- 21/9/08
- 273
- 288
- Banned
- #181
Đùa, thế cho tớ hỏi bạn biết genre của mấy cái truyện đấy dành cho ai ko ?
Vẽ tranh trẻ lớp 1 cũng biết. Đọc chưa đủ nhiều thì bạn đoán mò, cứ coi như tớ coi ít đi thì bạn thử kể thành tích của bạn xem nào. Hơn người khác cái này hằng nói nhé.
Ko cấm được sao còn đưa lên TV. Thừa hơi?
Ko hào hứng cổ xúy như kiểu đánh trúng thị hiếu người đọc. Thế... theo bạn nghĩ 1 đứa cấp 1 hoặc cấp 2 nó có hiểu hết giá trị 1 bộ tiểu thuyết nổi tiếng ko ?
Bạn biết 1 số bộ ở Jap bị cancel vì ko có người đọc ko ?
Mà cậu bảo cái nào khiến người đọc có suy nghĩ ko hay. Cậu thấy trong số những người đọc E ở đây, kể cả tớ, có bao người biến cái suy nghĩ ko hay của cậu thành hành động ? VN bây giờ có luật cho cả suy nghĩ của 1 người cơ àMà cậu đoán được cả suy nghĩ người khác cơ à. Master mind chắc
![]()
Tư tưởng của cậu thật cực đoan. Sao lại đem đứa con nít vào đây mà nói vậy. Nó không hiểu đựoc 1 cuốn tiểu thuyết nhưng cũng đừng đưa cho nó 1 cuốn truyện không dành cho tuổi của nó. Đúng chưa.
Nếu cậu vẫn chưa hiểu thế nào là tranh vẽ cố ý vẽ đùi và mông 1 cách gợi tình thì 2 từ "ngu xuẩn" cũng dành cho bạn luôn.
Còn cái vụ biến suy nghĩ không hay thành sự thật thì thêm 2 chữ "ngu xuẩn" dành tiếp cho cậu. Cái suy nghĩ không hay đó nó có thể làm băng hoại đạo đức của 1 đứa trẻ, thận chí là 1 đứa mới lớn. Cái chuyện xxx đúng là bình thường thật vì bây giờ những thứ đó nhan nhản trên mạng, nhưng không lẽ như vậy còn chưa đủ nhiều sao.
Mà cậu đoán được cả suy nghĩ người khác cơ à. Master mind chắc


đưa tớ cái hình xem nào
nóng lắm cũng chỉ là cái lưng trần của chị yuuko thôi
người ta đưa vào vì người ta ngu, vì người ta đầu óc đen tối nên người ta mới thấy 3 chữ x đã đoán nội dung
war thì war chứ đừng móc kiểu "sau này chắc nó cấm internet,truyền hình,qua Nhật Bản..." gì gì đó,nhảm lắm