UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2015-2016: BÌNH MỚI RƯỢU CŨ

Chuyện bt thôi, bao giờ chả thế , cứ khoảng chục năm là lại có 1 đội nhỏ lên ngôi, đơn giản vì các đội bóng lớn cùng lúc thay máu đội hình , rồi thay đổi thượng tầng các kiểu

1 2 năm lại trở về quỹ đạo .. đến như Barca còn ko chịu nổi nhiệt phải quảng cáo trên áo đấu, manh nhe bán cả tên sân vận động , thời buổi này , đồng tiền chi phối nhiều lắm, 1-2 năm không vô địch là càng chi bạo hơn.. đâu phải ai cũng được như Wenger..:(

ATM nam nay ko vô địch C1 thì sẽ thành Dortmund, bị hút máu cho đến chết , từ cầu thủ đến HLV . mong ATM vô địch để ko bị hút máu quá đà...Liga bớt nhàm khi Barca sang Pháp đá :))
 
ATM đá kinh thật :))
Đem về 1 trận thắng kèo nữa cho mình.
Lượt về xem BM có công được không? :D
 
Chuyện bt thôi, bao giờ chả thế , cứ khoảng chục năm là lại có 1 đội nhỏ lên ngôi, đơn giản vì các đội bóng lớn cùng lúc thay máu đội hình , rồi thay đổi thượng tầng các kiểu

1 2 năm lại trở về quỹ đạo .. đến như Barca còn ko chịu nổi nhiệt phải quảng cáo trên áo đấu, manh nhe bán cả tên sân vận động , thời buổi này , đồng tiền chi phối nhiều lắm, 1-2 năm không vô địch là càng chi bạo hơn.. đâu phải ai cũng được như Wenger..:(

ATM nam nay ko vô địch C1 thì sẽ thành Dortmund, bị hút máu cho đến chết , từ cầu thủ đến HLV . mong ATM vô địch để ko bị hút máu quá đà...Liga bớt nhàm khi Barca sang Pháp đá :))
Vô địch cũng bị hút máu nhé :))
 
Từ lúc Mourinho quy ẩn, nghệ thuật hắc ám đã bị phai nhạt dần. Giờ còn mỗi Simeone :))
 
Đá thủ mà hậu vệ nhiều lúc sẵn sàng dẫn bóng, lừa bóng như múa trên sân nhà thế thì sợ Mou cũng éo làm đc =))
 
ATM nam nay ko vô địch C1 thì sẽ thành Dortmund, bị hút máu cho đến chết , từ cầu thủ đến HLV . mong ATM vô địch để ko bị hút máu quá đà...Liga bớt nhàm khi Barca sang Pháp đá :))
ATM thanh niên Koke không muốn đi chứ đi thì 2 năm trước đã đi Real hay Barca rồi,
còn Griezmann năm ngoái Wenger chê
Chứ mấy ông già Godin,Gabi,Juanfran,Luis,Torres ai muốn múc đâu
 
Chuyện bt thôi, bao giờ chả thế , cứ khoảng chục năm là lại có 1 đội nhỏ lên ngôi, đơn giản vì các đội bóng lớn cùng lúc thay máu đội hình , rồi thay đổi thượng tầng các kiểu

1 2 năm lại trở về quỹ đạo .. đến như Barca còn ko chịu nổi nhiệt phải quảng cáo trên áo đấu, manh nhe bán cả tên sân vận động , thời buổi này , đồng tiền chi phối nhiều lắm, 1-2 năm không vô địch là càng chi bạo hơn.. đâu phải ai cũng được như Wenger..:(

ATM nam nay ko vô địch C1 thì sẽ thành Dortmund, bị hút máu cho đến chết , từ cầu thủ đến HLV . mong ATM vô địch để ko bị hút máu quá đà...Liga bớt nhàm khi Barca sang Pháp đá :))
ATM bao h chả bị hút máu =)). Cơ mà thằng này máu trâu, cứ bị hút máu là lại được hồi, máu sau lại còn tươi khoẻ hơn cả máu trước =))
 
ATM còn Oblak, Koke, Gre là đi đc, mấy chú còn lại đi qua tập thể khác là cạp đất ngay thôi
 
ATM năm nào cũng bị hốt mà cứ bị hốt là đẻ ra thằng khác hot hơn X_X
Thủ môn thì: De Gea đi có Courtois, Cu to đi thì có Oblak
Tiền đạo thì: Aguero => Falcao => Costa + Villa => Griezman
 
ATM mới có thằng cha tỉ phú Khựa mua 20% cổ phần, quan trọng là còn Simeone. Ko tèo dễ đâu.
 
ATM máu tốt, mỗi lần đi hiến máu lại khỏe và béo hơn :D
 
Uh. Tính ra chục năm gần đấy nó sản sinh ra toàn hàng khủng bố chứ chả đùa
 
Hàng ATM chất lượng cao thôi, chứ chưa phải hàng khủng, có đc anh Kul, De Gea và Costa là khủng (Mà Costa giờ cũng bèo rồi)

Định nghĩa: Hàng khủng là hàng siêu chất lượng, nghĩa là nó phải nằm trong top ghi bàn, top assist, các thứ thì mới gọi là khủng.
Hàng chất lượng cao là hàng có chất lượng, có ảnh hưởng vừa phải tới câu lạc bộ.
 
Chung kết Atl - MC rồi &[]
 
Hàng ATM chất lượng cao thôi, chứ chưa phải hàng khủng, có đc anh Kul, De Gea và Costa là khủng (Mà Costa giờ cũng bèo rồi)

Định nghĩa: Hàng khủng là hàng siêu chất lượng, nghĩa là nó phải nằm trong top ghi bàn, top assist, các thứ thì mới gọi là khủng.
Hàng chất lượng cao là hàng có chất lượng, có ảnh hưởng vừa phải tới câu lạc bộ.
Torres chưa được coi là hàng khủng hả.... Hồi đá Liv thừa nằm top 5 thằng bá nhất thế giới (tiền đạo),lại chuyên gia toả sáng trận cầu lớn nữa Về tuyển đá cũng tởm... Tính về độ hiểu quả đều đặn có khi ăn đứt anh Kun. Anh Falcao mà không khủng.... Hồi ảnh đá cho ATM cũng bá đạo trên từng hạt gạo rồi,gánh team kéo team các kiểu... Về sau qua Monaco là do bị chấn thương nặng rồi xuống hẳn chứ tính thời đỉnh cao chả bá đạo quá...
Tính ra cứ sau mỗi khi bán tiền đạo đi là ATM lại đẻ ra 1 anh vl... Từ Torres,Kun,Falcao,Costa và giờ là Gizeman.... Hay thiệt
 
Torres chưa được coi là hàng khủng hả.... Hồi đá Liv thừa nằm top 5 thằng bá nhất thế giới (tiền đạo),lại chuyên gia toả sáng trận cầu lớn nữa Về tuyển đá cũng tởm... Tính về độ hiểu quả đều đặn có khi ăn đứt anh Kun. Anh Falcao mà không khủng.... Hồi ảnh đá cho ATM cũng bá đạo trên từng hạt gạo rồi,gánh team kéo team các kiểu... Về sau qua Monaco là do bị chấn thương nặng rồi xuống hẳn chứ tính thời đỉnh cao chả bá đạo quá...
Tính ra cứ sau mỗi khi bán tiền đạo đi là ATM lại đẻ ra 1 anh vl... Từ Torres,Kun,Falcao,Costa và giờ là Gizeman.... Hay thiệt
Uh quên Torres.
Ý tui là hàng sau khi ra đi ấy, chứ lúc ở ATM thì ko tính.
 
Bộ phận tuyển trạch của Alet hơi bị bá đạo, toàn bói đâu ra mấy cháu ngon vc. Mất Miranda thì Jose Gimenez, Lucas Hernandez tuổi trẻ tài cao, tuyến giữa năm nay có Saul Niguez, Carrasco rực sáng, Turan có ra đi cũng chả ảnh hưởng gì.
Tuyến trên Vietto, Angel Correa, Oliver hứa hẹn 1-2 mùa sau.
Ngoài ra còn cháu Kranevitte khủng bố trong FM chưa đc xài nh nữa :3onion55:
 
atletico nó đá có sợ sệt như mou đéo đâu
đậu má nó đúng là thủ nhưng đầu trận trước khi có bàn là đá sòng phẳng,lúc có bàn thì nó thủ nhưng phản công 2 hậu vệ biên vẫn dâng lên phụ,bên chelsea lúc phản công toàn có 3 thằng
hazard,costa,willian,hết :))
 
Back
Top