cold_zero0510
Fire in the hole!
- 28/5/07
- 2,921
- 9
Em 16 tuổi, học lớp 10.
Dạo này ngồi suy nghĩ mới thấy cuộc sống của mình k ổn ... có lẽ phải đến 3 năm nay rồi e chưa đi chơi ( với bạn bè chứ k phải là với gia đình nhé ) thấy bạn bè, mọi ng bàn kế hoạch đi chơi blahblahblah... mà cảm thấy mình ngu ngốc ... đi học về là ngồi máy hoặc xem tv, ngày bình thường chỉ có 2 nơi duy nhất mà e đi đi lại lại là trường và nhà
Rồi ngồi nghĩ... mình cứ sống thế này thì sau này sẽ ra sao... Muốn thay đổi bản thân mà k biết phải làm thế nào, có lẽ tại lâu qá k "chơi" làm e qên mất cái khái niệm đấy rồi...
Giúp em... Em k muốn làm ng như thế này nữa
Dạo này ngồi suy nghĩ mới thấy cuộc sống của mình k ổn ... có lẽ phải đến 3 năm nay rồi e chưa đi chơi ( với bạn bè chứ k phải là với gia đình nhé ) thấy bạn bè, mọi ng bàn kế hoạch đi chơi blahblahblah... mà cảm thấy mình ngu ngốc ... đi học về là ngồi máy hoặc xem tv, ngày bình thường chỉ có 2 nơi duy nhất mà e đi đi lại lại là trường và nhà
Rồi ngồi nghĩ... mình cứ sống thế này thì sau này sẽ ra sao... Muốn thay đổi bản thân mà k biết phải làm thế nào, có lẽ tại lâu qá k "chơi" làm e qên mất cái khái niệm đấy rồi...Giúp em... Em k muốn làm ng như thế này nữa


í chơi của em là đi chơi với bạn bè, tán chuyện, chém gió ... Nhưng có lẽ từ khi em bị chuyển nhà điều kiện nó không có ... trước em ở hà nội hồi lớp 1-7, rất bình thường, cũng chơi game, cũng đi chơi với bạn bè. Từ khi bị chuyển về cái Bắc Ninh này thì k như thế, bạn bè thì chỉ có ở trường ( trường nội trú ) không quen ai cả nên không biết đi chơi ntn nữa...
ở trường em vẫn nói chuyện bt với bạn bè 



, có khi vào còn bị thông @ss nữa