UEFA Champion League 2013-2014. Hội nghị thượng đỉnh G-53

Công nhân Milner tấn công hơi ngu nhưng mà chạy lon ton pressing nhiệt tình. Đá với Bác xoa thì vẫn hơn chú Navas rồi
 
Barca đá trên cơ hoàn toàn, thắng xứng đáng. Đá như hiệp 1 + các bạn tiền đạo bén hơn tí thì xác định là hơi bị khó ăn luôn
 
Hôm qua hòa tiền, bác nào đi tài thì banh xác :)
 
MU bốc được lá thăm dễ nhất cmnr cố gắng ăn lại gỡ thể diện cho EPL chứ k lẽ mỗi Chelsea là còn hy vọng :3cool_embarrassed:
 
MU sân nhà cần ghi ít nhất 2 bàn và k thủng lưới ( vào hiệp phụ đã ) , gặp có Olympiacos thì lý thuyết vẫn thừa sức ăn, nhưng đó là dưới thời Sir thôi chứ dưới tay Moyes ngơ thì lành ít dữ nhiều lắm =))
 
Chelsea là đại gia mà... Thay mặt EPL đi đá cũng có gì mất mặt đâu...
Đừng chủ quan để drogba hay sniejder thọt cho 1 trái thì ok hết rồi :3cool_embarrassed:
 
Sao coi highlight thấy Barca nó ép MC dữ vậy, ko lẽ trình độ cách xa vậy sao? 1 trong 2 thằng mạnh nhất EPL so với 1 trong 2 thằng mạnh nhất La Liga mà thấy khác biệt vãi :5cool_ops:
 
sau lượt đi năm nay kết quả định sẵn hết rồi xem lượt về cứ thấy chán chán 0.0
 
Sao coi highlight thấy Barca nó ép MC dữ vậy, ko lẽ trình độ cách xa vậy sao? 1 trong 2 thằng mạnh nhất EPL so với 1 trong 2 thằng mạnh nhất La Liga mà thấy khác biệt vãi :5cool_ops:

Ép vì Manc cũng chuộng trường phái tấn công mà. Giờ đôi công chắc ngán Bayer thôi...
Cơ ma nếu gặp thằng nào đá kỉ luật thủ chắc thì ép mạnh gấp đôi nhưng nguy cơ thọt tăng lên gấp 4 =))...Phong cách nó thành thương hiệu rồi :))
 
Tại thấy hồi lượt đi MC vẫn đôi công và h1 vẫn đá ngon lành, nhiều quả có thể dẫn trước... ngay cả khi mất người cũng không đến nỗi nào, vẫn tạo được cơ hội. Trận này coi highlight thấy bị ép ra bã luôn :3cool_embarrassed: Có thể một phần do tinh thần không cao (thua thằng Wigan + thua lượt đi)
 
+ đá ở cái chảo nou camp :8cool_tire: mới chân ướt chân ráo vào knock out nên manc có vẻ còn e thẹn lắm,đá sân nhà còn đỡ,sân khách+áp lực tỉ số nên quéo hết cả,h1 thấy có mấy pha nếu là bt` ở NHA thì đã có bàn ròi :2cool_sexy_girl:
 
sao đá ở noucamp cứ phải có vài ba cái thẻ đỏ với pen thể nhỉ , đúng là hương vị 3k ko lẫn vào đâu đc ;))
 
Quan trọng (tính bằng 1 người) là cái sân. Hôm qua Barca đá 13 người (+ thằng tài) :4cool_baffle:
Chảo lửa Nou Camp sức nóng gấp 3 lần cái Etihad thì làm sao MC gà chịu nổi. Lại lớ nga lớ ngớ lần đầu lọt vào vòng knock out nữa. Run chân là sút trật ngay.
Năm ngoái sang Bernabue cũng có chịu nổi đâu. Chịu được 70 phút đầu, 20 phút sau chịu ... chết. Đứng chôn chân cho Real nó bắn phá liên tục.
 
Vâng, lại điệp khúc quen thuộc: anh tài =))
 
cái thẻ đỏ cho Zabaleta, thấy a ý thật là anh hùng
 
Hôm qua xem MC thua xứng đáng, đá tâm lý yếu ko khác Ars là mấy.
Mà xem pha thẻ đỏ mới chợt cười nghĩ bụng nói gì thì nói nếu Barca loại sớm thì cũng ko có trò hay để xem về sau, âu cũng nhạt nhẽo. Những trận kinh điển cứ phải có Barca xem nó mới kịch tính.
Giả sử năm nay lại Barca - Chels ở bán kết chắc còn khối trò để xem :))
 
pen dzeko bù pen lescott hiệp 1 thôi,ko phải xoắn
man cờ nhu nhược chết mợ,cứ tưởng đường cùng đá 2 tiền đạo luôn,rốt cục vẫn cầu toàn cho thằng thủ hay hơn công là milner đá cánh,mà cánh trái cũng chẳng phải sở trường nữa

barca quả thật sức tấn công đã xuống đáng kể,hoặc do chưa bung hết sức?thấy điểm sáng duy nhất vẫn là messi và valdes thôi!
 
Công nhận hôm qua Valdes bắt hết mình thật. Chắc tại đây là mùa cuối ở 3k rồi nên hắn chơi nhiệt tình thế. Chứ mình để ý lão này toàn me me rồi ra gây hấn không, cũng hay quây trọng tài nữa.
 
Back
Top