bác thích đọc truyện bóng đá thì kiếm bộ Giant Killing mà đọc. Nó rất thực tế chứ không phải Kungfu đá bóng, niềm tin vô đối như Itto nhà ta. Đội của anh Main ăn hành liên tọi cơ. Đọc cũng có 1 vài kiến thức nhỏ về bóng đá và huấn luyện cầu thủ. Nói chung hay.

có anime mà bác, coi phê hơn :4cool_hungry:
 
Điều kì quái là ngay cả các manga ecchi cũng đc chuyển thể thành anime, còn itto thì không. Éo hiểu :4cool_hungry:
 
Nếu tìm hiểu bóng đá thì chẳng ai trong forum này đọc truyện để tìm hiểu cả.
Đọc Itto chủ yếu nó hài,cười chảy cả nước mắt. Mình đã từng bị mẹ chạy hớt hải lên phòng sợ bị làm sao mà cứ trùm chăn rồi cười sằng sặc như điên. Chuyên trị kiểu buổi đêm đọc rồi phải chui chăn cười vì sợ ồn :))
Nhớ hồi nhỏ mỗi lần bố mẹ thả vào nhà sách thì toàn chui vào khu có mấy bộ Jindo ngồi đọc, lần nào cũng vừa đọc vừa cười như điên, bị nhắc nhiều quá phải nhịn cười đau cả bụng =)). Tác giả bộ truyện này vẽ biểu cảm mặt bựa cực, ngoài ra còn có những tình huống mà bao nhiêu lần đọc vẫn gây cười, thế mới tài, chẳng hạn
483714_10200848525084199_1808652309_n.jpg

=))
 
thằng itto mô phỏng đời thật cũng giống chú messi nhỉ,tài năng sân cỏ,làm trùm phòng thay đồ =))
thằng yara thì chắc drogba
iosha=nesta
chika=dida
 
Messi ngoài đời nhút nhát , muốn nói gì cũng dùng điện thoại sao giống Itto bá đạo được :>

mà công nhận mấy cái mặt biểu cảm trong truyện Itto là cực kỳ bựa =))
 
Itto phải so sánh với Maradona, đá banh, ăn chơi, đánh lộn đều kinh cả :2cool_confident:

[video=youtube;nEeMSBy8EW0]http://www.youtube.com/watch?v=nEeMSBy8EW0[/video]
 
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=32685
Còn 1 cao thủ nữa mà quên nhắc cmn mất là thằng Ryryu :))
4-11.jpg

Thằng cha hlv =)). Vừa nhìn mặt hắn thì ký ức lại tràn về.
Đậu má xe hiệu đồ hiệu mất hết chỉ trong khoảnh khắc =))
 
nghe kể hay quá , mình chưa đọc một chữ :|
 
Nhìn ảnh trên thằng thầy xài đồ hiệu mặt giống hệt Klopp :5cool_ops:

klopp1_1.jpg
 
Nếu tìm hiểu bóng đá thì chẳng ai trong forum này đọc truyện để tìm hiểu cả.
Đọc Itto chủ yếu nó hài,cười chảy cả nước mắt. Mình đã từng bị mẹ chạy hớt hải lên phòng sợ bị làm sao mà cứ trùm chăn rồi cười sằng sặc như điên. Chuyên trị kiểu buổi đêm đọc rồi phải chui chăn cười vì sợ ồn :))

vẫn có khối bộ vừa đọc vừa học hỏi dc một vài thứ hay ho đấy :))

Fantasista, Area No Kishi ;))
 
vẫn có khối bộ vừa đọc vừa học hỏi dc một vài thứ hay ho đấy :))

Fantasista, Area No Kishi ;))

đưa móa nó lun cái link đi chú bokem :))
giant killing coi hay thật,thấy nó dạy 1 triết lí rất hay

"khi bạn đá tiền đạo,đừng bao giờ bị sức ép đó là banh của cả đội mà đánh mất tự tin,phải nghĩ đó là trái banh của bạn"

điều này gút lại vào bóng đá thực tế cho ta thấy vì sao các cầu thủ khi thi đấu ở các clb tầm trung đều đá rất hay nhưng khi vào clb lớn bị sức ép là sút tệ đi!
 
Fantasista mà ko buff cho các cháu Nhật lên giời, hoặc cứ buff nhưng cuối để thua Ý thì em cũng thích lắm, mỗi tội... 8-}
 
uầy, Fantasista là bộ bóng đá mình thích nhất đấy,
sau đó là bộ gì mà thằng ku main mới vào sút còn hụt trái bóng, sau tập trung đội tuyển chỉ được xét vào thành phần dự khuyết, train khổ vãi ra
Golden age cũng khá
giant killing chưa đọc
area no kishi thấy nhân vật hơi nhảm
Jindo với Subasa thì chém gió quá mức quy định =))
 
Back
Top