dangtrandang
Youtube Master Race
- 7/2/11
- 6
- 1
Chào các a e trong box tâm sự.Hn mình vừa xay ra 1 chiện mà làm mình cảm thấy rất tiếc nuối dù mình rất muốn nó sẻ thay đổi.Nhưng thật sự có 1 điều rất đúng là giang sơn dể đổi bản tính khó dời.Số là mình đã yêu 1 e nọ và củng duy trì được tình cảm hp đó cũng được 1 năm.Nhưng rùi cuối cùng mình củng phải chia tay.Và kể từ đó đến nay mình rất ít nhận được cú gọi điện thoại hay 1 lời tin nhắn nào của e nó nữa.Nhưng bổng dưng hn e ấy lại nhắn tin cho mình.Nói thật lúc đầu khi nhận được tin nhắn của e ấy mình mứng lắm.Có lúc nghỉ rẳng e ấy đả thay đổi và nhận ra được sai lầm của mình.Nhưng không,hoàn toàn không phải như thế.E mở đầu cuộc nc với mình củng như ngày trước.Và e củng vô thẳng vấn đề rất nhanh.Đó là e ấy cần người hợp tác làm bán tuor du lịch.Nếu chỉ bán như thế thôi thì không có gì xảy ra.Nhưng đằng này e nó lại mơ tưởng không biết nghe theo lời của đứa bạn nào đó nói rằng làm cái này 1 tháng nó paid cho 1k usd.Và như thế ngồi chat yh với e.Ngồi nghe e thuyết trình như thế.Lúc đầu cứ tưởng công việc gì.Mình khống dám nói mình là pro trên lỉnh vực internet.Nhưng kiến thức về việc kiếm tiền trên mạng thì mình không thiếu.Và củng đủ kiến thức nói rằng cty đó sẻ lừa đảo 90% .Thế nhưng các bác biết không mình ngồi đó giải thích cặn kẻ từng ti từng tí cho e nó hiểu như thế nào.Và củng chỉ ra 1 lần sai của e nó về cái vụ cty Thiên ngoc minh huy lần trước( các bác muốn biết cty nó là gì thì dùng google search là ra tất cả).Mình đã khuyên hết nước thế nhưng lời cuối cùng mình nhận được đó là:" a và e sẻ chẳng bao giờ làm chung với nhau được quan điểm của 2 ta quá khác nhau".Khộng hiểu sao dù đã chia tay nhau.Nhưng nói thật với các bác thì e nó là người mà mình yêu thương nhất.Nếu không còn yêu e nó thì mình củng chả mắc công ngồi giải thích cho e nó hiểu thế nhưng mọi việc vẩn như vậy.Mình bùn quá,cứ nghỉ tới cảnh nhìn e nó bị lừa như lần trước mình thấy thương lắm.E nó nghỉ mọi việc trên đời này đơn giản như e tưởng nhiều quá.H mình chẳng còn biết khuyên như thế nào nữa.Đồng tiền đã làm e ấy mờ mắt rồi các bác ạ.Quên nửa phí đóng trước để tham gia cty là 350USD
.Có bác nào có khả năng giúp mình khuyên e nó nửa không.Giờ 12h đêm hơn rùi mà mình chẳng thế nào ngủ được vì lo cho e nó quá.Vì e nói sẻ mua nó trong mấy ngày tới nửa 
.Có bác nào có khả năng giúp mình khuyên e nó nửa không.Giờ 12h đêm hơn rùi mà mình chẳng thế nào ngủ được vì lo cho e nó quá.Vì e nói sẻ mua nó trong mấy ngày tới nửa 

