UEFA Champion League 2013-2014. Hội nghị thượng đỉnh G-53

Sao Lopez hôm qua ko đc bắt chính vậy mấy bác? Nếu ko phải vì lý do chấn thương thì đúng là tội ảnh, cả mùa bắt hay để đúng trận CK phải ngồi ngoài cho thằng công thần vào feed 8->

Tại vì Casillas được bắt ở CL, thế thôi
 
Bale mới tới Real ẵm luôn cúp CL. Ghi bàn thắng quyết định nữa chứ. Tuy là bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng ít ra cũng là bàn thắng trong mơ rồi. Lúc mới chân ướt chân ráo tới Real thì ước mơ của Bale chắc chính là bàn thắng này đây :(
 
Thật ra kết thúc vậy là hợp lý rồi, ATM cũng ngẩng cao đầu rời cuộc chơi ròn Real thì kết thúc 1 mùa với Dải Ngân Hà v 2.0. Chứ ATM thần thánh mà ăn nữa thì cổ tích con nhà nghèo quá :)) Chỉ thấy thốn là qua anh 7 với anh Bêu thọt quá, đáng ra phải quẩy nhiệt tình chơi hết mình chứ .... Hôm qua Real Ramos đá máu lửa nhất, chứ Maria cũng có mấy pha cá nhân bóng bánh vớ vẩn vl` ra !

Hôm qua mình thấy mình DiMaria với Modric kéo cả Real. Anh CR7 thì tàng hình, Bale thì cóng, Benzema thì làm bạn với thủ môn bên ATM. Vãi cả BBC :3cool_nosebleed:
 
sir Alex trao cho thánh nữ danh hiệu " gánh team " :9cool_sweet_kiss:
chắc thầm thì " mùa sau về MU cháu nhé "=))
10359510_922963207720790_8915769122059445863_n.jpg
 
Bale 15tr bảng, Modrid 5tr bảng, Tot cũng ăn đậm 20tr bảng nhờ Real vô địch :4cool_oh:
 
Nói thật cả trận CR7 bị nó kèm chặt vãi lệ thế kia, lại mới chấn thương xong thì bùng nổ thế quái nào được, mà ông nào ông nấy thay phiên nhau đi chỉ trích thế. =)
 
Bale nó đá quá hay rồi, chạy gần như không ai đuổi nổi. Cứ thử tưởng nó đá đồng đội nữa thì đội nào chịu nổi nhiệt. Con thánh nữ hôm qua đá rê dẳt làm bóng quá tuyệt vời, rất nhiều quả qua 2,3 anh ATM. Không hiểu Real nó mua Suarez nữa thì trao luôn cup cho Real thôi chứ không hàng phòng ngự nào chịu được sức tấn công đó. ATM qua 2 hiệp chính quả là đỉnh cao nghệ thuật phòng ngự, Bayern của Pep không bằng được 1 nửa khả năng phòng ngự đó.
 
cuối h2 chính thức coi căng thẳng vãi hà :-S may mà vào ko tiêu hàng tỷ bảng và 12 năm chờ đợi :6cool_beat_brick:

mà cuối trận trận lão simeone cãi nhau với ai thế
 
trận đấu hôm qua là bộ phim 300 trên bình diện thể thao

đội yếu thế hơn,lực lượng mỏng hơn(hình như tới hôm qua thì toàn đội còn đúng 15-16 người),cũng gây ra bất ngờ đôi chút nhưng rốt cục cũng bị thằng có lực lượng dày hơn đập
y chang leonidas và 300 quân ban đầu cũng chiến thắng do chưa bị kiệt sức+sự chủ quan của quân địch,sau cũng kiệt sức rồi thảm hại

chết trong vinh quang,sống trong lòng người hâm mộ

"thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt,còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"

2004 con nhà nghèo porto vô địch kéo theo hiệu ứng đội bóng yếu bất khuất ở Euro lên ngôi(hy lạp)

2014 con nhà nghèo vào chung kết,hy vọng cũng có bất ngờ ở WC
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Trận đấu hôm qua cũng chứng minh một điều mà ai cũng dễ dàng nhận ra

Nếu thứ gì không xây dưng được bằng n tiền, thì sẽ xây dựng được bằng (n+1) tiền

Và chắc chắn ai cũng công nhận điều này. :1cool_byebye:
 
Thời buổi này của bóng đá có lẽ không có tiền thì khó mà vô địch được CL rồi, nghiệt ngã :3cool_nosebleed:
 
thấy củ tỏi có một vài nét giống người nhện :)
Thibaut-Courtois-Atletico-Madrid-goalkeeper1.jpg


Andrew-Garfield-height-weight-1.jpg


:4cool_oh:

Bmvp1aIIAAA96vQ.jpg:medium
 
trận đấu hôm qua là bộ phim 300 trên bình diện thể thao

đội yếu thế hơn,lực lượng mỏng hơn(hình như tới hôm qua thì toàn đội còn đúng 15-16 người),cũng gây ra bất ngờ đôi chút nhưng rốt cục cũng bị thằng có lực lượng dày hơn đập
y chang leonidas và 300 quân ban đầu cũng chiến thắng do chưa bị kiệt sức+sự chủ quan của quân địch,sau cũng kiệt sức rồi thảm hại

chết trong vinh quang,sống trong lòng người hâm mộ

"thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt,còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"

2004 con nhà nghèo porto vô địch kéo theo hiệu ứng đội bóng yếu bất khuất ở Euro lên ngôi(hy lạp)

2014 con nhà nghèo vào chung kết,hy vọng cũng có bất ngờ ở WC

Kịch bản năm nay là 1 anh ngựa ô chạy từ đầu vào đến chung kết, đá văng các thể loại trâu bò, hổ báo, cuối cùng gặp 1 con tê giác và bị húc chết ở hiệp phụ. CK FA/cup Quốc gia Đức là tập một, CK C1 là tập 2, thêm CK WC nữa là thành 1 trilogy hoành tráng ngay :)) .
 
Vậy là cái dớp đội nào loại Barca sẽ vô địch đã bị phá, không biết năm sau Real có phá được cái dớp bự nhất không? :))
 
Với lối đá hùng hục của Atletico thì rất tốn sức.
Trên UEFA có thống kê từng đội.
Bọn Atletico nguyên tuyến giữa, thằng nào cũng chạy 16, 17km thì sức đâu chịu nổi.
Ngay cả anh Villa già rồi mà cũng chạy hơn 14 km :4cool_baffle:

Hôm qua ATM định chơi áp sát dồn lên ghi bàn và giết địch trong 90' , ai dè cầm vàng rồi lại để vàng rơi. Chứ hôm qua, lúc real ghi bàn gỡ hòa thì 90% vô địch rồi .Vì ai cũng thấy bên ATM hôm qua đá rát,xông xáo thế nào , hiệp phụ lấy đâu sức mà def . Sang hiệp phụ rõ ràng cũng tỏ ý cầu hòa lấy pen ,nhưng sau quả của Bale thì buông trận rồi .

Nói chung thì kết quả này cũng là đẹp ,còn hợp lý hay ko thì no cmt .
 
Max[SaD];24477883 nói:
Vậy là cái dớp đội nào loại Barca sẽ vô địch đã bị phá, không biết năm sau Real có phá được cái dớp bự nhất không? :))

Năm 06/07 Liverpool loại Barca ở tứ kết xong cuối cùng về nhì.Từ năm 2007 trở đi năm nào Barca cũng vào tới bán kết.Năm nay Atletico loại Barca ở tứ kết và cũng về nhì nên vẫn chưa hết dớp đâu :))
 
ai coi atm nhiều sẽ thấy cái thằng sosa đá rất ư là vớ vẩn
 
Công bằng mà nói atletico hôm qua đá hay nhưng pha ghi bàn của Atletico cũng vớ vẩn lãng xẹt đi.

Hôm qua Real dùng 4-5 người ở nhà đá chắc, chỉ dùng 3-4 con trâu điên ở trên vẫn tấn công ngon lành. Cứ đá thế thì Atletico chỉ có thua vì Atletico muốn tấn công phải dùng nhiều người hơn Real. Cơ mà anh Casillas dở chứng thành ra Atletico rất dễ đá.

Theo mình Atletico thua...là đúng. bởi những phút cuối trận tầm 70 đổ lại ông Simone chỉ đạo toàn bộ đội hình bo về phòng ngự - có ông nào ở trên nói đó là đỉnh cao nghệ thuật phòng ngự mình k đồng ý tí nào luôn, phòng ngự kiểu giơ mặt ra cho đấm như thế thì bị ghi bàn là dễ hiểu thôi. Đáng lẽ Simone phải cắt cử vài anh ở trên để phản công thì Real không thể dễ dàng dâng cả Ramos lẫn Varane lên làm bóng ở giữa sân như thế được. Nếu chú trọng phản công thì có khi tỷ số chung cuộc là 2-0 cho Atletico chứ k phải về sau thua 4-1 đâu.

- - - Updated - - -

Thật ra kết thúc vậy là hợp lý rồi, ATM cũng ngẩng cao đầu rời cuộc chơi ròn Real thì kết thúc 1 mùa với Dải Ngân Hà v 2.0. Chứ ATM thần thánh mà ăn nữa thì cổ tích con nhà nghèo quá :)) Chỉ thấy thốn là qua anh 7 với anh Bêu thọt quá, đáng ra phải quẩy nhiệt tình chơi hết mình chứ .... Hôm qua Real Ramos đá máu lửa nhất, chứ Maria cũng có mấy pha cá nhân bóng bánh vớ vẩn vl` ra !

Thưa anh là Di Maria đá hay nhất trận nhá
 
^ Phút 70 thì ATM xuống sức rồi Simone mới kêu bo về đổ bê tông, phòng ngự phản công thì phải nhanh và gọn, 2 ông tiền đạo ATM lúc đó lừ đừ hết rồi thì sức đâu mà nhanh với gọn, trong khi bên Real thì chạy như mới vào sân được 5 phút :)). Nếu như không xếp Costa đá chính phí mất 1 lần thay người thì ATM cũng đỡ khổ hơn nhiều rồi.
 
Back
Top