SN_handy nói:
Chung kết FA cup, hết hiệp 1 dẫn 2 - 0. Ronaldinho chấn thương xanh, thay ra (mấy ngày sau còn chung kết C1 nữa, phải dưỡng sức).
Kết quả là em dỗi, dỗi đến tận mùa bóng sau luôn. Bó tay thằng đó
Trời, thằng ronal ấy "sao" quá, chấn thương mà không chịu ra sân theo ý định của Manager à ?Những thằng như thế này thì cũng bó tay thôi. Sao quá cũng khổ. Bởi vậy, đừng nên lôi nhiều sao về đội hình, chỉ thấy sướng mắt thôi, còn sau đó, tha hồ mà ngồi nhìn bọn nó unhappy, đòi đá, đòi đi, đòi lên transferlist, dùng tôi hay là bỏ tôi ?... Tha hồ mà trả lời media của bọn nó, hehe.
Tui chơi hầu như chỉ lôi mấy thằng là lạ về, lương thấp, đá hiệu quả, thế mới hay chứ, đỡ bị unhaapy nhiều. mà những thằng như thế, nếu giả sử nó có unhaappy thì cũng có thể tống khứ nó ra khỏi câu lạc bộ mà ít thươgn tiếc.
Thêm nữa, nếu như những thằng cứng đầu, tôi nghĩ các bác cứ tương cho vài phát phạt lương bổng, làm thế nó se khiếp ngay, mà hậu bối lại ít dám ngo nghoe hơn nữa chứ ^-^.
Chính sách chống unhappy hiệu quả nhất : Đội hình vừa đủ cầu thủ, mỗi vị trí khoảng 2 thằng trởi xuống, trong đội hình nên có vài thằng đa năng để có thể bổ sung khi cần thiết. Nếu trận nào đang thắng, nên thay những thằng có nguy cơ unhappy vào đá ít phút, và phải đá luân phiên cầu thủ, trừ những thằng mình ưa thích, favorite thì có thể cho nó đá liên tục được. Lương bổng, nếu nó đá hay, hoặc có tiềm năng thì tăng cho nó, không thì cút khỏi CBL, he