UEFA Champion League 2013-2014. Hội nghị thượng đỉnh G-53

anh main có quả gh bàn từ ngay chỗ phạt góc mới bá đạo, hình như ngoài đời maradona cũng có trái giống vậy thì phải

Main là trên vạch thẳng gôn, sút góc 0 độ chứ làm gì đã đến độ phạt góc. Mà quả đấy đúng nghĩa buff cho anh main, chạy phòi hơi ra xong vừa phanh lại bật lên sút luôn. Trước đó Shige hì hụi cố ăn vạ pen thì anh ý vì chính nghĩa sút cmn lên trời =))
 
Mizuno là nhạc trưởng của tuyển Tokyo, còn Shigeki là kiểu dạng như Ronaldinho của Kansai. Bạn main Kazanmatsuri Shou thì hồi đầu lởm, chứ sau cái trò 1 chạm của bạn đấy + lùn và luồn lách thì khác gì cách Messi bây giờ đá bóng X_X

Mà nếu đọc trận cuối thì bên đội Shige có cả 1 thằng đứng giữa sân sút xa thẳng xà ngang, hay chuyền dài thì siêu bá đạo nhg mỗi tội lười chạy =)

Nói gì thì nói, Whistle! làm kĩ thuật bóng đá cảm giác khá tốt và chân thực, ko thiên về bóng đá chưởng kiểu Subasa, Fantasista hay Jindodinho hay hài hước kiểu Itto nên dễ ko nhiều người thích lắm, nhưng nếu mê thì coi là hàng top cũng dc. Về bóng đá thì thích Whistle và Giant Killing nhất.
Bác nói thế nào chứ em thấy kỹ thuật trong Whistle tuy không quá cường điệu nhưng vẫn là ảo so với Fantasista :-?
Mấy cái trò nhảy lộn ngược phá bóng của thằng Shige với Daichi thì khác quái gì Jindo 8-} Bạn Sho cũng có trò chống tay rồi nằm ngang người ra sút với tâng bóng từ đầu đến cuối sân ảo ko kém :-??

^: cái sút 0 độ đấy nổi tiếng có lẽ Basten :-?
 
Thì cả bộ có mỗi bạn Shige là theo xu hướng phóng túng điên rồ, kiểu mấy anh nam mĩ tưng tửng thì hơi quá tí =) Trò bạn Shou thì thực ra cũng là ăn dâm thần chưởng thôi mà :>
 
Ko có biết có đồng chí nào trong này cuồng Jindo đến mức ra sân banh tập cú sút phi đạn của Hiro hay kiểu sút đạp bóng của thằng báo đen (quên tên rồi) chưa nhỉ? =))
Mình, nhưng mà hồi nhỏ thôi, lớp 3,4 gì đấy. :))
Mỗi lần tung sút đều hô cú sút đại bàng, cú sút cọp tát vang cả xóm =))
Tập tành cú sút phi đạn thì năm 6,7 gì đó 8-} Mình còn tập cả cú sút nghiêng 45 độ của rasuran cơ mà éo được =))
 
Xời, hồi nhỏ xem Teppei đánh gôn, ta còn lập sân gôn mini nữa mà.
 
Bác biết tập mấy thằng Ono nó trồng răng giả vào ko? :))
Đùa chứ mình cứ mỗi lần nhìn thấy bộ truyện là lại phải đọc lại cái đoạn cuối. Cái đoạn mà không có lời thoại ấy. Đoạn đấy theo mình là đỉnh của đỉnh. Vẫn nhớ lần đầu xem tới đoạn đấy mình lật như điên, cứ như tốc độ trận đấu đc đẩy nhanh lên vậy. 8-}
Tác giả quá bá đạo X_X
Uh,tâp 37 là tập mà đoạn cuối trận chẳng có tí lời thoại nào nhưng truyền lửa và cảm giác như chính mình đang đứng trong sân bóng vậy. Chưa đọc 1 bộ truyện tranh nào mà cảm giác tả thực nó như 1 bộ tiểu thuyết như thế. Và đấy là lí do mà bao thằng con trai lứa tuổi mình xách giày ra sân tập bóng rổ.

Ngày bé có bán quả bóng nhựa,thằng nào chân gỗ sút cang quá nhiều khi bóng nó lái như cú sút phi đạn của Hiro ấy chứ.
Còn quả đạp dẹt bóng thì cũng có làm thử hồi năm lớp 5,đạp quả bóng da nhưng chưa kịp sut thì ngã bổ ngửa rồi :))
 
Ngày xưa toàn thử tập sút kiểu thằng gì mà dẫm lên cho bóng phọt ra rồi sút . Ngã ăn hành ko biết bao nhiêu lần :7cool_extreme_sexy_

Ngoài ra thì ngày xưa cũng tập cú sút lái bóng của Subasa ( gần giống với kiểu Ro đú ) nên mài rách đầu ngón chân ( chân đất ) cũng ko biết bao nhiêu lần. Tập sút 45 độ của thằng Rasuran cũng éo được :4cool_confuse:

Đá bóng nhựa nhưng cũng song phi hô to "cú xoạc dao cạo" =))
 
Mình, nhưng mà hồi nhỏ thôi, lớp 3,4 gì đấy. :))
Mỗi lần tung sút đều hô cú sút đại bàng, cú sút cọp tát vang cả xóm =))
Tập tành cú sút phi đạn thì năm 6,7 gì đó 8-} Mình còn tập cả cú sút nghiêng 45 độ của rasuran cơ mà éo được =))
Cú sút nghiêng hồi nhỏ cũng có thử làm vì tưởng nó dễ, nhưng mà để nghiêng được như thằng Rasuran thì chỉ có nước dập mặt dập tay =))
 
ai bảo fantasita chưởng chứ thấy nó thực nhất các bộ :))

trừ việc đi seriea các kiểu ghê quá :">
 
Main là trên vạch thẳng gôn, sút góc 0 độ chứ làm gì đã đến độ phạt góc. Mà quả đấy đúng nghĩa buff cho anh main, chạy phòi hơi ra xong vừa phanh lại bật lên sút luôn. Trước đó Shige hì hụi cố ăn vạ pen thì anh ý vì chính nghĩa sút cmn lên trời =))
đá xong quả đó anh dc vô tuyển lun =)) lí do chính chắc là con của idol bà hlv bên kia
 
ai bảo fantasita chưởng chứ thấy nó thực nhất các bộ :))

trừ việc đi seriea các kiểu ghê quá :">
chuẩn :3cool_embarrassed:
fantasita coi còn đỡ ảo hơn nhiều so với những bộ kia
 
nói miết thôi,link đọc truyện đi các bác =))

Đọc ở đây cũng dc nè :))

http://comicvn.net/truyen-tranh/fantasista/chapter-102/101740


- - - Updated - - -

Bác biết tập mấy thằng Ono nó trồng răng giả vào ko? :))
Đùa chứ mình cứ mỗi lần nhìn thấy bộ truyện là lại phải đọc lại cái đoạn cuối. Cái đoạn mà không có lời thoại ấy. Đoạn đấy theo mình là đỉnh của đỉnh. Vẫn nhớ lần đầu xem tới đoạn đấy mình lật như điên, cứ như tốc độ trận đấu đc đẩy nhanh lên vậy. 8-}
Tác giả quá bá đạo X_X

Uh cái đoạn cuối tác giả làm quá đỉnh, không cần lời thoại diễn tả rất nhiều sự kiện trong từng giây một trôi qua vừa nhanh vừa chậm, xem mà sướng run cả người :))

 
Bộ cơn lốc sân cỏ lắm lúc đọc thấy bay bổng ghê, nhất là đoạn nhân vật chính ko được đá tập phải làm trọng tài biên, đọc thấy nó vẽ khóc tí mình cũng khóc theo :6cool_ah:
 
Hồi nhỏ có đọc 1 bộ có 1 thằng qua Ý đã cho Fiorentina, đồng đội với Batigol các kiểu, hồi đó cuồng Batigol nên đọc thích lắm mà không nhớ tên nữa :9cool_pudency:
 
Hồi nhỏ có đọc 1 bộ có 1 thằng qua Ý đã cho Fiorentina, đồng đội với Batigol các kiểu, hồi đó cuồng Batigol nên đọc thích lắm mà không nhớ tên nữa :9cool_pudency:
Mình cũng nhớ là có đọc cái này. Cũng ko biết tên gì. Vì lúc đó truyện nó chuyển thể qua tiếng Việt. Thằng main char hình như cũng bị đổi tên. Đoán là fantasista gì đó. Vì trên kia có bạn bảo trong fantasista thằng main char qua serie A.
 
main char fantasista qua Milan
18 tuổi đá đít số 10 của Milan lên ghế dự bị :2cool_confident:
 
^ Thế đã là gì, phần 2 anh main còn về Real hợp với Ozil làm cặp song sát (thay cho vị trí của Maria)
Ozil được miêu tả là hám tiền còn CR7 thì được miêu tả hài vãi.
http://yesmanga.net/fantasista/fantasista-stella-chapter-15/6899-mangaraw.html?Page=5

Bà Xã VS real từ chap 12 (có mỗi raw thôi)
Chỉ có điều thú vị là anh main chuyển về Real từ Arsenal ^^
Ngoài ra do ảnh hưởng của Manga mà dân Nhật mấy anh hay đều ở vị trí MF, do cool boy trong manga đều ở vị trí đó từ Subasa, anh trai của Ken trong Jindo, Mizuno trong whistle...
Ngoài ra ai thích bóng rổ thì coi qua bộ Ahiru no Sora, phong cách tác giả cũng ảnh hưởng từ Slamk Dunk:
http://kissmanga.com/Manga/Ahiru-No-Sora
 
ủa sao chú feilani bảo chấn thương 6 7 tuần gì mà sao hnay đá cho bỉ ta
TRAP à ?
 
Back
Top