UEFA Champion League 2013-2014. Hội nghị thượng đỉnh G-53

Đá ở tuyển khó hơn ở CLB nhiều. Đơn giản ở CLB người ta tập luyện, đá với nhau hằng ngày còn tuyển thì thỉnh thoảng mới tập trung.
 
Mềnh nhớ năm 2006 Real với dàn siêu sao Zidane, Rô béo, Rô các lốt, Beckham thua Arsenal ở C1 :v.

Lúc đó Arsenal ở ngoại hạng đá bết bát vl, bốc thăm gặp đúng Real, lúc đấy tâm lý CDV y như 2 năm gặp Bayerm với 2 năm gặp Barca ngay vòng 2. Lúc đó mình thấy nhọ vkl luôn, đứng nhất bảng bốc thế quái nào trúng thằng nhì bảng bá nhất là Real. Xác định là tạch cmnr.

Thế mà loằng ngoằng lại vào được ck, trước chung kết chỉ thủng lưới có 2 bàn. Nguyên vòng KO k thủng lưới bàn nào, tự dưng ông Giáo năm đó bố trí phòng ngự bá vl =))
 
Rivaldo nghỉ hưu rồi.
Đây là cầu thủ đầu tiên khiến mình thích Barca, cũng là 1 trong những cầu thủ khiến mình bỏ Barca :(

Rivaldo là thần tượng của tui :( Cách anh ghi bàn thật quá nghệ sĩ, quá lãng mạng. Toàn kiệt tác ko khiến người xem phải sững sờ :(
 
Mềnh nhớ năm 2006 Real với dàn siêu sao Zidane, Rô béo, Rô các lốt, Beckham thua Arsenal ở C1 :v.

Lúc đó Arsenal ở ngoại hạng đá bết bát vl, bốc thăm gặp đúng Real, lúc đấy tâm lý CDV y như 2 năm gặp Bayerm với 2 năm gặp Barca ngay vòng 2. Lúc đó mình thấy nhọ vkl luôn, đứng nhất bảng bốc thế quái nào trúng thằng nhì bảng bá nhất là Real. Xác định là tạch cmnr.

Thế mà loằng ngoằng lại vào được ck, trước chung kết chỉ thủng lưới có 2 bàn. Nguyên vòng KO k thủng lưới bàn nào, tự dưng ông Giáo năm đó bố trí phòng ngự bá vl =))

Xem trận chung kết cũng phải nói là phòng ngự ko kẽ hở mỗi tội chết vì 1 tình huống eto phá bẫy việt vị nhanh quá + phải cho thánh a mú bắt sau khi lemahn bị thẻ đỏ.
 
Ars thời Therry Henry mạnh thế không biết, không quan tâm Ars hồi đó nhưng đi đâu cũng thấy có đứa thích Henry :4cool_doubt:, Ars yếu cũng từ khi bán Henry !!!
 
Chỉnh sửa cuối:
lúc đó gần nguyên cái tuyển pháp vđ trong đó lại chả mạnh toàn sao không
 
messi có bị chặt chém và chấn thương vừa nặng vừa nhiều như ronaldo ko
Chặt chém chưa biết ai bị nhiều hơn đâu.
Còn chấn thương đầu gối của Ro béo không phải do bị chém mà là dây chằng bị quá tải-> đứt. Cái này nó là bẩm sinh rồi, tương đương với cổ chân dẻo hay bắp đùi gần 1m... Thế nên đừng đổ tại chấn thương mà Ro béo thế này thế kia so với Messi. Cái đó là tố chất để làm nên thiên tài. Tương tự vậy, Ro điệu rất quyết tâm, rất nỗ lực, nhưng éo phải thằng nỗ lực nhất thế giới, vậy tại sao lại chỉ có 1 Ro điệu nhanh-mạnh-khéo? Bởi vì những thằng khác không có 1 cơ thể với xương, cơ, dây chằng đáp ứng với tập luyện tốt như thế. Những thằng đấy càng tập càng tăng khả năng ngồi xe lăn thôi.
 
Chặt chém chưa biết ai bị nhiều hơn đâu.
Còn chấn thương đầu gối của Ro béo không phải do bị chém mà là dây chằng bị quá tải-> đứt. Cái này nó là bẩm sinh rồi, tương đương với cổ chân dẻo hay bắp đùi gần 1m... Thế nên đừng đổ tại chấn thương mà Ro béo thế này thế kia so với Messi. Cái đó là tố chất để làm nên thiên tài. Tương tự vậy, Ro điệu rất quyết tâm, rất nỗ lực, nhưng éo phải thằng nỗ lực nhất thế giới, vậy tại sao lại chỉ có 1 Ro điệu nhanh-mạnh-khéo? Bởi vì những thằng khác không có 1 cơ thể với xương, cơ, dây chằng đáp ứng với tập luyện tốt như thế. Những thằng đấy càng tập càng tăng khả năng ngồi xe lăn thôi.


chuẩn men
bác béo người ta yếu mến nhờ đá 1 cách nhiệt tình cảm xúc,nhiều lúc thấy liều ko đáng có,hư có pha bất hủ đẩy bóng lủi thẳng vào 2 cầu thủ đối phương =))
 
Chặt chém chưa biết ai bị nhiều hơn đâu.
Còn chấn thương đầu gối của Ro béo không phải do bị chém mà là dây chằng bị quá tải-> đứt. Cái này nó là bẩm sinh rồi, tương đương với cổ chân dẻo hay bắp đùi gần 1m... Thế nên đừng đổ tại chấn thương mà Ro béo thế này thế kia so với Messi. Cái đó là tố chất để làm nên thiên tài. Tương tự vậy, Ro điệu rất quyết tâm, rất nỗ lực, nhưng éo phải thằng nỗ lực nhất thế giới, vậy tại sao lại chỉ có 1 Ro điệu nhanh-mạnh-khéo? Bởi vì những thằng khác không có 1 cơ thể với xương, cơ, dây chằng đáp ứng với tập luyện tốt như thế. Những thằng đấy càng tập càng tăng khả năng ngồi xe lăn thôi.
Si lùn cắn thuốc lag ít chất thương hơn thôi chứ có mịa gì đâu mà thiên tài vớ tố chất ở đây =)) =))
 
Henry mà nghỉ hưu chắc khóc ướt hết áo.
Bác này coi cứng vậy thôi chứ cảm xúc lắm. :)
 
lúc đó gần nguyên cái tuyển pháp vđ trong đó lại chả mạnh toàn sao không

Gì mà nguyên cái tuyển Pháp vd. 2006 cơ mà ông

đội hình Arsenal 2006 yếu xìu. Lúc đó là bắt đầu thời kỳ đi xuống của Arsenal rồi. Ở ngoại hạng vào top 4 còn k nổi, ông Giáo còn tính buông EPL, mấy trận EPL thua với hòa nhảm nhí với đh dự bị, dồn hết sức vô địch C1 để lấy xuất năm sau đá C1 và...tính sai cmnl, may mắn là thằng Tot tự bắn vào chân thế là Arsenal lọt qua khe cửa hẹp vào được top4

Arsenal lúc đó trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, già thì xuống dốc mà trẻ cũng non. Nguyên đội hình nổi bật lên có Henry, mấy bố trụ cột thời bất bại chả góp công lao gì mấy (Cole, Campbell chấn thương, Silva, Pires, Ljungberg già đá xuống) . Mà mấy chú kéo Arsenal vào ck C1 năm đấy toàn là Senderos, với Eboue. Bây giờ nhìn lại có ai ngờ Senderos với Eboue từng lọt vào đội hình tiêu biểu của C1 k =))
 
Chặt chém chưa biết ai bị nhiều hơn đâu.
Còn chấn thương đầu gối của Ro béo không phải do bị chém mà là dây chằng bị quá tải-> đứt. Cái này nó là bẩm sinh rồi, tương đương với cổ chân dẻo hay bắp đùi gần 1m... Thế nên đừng đổ tại chấn thương mà Ro béo thế này thế kia so với Messi. Cái đó là tố chất để làm nên thiên tài. Tương tự vậy, Ro điệu rất quyết tâm, rất nỗ lực, nhưng éo phải thằng nỗ lực nhất thế giới, vậy tại sao lại chỉ có 1 Ro điệu nhanh-mạnh-khéo? Bởi vì những thằng khác không có 1 cơ thể với xương, cơ, dây chằng đáp ứng với tập luyện tốt như thế. Những thằng đấy càng tập càng tăng khả năng ngồi xe lăn thôi.
Hồi ở 3k , Ro béo cũng bá vãi ra, sau qua RM anh ta vẫn cứ là khủng chỉ là khi qua Inter gặp phải hàng Ý nó chém cho tắt điện

Nếu Messi mà qua Ý đã chắc cũng rứa :5cool_big_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật ra hồi đấy Ro béo qua Ý , luật chưa bảo vệ cầu thủ như bây giờ, phạm lỗi cùng lắm là thẻ đỏ nghĩ 1 trận, nên chỉ cần triệt hạ là xong, chứ bây giờ cấm cả chục trận là tèo ngay, chả cầu thủ nào dám đá láo thế nữa, nhưng cơ bản kiểu lừa của Rô béo dể bị phạm lỗi

Những cầu thủ hay chấn thương đa phần là do cách dắt bóng, Robben là điển hình , trọng tâm đặt vào chân trụ dễ bị chặt chém, Rô vẩu với Messi cũng như Rô điệu chủ yếu lừa bằng cách chờ cầu thủ đối phương ngã trụ rồi mới di chuyển theo hướng ngược lại, như vậy khi bị chơi xấu lực cũng giảm bớt

Giống kiểu anh em đá bóng sân mini, nó đảo chân kệ mẹ nó, cứ chờ thân no di chuyển là rà tớt , kiểu gì cũng buộc nó chuyền , chứ không thoát xuống được

Đến như Kaka , hồi sưa có kiểu lướt lướt mà còn bị đốn , tàn tật mất mấy năm,
 
nói về độ chặt chém thì bọn hậu vệ liga bây jo` chả đủ skill so với bên ý thời ro béo . cơ mà thời này phạt nặng quá chúng nó cũng nhát chân

trâu bò như vieri còn bị chém lên chém xuống =))
 
Thời đó Ý bá đạo mà. Seria hồi đó chả là giải đấu khắc nghiệt và hay nhất tại thời điểm đó.
Mà đồng ý quan điểm với bác kingofgame,chủ yếu là do cách lừa bóng và đi bóng. Messi thì nhờ lợi thế thấp,trọng tâm cơ thể thấp,những pha qua người thường đợi đối phuơng bị lừa rồi đảo qua hướng ngược lại. Ro 7 thì đơn giản hơn,chờ đối phuơng sơ hở là đẩy bóng phi như tên bắn,có muốn chém cũng khó,mà lúc ảnh đang chạy không bóng chém vừa ăn thẻ đỏ,lại anh ấy vừa chủ động ngã hoặc né được nên khó chấn thuơng hơn.....
Ro béo thì lướt bóng trâu chó,nhanh nhưng bóng lại sát chân quá,nó ốp sát rồi tắc 1 cú là dễ rụng lắm.....
Ngày trước Brazil có 1 dàn Rô bá, Rô quỷ lùn,Rô béo,Rô vẩu...Giờ thì còn Rô bin nhô =))
 
b3f403410f283d742149873916c1a43b_L.jpg


CAPTAIN DROGBA
 
Cả 2 trận hôm nay đều thế trận 1 chiều, đá xem cũng ko hấp dẫn mấy. Chờ Mu đá quật khởi ngày mai thôi.
VTV3 bữa nay mời thằng tây chém gió bình luận nhìn mặt y chang Busquets, vãi lìn :9cool_haha:
 
Butquets giờ thảm vậy sao, bay tận sang VN xa xôi làm MC ngoài giờ
 
Thằng Chel đá kỷ luật kinh dị X_X
 
Back
Top