UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2017-2018 : Anh tài hội tụ

Nói gì thì nói. Theo ý kiến cá nhân Liv gặp roma hay sevilla ko nói nhưng gặp Manc mới chính là đội thứ 3 sau 2 đội kia Liv có khả năng rộng cửa đi vòng sau cao nhất. Mặc dù ai cũng thừa nhận thằng Manc mùa này là ứng cử viên số 1 ( hiện tại tỉ lệ đặt Manc vô địch đang ăn thấp nhất trong các đội )

1 là nếu gặp 3 thằng già dơ Barca Real hay Bayer thì với dàn cầu thủ ko có nhiều kinh nghiệm những trận đỉnh cao knock out c1 như Liv rất khó để ăn, chưa kể đội hình lại thua sút nhiều nữa. Và 3 thằng này đều là cáo già chúa trùm phản công. Với 1 đội bóng chỉ biết cắm đầu đi chân đất mà công như Liv thì khó mà ăn được.

2 là gặp Manc, tuy đội hình Manc mạnh được đánh giá cao hơn nhưng 2 đội lại gặp nhau nhiều lần ở NHA rồi, ít nhiều sẽ ít bị khớp tâm lí vì đã quen lối đá của nhau. Hơn nữa có điểm tựa lợi thế tinh thần trận 4 1 ít nhiều cầu thủ cũng tự tin hơn nhiều và lối đá của Manc ko khắc chế nhiều được Klop.
Vì vậy nên tuy là gặp thằng được được đánh giá cao nhất nhưng cửa đi tiếp của Liv cũng gần như là rộng nhất chỉ kém 2 thằng ngựa ô thôi.
 
T thấy thế mới hay... kloop vừa vả sml pep hói giờ để xem pep hói đáp trả thế nào.
3k năm nay bản lĩnh vcl mà lại gặp cũng khá hên nữa khả năng lại vô địch cmnr.

klopp sẽ buông C1 để try hard top 4 nhé =))
 
MC giờ khỏe re EPl khỏi cần nghĩ nhiều, trong khi liver nó còn phải cày top 4

Chờ xem Pep hôi thể hiện thế nào đây
 
Đá cup thì kinh nghiệm và bản lĩnh của Klopp không thể bằng Pep rồi. Điểm tựa của Liv là Anfield thôi. Nhớ trận bán kết năm nào (2008?) của Liv với Chel hay vl. 2 thằng đều xu hướng đá chắc mà rượt đuổi bàn thắng như điên, không khí hệt như trận Liv- MC vừa rồi ở EPL.
 
Chỉ sợ gióng 3de. Mẹ vđ quốc nội sớm quá. Vào C1 cứ đá lỏm khởm thế éo nào ấy kiểu mất tập chung.
Nhớ mùa nào 3de vô địch cái là toàn thua liên tọi cả giải quốc nội lẫn cup :|
 
Vãi đái ông 3De, vòng bảng đá vớ vẩn thì gặp Basel giờ gặp thằng yếu nhất Tứ kết =))
 
Tính ra Liv đá sân nhà trước lại là lợi thế. Vì bắt buộc và có cơ sở để chơi kiểu tất tay, cách biệt rộng rộng chút là về sân Etihad có thể counter được. Chứ đá Etihad trước mà kết quả không lợi thì khó đá hơn nhiều, chắc chắn Pep sẽ cù nhây. Nói chung là trận lượt đi rất đáng xem.
 
Đang muốn xem Liv với MC sẽ thế nào khi đụng tụi Á thần thì 2 thằng gặp nhau

Liv của Kloop chưa có dịp nào đụng đám này, MC của Pep thì năm nay mới thực sự đáng gờm nên cũng coi như chưa có dịp đụng.

Để mà ăn C1 thì toan tính kiểu Pep hy vọng hơn, nhưng mình k tin lắm vào khả năng "gaint killer" của Pep. Liv của Kloop thì có vẻ sẽ tạo đc nhiều bất ngờ nếu gặp đám Real Barca
 
tôi lại thấy ngược bác
cái món vô tư của klôop vào trong mới dễ gãy
bởi thế cầu man xanh vào
ít ra cái cù nhây của nó cũng toan tính nhiều hơn!
 
Liverpool có x-factor, cho gặp mấy thằng châu âu xem mới vui, thua thì có thể sấp mặt nhưng thắng có khi lại tưng bừng.
Man City cũng muốn xem nó đang bá đạo trong nước thế ra biển lớn thế nào.
Thế mà sau vòng này 1 trong 2 thằng bay rồi.
Sắp tới lịch của MC sẽ là gặp liên tiếp Liv - MU - Liv - Tot :-(||>
 
đá anfield trước bất lợi cho liv thì đúng hơn
coi như buộc phải thắng (hoặc hòa 0-0 nhưng với 2 đội siêu tấn công tn chắc khó) vì hòa có tỉ số coi như mc lại được lợi
 
Bán kết trong mơ là 4 ông dẫn đầu 4 giải VĐQG hàng đầu hoặc 3 ông cộng thêm ông đkvđ c1, kêt quả bốc thế này là đẹp rồi
 
Năm 1998 Zidane lúc đó mới nổi, vẫn còn kém tiếng so với Dóc kai ép, cơ mà 2 quả đánh đầu của hắn làm brazil lúc đó sụm luôn. Nhờ cái wc đó mà hắn lên tầm wc luôn.
Năm 2006 thua là đúng rồi, lúc đó R9 thì mập mạp chậm chạp, các vị trí còn lại thì xuống phong độ, chưa kể đá chủ quan. Năm 2010 khá hơn hẳn, đá chắc nhưng bị bóp nên thôi.

2006 là nằm trong đỉnh cao phong độ của Kaka và Adriano, tiếc là Ronaldinho và Ronaldo phong độ ở mùa giải liền trước đều xuống :(. Ronaldinho vô địch C1 năm 2006 nhưng đá chán hơn hẳn năm 2005. Ronaldo với Real phong độ 2 năm liền trước đó thì tệ khỏi nói.
 
2006 là nằm trong đỉnh cao phong độ của Kaka và Adriano, tiếc là Ronaldinho và Ronaldo phong độ ở mùa giải liền trước đều xuống :(. Ronaldinho vô địch C1 năm 2006 nhưng đá chán hơn hẳn năm 2005. Ronaldo với Real phong độ 2 năm liền trước đó thì tệ khỏi nói.
Adriano có thể hiện được gì đâu, chủ yếu vẫn chờ R9 thôi. Ro vẩu cũng xuống, năm đó ta thấy R9 mập thù lù rồi trận đá với Jap thằng Carlos nằm rung đùi kiểu coi thường đã thấy nghi nghi, cuối cùng bị Pháp nó vả cho 1 quả. Đội Brazil càng về sau càng nát, chắc phải vài chục năm nữa mới lên ngôi lại được.
 
Ba tây năm 2010 ngon quá còn gì, vừa hoa mỹ, vừa thực dụng hiệu quả, bị Hà Lan đâm cái dẹo luôn từ đó
 
Brazil năm đó chơi trò bẫy việt vĩ ngu bị henry phá thêm ông già zidane hồi xuân nữa
2 hậu vệ biên carlos cafu già vãi mà cho đá =))
Nhắc vẫn nhớ. Hồi đấy mình bắt Brazil chấp 1 1/4 với bọn làm thêm chung 3 lít (trong khi lương làm thêm có 7 lít =))). Cả cái nhà hàng ngồi xem dm lúc 1 0 thấy Brazil đá ko khác gì bố đá với con chắc mẩm ăn tiền rồi. Ai dè bố Milo làm phát thẻ đỏ ngu vãi bím thế tạch luôn. Lúc đấy cay lắm nguyền rủa nó hết lời ai dè sự nghiệp nó cũng tạch luôn kể từ đấy.
Chứ trước đá trung tâm ở Juve cũng kinh vãi đái chứ đâu
vl mùa trước wc 2010 nó nhận giải Thùng rác vàng
https://thethao.tuoitre.vn/tin/comment/864600.html
 
Quả Henry ghi bàn, lúc đó Carlos đang đứng buộc dây giày. Huhu.

Năm 2006 tiếc cho Ro béo. 2010 tiếc cho Kaka. 2014 lại tiếc cho Ro béo, ngồi bình luận trận bán kết thảm vãi. Kỉ lục ghi bàn bị Klose phá nữa chứ. Nếu Klose cũng phá sức sớm chỉ đá 3 WC thì không theo nổi Ro béo.
 
Năm 2006 chắc là WC cảm xúc nhất, Rô béo đi vào lịch sử WC, Canavaro hóa chaos cùng thánh xoạc Trà chanh, gã đầu bạc nâng tầm catenaccio lên hàng nghệ thuật, Di Đăng rực cháy lần cuối cùng, đỉnh cao là cú Panenka vào lưới Búp phôn :9cool_too_sad:
 
Năm 2006 chắc là WC cảm xúc nhất, Rô béo đi vào lịch sử WC, Canavaro hóa chaos cùng thánh xoạc Trà chanh, gã đầu bạc nâng tầm catenaccio lên hàng nghệ thuật, Di Đăng rực cháy lần cuối cùng, đỉnh cao là cú Panenka vào lưới Búp phôn :9cool_too_sad:

Thế hệ thời đó cảm thấy mỗi CLB, mỗi tuyển đều có cầu thủ đẳng cấp sêm sêm nhau, giờ chán vc 2 thằng Rô Si bá quá, đám ở dưới ko thằng nào quá nổi bật
 
Đm nhớ năm đó Lehmann bắt cho Ars hay vl, lập kỷ lục C1 về giữ sạch lưới đc bắt chính cho Đức thay Kahn sắp giải nghệ.
Đám lều báo VN chửi anh như chó từ trận đầu cho tới bán kết, lý do tại anh mà Đức sml trước Ý blah blah ..:1cool_choler:
Mình nghỉ đọc báo cũng từ năm ấy :4cool_doubt:.
Và Henry thua 2 trận đấu quan trọng nhất đời anh trong vòng 2 tháng :3cool_angry:
 
Back
Top