Vấn đề chiều cao !

  • Thread starter Thread starter 123a
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
1m69, nặng 61 kg, ngủ 12h tối,s áng dậy 7h, ko ngủ trưa bao giờ
 
chiều cao trung bình của người việt nam đối với đàn ông bây giờ là 1m70 .. nữ là 1m65 thì phải :) ... do ăn uống điểu độ .
chậc , tớ cũng thèm cao lên quá .. 17 tuổi rồi mà thấp lè tè ... đi với mấy cô cũng dị "((
 
Có sao đâu bạn,mình đây cũng chỉ cao có 130cm thôi mà,đi với mấy bạn gái,mà các bạn đó yêu quý dữ lắm ...
 
Có sao đâu bạn,mình đây cũng chỉ cao có 130cm thôi mà,đi với mấy bạn gái,mà các bạn đó yêu quý dữ lắm ...
bé mấy tuổi rồi thế muốn ăn kem chuối k0 ra đây anh cho ăn ;;)
 
1m67 , 65kg ngày ăn 2 bữa , 11h là ngủ rồi
 
Có sao đâu bạn,mình đây cũng chỉ cao có 130cm thôi mà,đi với mấy bạn gái,mà các bạn đó yêu quý dữ lắm ...
:)) , tớ vừa lùn vừa xấu .. chẳng cô nào chịu để ý đến , lại xấu hổ với bản thân .. nên chẳng dám quen cô nào >> toi
 
Tớ cũng chẳng dám cua girl vì vừa mập vừa lùn --> 1 đống em gái, bạn (gái) thân, con gái... =))
 
ngủ nhiều sẽ cao hơn còn ngồi nhiều có lùn đi hok nhỉ ? mình ngồi chơi game cã ngày hem biết có seo hok nữa ?
 
, tớ vừa lùn vừa xấu .. chẳng cô nào chịu để ý đến , lại xấu hổ với bản thân .. nên chẳng dám quen cô nào >> toi
Chậc có lộn ko đây, đừng khiêm tốn thế chứ :))...
 
chiều cao trung bình của người việt nam đối với đàn ông bây giờ là 1m70 .. nữ là 1m65 thì phải :) ... do ăn uống điểu độ .
Cách đây 1 năm...đàn ông 1m64....đàn bà 1m53 :|:|:|
 
trong 1 năm đấy các anh các chị nhổ giò =))
 
Tớ cũng chẳng dám cua girl vì vừa mập vừa lùn --> 1 đống em gái, bạn (gái) thân, con gái...
Lại đùa anh em :)) Thế là không trung thực nhá
 
ôi 1m7 chỉ là từ 9x trở lên thôi :D giờ bọn 91 cao kinh toàn 1m8 ko hà mà mình có 1m78 :D
 
hử ... 8x này... :-/ lên trường có mấy thằng sau khóa cao toàn m8
22t (chả biết có cao thêm được nữa ko) 1m75 68kg...
ngủ, bất cứ lúc nào tớ thấy thích =)) hay cần (thế nào là cần :)) ). Trung bình ngủ khoảng 8h/ngày.
 
Đầu năm lớp 10 ( khóa 2006-2007 ) có thằng bạn cùng lớp, cao 1m8, nặng 80kg. Giỏi 3 thứ tiếng : Việt-Hoa-Anh :|. Hỏi nó bí quyết thì nó nói nó thích ngủ, ngủ lúc nào có thể, còn thể thao thì không có, chỉ giúp việc gia đình thôi. Học cũng giỏi nữa mà nhà không mấy khá, tấm gương của tôi :">
 
người định tánh, trời định thân=))
 
tui thấy ăn uống thì hùi truớc tui ăn rau thay cơm, mỗi bữa nửa bát + xoong rau đầy :)), chán ăn cơm mừ, giờ 23 rùi mà trước đi HN học ăn cơm bụi nó ít có canh, có cốc nước thôi nên dạo này ăn ít, ăn thêm cơm rồi, 1 bát rưỡi :))
đó có phải bí quyết ko, nhưng là ăn trong cỡ chục năm à nha :))
 
ơ... nói về ăn uống thì cũng không biết nữa...
Hồi bé nhà cũng chả khá gì :)) 2 anh em ăn 1 nồi cơm + 1 khúc cá kho = ngón tay =)) ... vậy mà thằng nào cũng ~1m8 =)) ..
nói chung là, kệ mịa nó chứ ??? phần quan trọng là do di truyền mà :-/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top