Vấn đề Nhà thờ

tội gì ! cái đó tiểu tiết đâu có quan trọng đâu , cái chính là tội mình xưng thôi
<<< : thế mà thi giáo lý điểm cao nhất nhì lớp đấy nhá
lên đền thánh martin chỗ tớ thì tội cỡ nào cũng chỉ 3 kính mừng thôi

Đã là tiểu tiết thì cần gì phải khai man từ 1 năm xuống 3 tháng chứ.
 
ơ ! có sao đâu, xứ tớ già trẻ đều thế mà , từ trên 4 tháng ~ 1 năm >>>> 3 hết [-(

Thế thành lệ mất rồi chứ tự nguyện gì 8-}

ohohoho ... còn nhớ được tới tận ngày hôm nay lận eh?
cơ mà từ chuyện đi lễ bay sang chuyện xưng tội hết rồi :(:(?

Nhớ sao không, trí nhớ hơi bị tốt à :">

Không có cơ hội đọc hết nguyên cái topic đấy =))

Thì cũng là trong vấn đề tôn giáo mà :P

Để cuối tuần này cố đi lễ sớm xem sao
 
mọi người hay nhỉ? khai gian tội mà đền tội ko nhiều.
mềnh 1 tháng xưng xong về nhà đọc 50 lần Kinh Kính Mừng, tháng nào cũng thế ...:)), tối trước khi ngủ đọc thêm 1 chập nữa, sáng ra khỏi nói được luôn :))
 
"Chúa ở khắp mọi nơi"

Chỉ cần bạn thật sự tin vào Người lúc khổ đau, sa ngã cũng như khi bạn hạnh phúc, bình yên. Nghi lễ chỉ là một phần, nếu bạn không thật sự bận rộn thì hãy tìm đến với Chúa để lòng được thanh thản hơn.
 
mọi người hay nhỉ? khai gian tội mà đền tội ko nhiều.
mềnh 1 tháng xưng xong về nhà đọc 50 lần Kinh Kính Mừng, tháng nào cũng thế ...:)), tối trước khi ngủ đọc thêm 1 chập nữa, sáng ra khỏi nói được luôn :))

Ờ, quên vụ đó nữa, đền tội thì mình thấy cứ ra cho mấy người ăn xin 10k hay là gì đó, đi giúp đỡ người khác để đến tội

Dạo này chả đọc kinh cầu nguyện tối gì cả, chán quá =="

"Chúa ở khắp mọi nơi"

Chỉ cần bạn thật sự tin vào Người lúc khổ đau, sa ngã cũng như khi bạn hạnh phúc, bình yên. Nghi lễ chỉ là một phần, nếu bạn không thật sự bận rộn thì hãy tìm đến với Chúa để lòng được thanh thản hơn.

Cám ơn cậu nhiều lắm, Khương Duy ;))

Mình sẽ cố gắng nhiều hơn, chứ dạo này sống buôn thả quá :)
 
^ cậu là tân tòng à :-? .
 
Mình thì từ lúc thêm sức xong thì chẳng bao h rước lễ nữa, tại thấy tội tình chồng chất nên chẳng dám. Tính ra cũng được 5,6 năm rùi :(
 
Trong này nhiều người đạo Chúa quá :o. Tôi mỗi năm rước lễ có 2 lần, Phục sinh và Giáng sinh =.=!. Nhiều lúc thấy mình tội lỗi quá :((.
 
té ra sau này có bị đày cũng có bạn GVN
 
^ Chắc xuống Luyện Ngục chờ ngày lên thiên đàng thôi, tội tình chồng chất thì dưới Hỏa Ngục khỏi lên luôn ;-"
 
^ Tội tình nhiều quá không biết chừng xuống đó được làm mod đây ^^. Tạo room gamevn.hell để đón mừng các mem gamevn :))
 
lập guild đánh boss ở dưới ấy à 8-}
 
đừng quăng tạ em :-"
[Spoil][video]8xFCUA9_KVw[/video][/Spoil]
btw em cũng là đạo CG nè :">
nhưng đa số là không tin :-< toàn bị bắt đi :-<
không hiểu sao càng ngày càng lớn là em càng không tin nhỉ :-<
 
^ Thì tại đức tin mỗi người mỗi khác, nếu không tin thì sẽ không đi được đâu, vào nghe giảng cứ nghe như nhảm nhí đấy, bạn tớ có mấy thằng thế mà =]

Càng lớn đức tin càng giảm đi, không tin vào những điều thần bí nữa ... Còn bản thân tớ thì khác, cứ như có tiếng gọi vậy đấy, bổn phận sống đời sống đức tin mà ;))
 
^ thế thì đi tu mịa cho rồi :-<
 
Tu khó lắm, ko dễ đâu, hồi đó mình đi giúp lễ hằng ngày, cũng nhiều người kiu mình đi tu, mà tu gì nổi :)).
 
từ lúc lên thành phố tới giờ là 2 năm :"> bỏ xưng tội, rước lễ đúng 2 năm
ko biết có bạn nào, chỉ mình cách thoát khỏi cái vòng tội lỗi này ko :-s tại lên xưng tội mà nói 2 năm nó ngại quá :-s mà nói ít thì thành nói dối
 
Bác theo đạo hả , ko đi có được ko ???
 
Back
Top