UEFA Champion League 2013-2014. Hội nghị thượng đỉnh G-53

Joel Campbell, cầu thủ được mượn từ Arsenal .
 
Vầng quý khán giả cứ yên tâm, chúng tôi kiểu gì cũng thắng cái cúp cục mứt này =))
 
Ông đá gà, bá đá vịt. Đá kiểu mịe gì éo có kết nối gì cả.
 
4 lần chạm trán trước MU đều thắng. Vào tay Moi record-breaker có khác =))=))=))


FT AC Milan 0 - 1 Atletico Madrid
FT Arsenal 0 - 2 Bayern Munich
FT Bayer Leverkusen 0 - 4 Paris Saint Germain
FT Manchester City 0 - 2 Barcelona
FT Zenit Petersburg 2 - 4 Borussia Dortmund
83' Olympiakos 2 - 0 Manchester United

CCCCC-Combo breaker =))=))


Platini muốn đội bóng nhỏ có cơ hội nhiều hơn ở CL bằng luật công bằng tài chính lobby cả chục năm vẫn éo thể nào bằng Moyes dẫn dắt MU 1 mùa =))


MU gần giống Chel rồi =)) Thua Napoli 1-3 xong trảm tướng cho Matteo lên bỗng dưng vô địch =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem cái đội hình ra sân đã éo nhịn được cười rồi, nhìn đá càng thảm hại hơn =)), mình thực sự thấy Sir nên quay lại đi, ko có ông thì MU ko sống được.
 
^SAF chả bao giờ quay lại đâu, nhưng cái thằng ĐM thì kiểu gì cũng phải đá đi ngay lập tức!
 
Xì tin - Arse - Moi đều thua 0-2. Chỉ còn Chelsea là niềm tự hào của bóng đá Anh (hy vọng vậy) :">:">

công bằng mà nói thì Xì tin và Arse đều chơi thiếu 1 người. Còn MU thì lại đc chơi thêm 1 người là Moyes :">
 
Chỉnh sửa cuối:
xem hết hiệp 1 thì tắt máy đi ngủ.. xong nghĩ thế nào tầm giữa hiệp 2 bật lại xem cố nốt. ai ngờ =((
giờ MU chắc phải phải đội hình xuất phát thế nào rồi quyết định có nên xem hay ko.
 
Nói xúi quẩy chứ mai Chels mà thua 0-2 nữa thì NHA mùa này đẹp mặt :9cool_pudency:
 
Đéo còn gì nữa để nói nữa. =)
 
yên tâm, lượt về thắng 4-1 hoành tráng. Moi thành người hùng ngay ấy mà:4cool_hungry:
 
Mình tưởng vào tứ kết là cùng. Ai nhè không vào nổi tứ kết =))
 
thầy trò David Moyes ra về với thất bại ê chề trên lãnh địa của các vị thần.

=)) báo với chả chí VN =)) Thua đội bóng chiếu dưới thì bảo thua các vị thần =))
 
à ha,tình trạng y chang chelsea năm nào
vòng 1/16 bị vỗ 2 bàn sân khách
giờ còn cái kết đẹp là sút moyes đẩy bác phil vào thôi =))
 
Phil Neville vào thì mình đếu tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra nữa =))

Thay thì thay Giggs nghe còn khả dĩ tí vì lão ý cũng là trùm phòng thay đồ, lại đi theo Sir lâu rồi.
 
=)) báo với chả chí VN =)) Thua đội bóng chiếu dưới thì bảo thua các vị thần =))

Hy Lạp thì chả là xứ sở của các vị thần thì là gì :))
 
Chelski hồi trước còn có bàn thắng sân khách làm vốn, chứ thua 0-2 thì hơi khó :2cool_sexy_girl:
 
MU hãy nhìn gương Chelsea 2012 :">
 
MU đã bị phá nát bởi David Moyes như thế nào? Anh em phân tích thử :8cool_tire:
 
Back
Top