premiumheart
C O N T R A
- 31/1/03
- 1,802
- 8
Xin phép gọi là anh cho dù bằng tuổi, đàn anh trong tình trường mà .Chuyện là thế này. Em yêu đơn phương con bạn hồi cấp 3. Sau 7 năm không liên lạc thì đến 20-11 năm ngoái mới gặp lại.
Lúc đó em biết mình chết rồi, sét đánh trúng hết cứu

Trong buổi đó thì em biểu hiện khá tệ, run lắm, chẳng nói năng được gì, nó bắt chuyện mà cứ ậm ừ. Mà mới đi gym về, người đầy mồ hôi, áo ba lỗ, quần tập v.v... mà body mình cũng không phải ngon lắm, chỉ trông được thôi.
Đại khái là fail khoản ấn tượng gặp lại.
Ấn tượng trước đây của mình trong nó chắc là một thằng có tài nhưng lười học, thích phá vỡ mọi quy luật, ở hơi bẩn ... và nhút nhát ít nói. Đặc biệt với nó thì hơi bị lạnh lùng.
"Cậu vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả"
Nghe câu này đau lòng lắm.
Sau đó thì xin con bạn nó số phone. Hẹn đi cafe 2 lần trong 2 ngày liên tiếp thì nó từ chối khéo hết chứ chẳng phải bận gì hết. ( Nghiên cứu tâm lý nó rõ lắm, nó ko quen nói dối lắm nên nó nghe trong đt là biết ).
Kiểu " Bạn bận phải không ? 1 sec suy nghĩ = Ừ ! Mình bận."
Điên điên lại khủng bố tin nhắn và điện thoại. Lúc đầu thì thỉnh thoảng nhắn lại.
Gửi mail tỏ tình giống như một mẩu truyện ngắn, con bé thích sách ... thích tự kỷ ngổi viết nhật ký trên blog, nói chung là có máu văn vẻ như mình. Mà bản thân em nghĩ mình viết lách không tệ lắm.
Nhưng mà fail ... Nó từ chối luôn.
Sau đó dò tìm nhà và công ty nó như sherlock holmes.
Từ không thành có, nhờ cô bạn nó nói rằng nó làm ở công ty xuất nhập khẩu đường biển -> kết hợp nhà nó và các địa chỉ trên mạng. Mò ra được 10 điểm nghi ngờ, canh me từng ngày ... Xác định mục tiêu.
Tiếp theo là nhà nó, add nick 1 loạt friend yahoo blog của nó, hỏi từng đứa. Có 1 đứa chỉ đường kiểu khá mơ hồ -> lượn cả con phố chụp ảnh up lên mạng. Suy luận, loại trừ ... nhờ trợ giúp, mượn danh mua nhà thuê trọ hỏi dân xung quanh, lên phường hỏi công an nữa
. Đại khái cũng ra.Sau đó điên tiếp spam từng bài post trên blog của nó ... và chắc là nó cũng biết có thằng nào hỏi nhà nó nữa. Thế là em ý làm vài dòng " Tớ sợ lắm, đừng làm phiền tớ nữa. Bạn làm mọi thứ xung quanh tớ rối loạn hết cả lên."
Từ đó em nghe các chim lợn là phải im ... Im hơn 1 tháng , đến 24-12 nhắn tin cho nó chúc giáng sinh và xin lỗi, hỏi có còn làm bạn bè được không ?
Nhưng mà nó bơ luôn.
Xem ra dễ ung thư rồi nhỉ .
Tương quan lực lượng.
Nam : 27 tuổi.
Ngoại hình : trông mặt mũi ok ... body ok ... thuộc loại to con 1 chút, cao 1m70.
Skill :
Văn khá :(lãng mạn, hài hước, thực mà như ảo ảo mà như thực)
Âm nhạc :( piano,violon,drum,guitar ) , tự viết nhạc được, hát cũng .. tạm.
Vẽ vời : Nghề kiếm cơm ...
Võ thuật : Bát cực quyền .
Máy tính : master ... cả cứng lẫn mềm.
Trí tuệ : Đại khái là thông thái, thiên văn, địa lý , chính trị, kinh tế, văn hóa ... cái gì cũng hiểu một chút. Bảo bình chính hiệu.
Ăn nói : Là người khá thú vị vì tính hơi lập dị, nói chuyện ít khi làm người ta chán nhờ có kiến thức. Nhưng chết cái là gặp nó thì im thin thít

Tính tình : Kiểu paladin ... hy sinh và trợ giúp mọi người. Nhiều khi chẳng nghĩ gì cho mình mà toàn nghĩ cho người khác.
Tật xấu : ko thuốc, ko bia, ko rượu, ko gái, ko chơi bời thâu đêm suốt sáng. Chỉ tội cái chơi game
Mà giờ cũng bỏ rồi vì chắc nó ghét con trai chơi game.Khổ cái là khi viết thư cho nó design hẳn cái profile của mình như là charater sheet trong dungeon&dragon ý
. Chắc nó ấn tượng mình nghiện game lậm rồi.Tiền bạc : Mới phá sản sau vụ mở công ty riêng ... giờ hơi nghèo, nhưng kiếm thêm vài tháng chắc sẽ ổn. Mà nó cũng ko phải loại gái thích tiền, mà cái loại gái thích tiền thì kua làm gì ...
Sub item: Có thằng bạn thân, đã từng là người yêu của nó nhưng sau đó chia tay. Nó assit hết sức.
Con bạn thân của nó học cùng cấp 3. Khá tốt, nhưng mà nó giúp đỡ ko nhiệt tình tý nào ... tìm đột phá của nó thì dễ tịt và khó ( nhưng không phải ko có cửa ).
Tình huống khá bi đát, có thể nó bị ám ảnh bởi lũ bạn học , đặc biệt bạn cấp 3. Vì có 2 đứa đã từng là người yêu nó, nhưng đều sút nó cả ...

Thằng đầu là hồi đi học, bỏ vì qua nước ngoài du học có người yêu khác.
Thằng hai là thằng đang support mình .... lý do là :
"Tao chưa muốn lấy vợ, tao không thích đàn bà lụy đàn ông quá."
Bạn trai hồi đại học của nó sút nó vì :
" Em mạnh mẽ quá , có 1 đứa yếu đuối hơn dọa tự sát nếu anh ko ở cạnh cô ta."
Thằng bạn trai mới chia tay của nó : No info.
Em này thuộc loại cáo già, hết niềm tin vào đàn ông. Còn em là gà, yêu nó quá sâu và chẳng có kinh nghiệm gì cả.
Nữ : 27 tuổi.
Ngoại hình : xinh. 1m60. Body khá ổn.
Skill : Thích văn thích sách, ngoại ngữ tiếng anh hoàn hảo. ( Nghề mà ).
Trí tuệ : Thông minh, tinh tế . Cung xử nữ điển hình.
Tính tình : Luôn vui vẻ với mọi người, thích giúp đỡ người khác khi nó có hứng. Tuy nhiên hay tự kỷ ngồi trong góc bói hoa : "Anh ấy yêu mình, không yêu mình, yêu mình .... tội nghiệp mấy cành hoa." Có việc gì chui vào một xó khóc thầm và lúc đó có trời cũng không lôi ra được. Rụt rè trước đám đông nhưng mạnh mẽ cực kỳ trong tình cảm.
Nó thất tình thì buồn lắm, nhưng quyết tâm chia tay thì chém roẹt như dao cạo ý ... mặc dù nó luôn còn tình cảm với người cũ nhưng lại cực vô tình khi đối mặt.
Đại khái là đứa con gái tốt , yêu gia đình, bạn bè, chung thủy với người yêu. Nhưng chả hiểu sao nó fail suốt ...
Đến giờ đứa bạn nó cũng tránh mình luôn ...
Ca này cứu kiểu gì bây giờ. Ung thư tim thì không cứu sẽ chết đấy
.Em nghĩ mình đã thể hiện ra trong khoảng thời gian tiếp xúc là bi lụy, thiếu tính đàn ông, còn dọa tự sát nữa ( thực tế ko phải dọa, nếu nó nhắn tin chậm 1 chút thì lên báo rồi ). Bản chất của em ko tệ lắm, phải nói là giống siêu nhân vì công lý thì chuẩn nhất, không bao giờ đầu hàng trước cường quyền, tiêu cực của xã hội. Vì thế nên luôn đắc tội mấy thằng sâu mọt xã hội nên làm ăn cứ lận đận. Thỉnh thoảng ra đường bắt cướp. Kiên định cực kỳ khi quyết định cái gì đó, trừ khi bản thân nghĩ là mình nên thay đổi, còn không thì never...
Cho nên yếu đuối ? Chắc chỉ với nó mà thôi.
Vấn đề nghiêm trọng nhất không phải là hoàn cảnh, mà là tính cách của 2 đứa.
Như mặt trăng với mặt trời. Một đứa sống xuề xòa, ăn mặc model kinh dị như thập niên 70 hoặc cosplay . Một đứa tỉ mỉ chi tiết luôn hướng đến hoàn mỹ. 1 thằng có 1000 đứa bạn có thể rủ đi chơi hoặc đi điên nhưng chẳng có mấy đứa bạn thân, còn nó thì có tầm 10 bạn thân mà bạn bè chỉ vài đứa.
Nó thích tình yêu bình lặng một chút, còn em thì không lãng mạn, không hoành tráng là không được. Nếu như nó không gửi mail chặn họng lại ( và chưa lập đủ team ) thì chắc chắn sẽ có video trên youtube với trên 1 triệu lượt view vì một anh mặc bộ đồ siêu nhân, dựng sân khấu mini và dàn nhạc sống , hát bài hát tự viết trước cổng công ty nó...
Hơn nữa em là đứa ghét dối trá, ghét dấu diếm cảm xúc bản thân. Mặc dù biết càng vồ vập, càng bộc lộ thì càng dễ fail. Nhưng mà bản tính không cho phép thỏa hiệp để mà kìm mình lại được. Như kiểu " Vì một con đàn bà mà bỏ qua niềm tin và quan niệm sống của mày có ổn không ?"
Nhưng mà nó là đứa khiến em động tâm trong suốt quãng đời này. Nếu bỏ lỡ là hết. Chẳng yêu ai được nữa. Nếu có lập gia đình cũng chỉ là nghĩa vụ. Trong đời người phải có một tình yêu để đời, vĩ đại phải không nhỉ ? Bởi nếu không phải lần này, sẽ là không bao giờ vì luôn có rất nhiều thứ đáng quan tâm trong cuộc sống hơn gái gú , như thiên văn học chẳng hạn
. Chỉ 1 lần và duy nhất là đủ, không có thời gian cũng như noron thần kinh để lãng phí đâu.Vậy bác sĩ nào xem hộ và chẩn đoán. Xem nên sử lý sao bi giờ.
..........
. Đợi god phi cho cái Lance of Faith thì may ra
.
.