Vậy là sao ? Nhỏ bạn gái bị gì thế nhỉ ? Help ! Mấy bác vào nhiều nhiều tí

học sinh cấp 3 sướng thật hơn 500k/1 tháng tiêu vặt, chả bù với mình, sinh viên mà chả đc đồng nào, tủi thân quá :(
 
Chạy ra đặt nhẫn cặp gấp , kiếm chỗ nào lãng mạng , mua 2 que kem.

Ăn kem xong giả vờ quay sang nói mặt em dính kem kìa , lấy khăn giấy ra chùi chùi rồi hôn luôn , dứt nụ hôn là cầm tay em nó trao nhẫn liền.Hết !!!

Đảm bảo 100% không bao giờ phản tác dụng.
 
Thôi cứ im đi , tới ngày hẹn đi thì nt 1 câu : "N ko ra hối hận suốt đời đấy , món quà này là món quà vô giá "!

món quà trị giá 1k lượng vàng và tuy là nhận quà ngay nhưng 9 tháng 10 ngày mới được mở =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Vậy tóm lại mua cái gì bây h nhỉ ! Mấy bác tư vấn thêm đi để em xem cái nào được
 
Mua 1 cái hộp quà rỗng thật đẹp, khoét 1 lỗ ở đáy hộp ...
 
ta cũng chở GF đi học suốt năm 12 này, hay bị thế lắm, cứ giận dỗi gì là nói mai đừng wa rước đi học nha, thế mà hôm sau mình sang lại nhảy tót lên xe :-"

Tâm đắc cái câu này ghê ... lolz


Lần sau rút kinh nghiệm tặng thì tặng luôn đi, đừng nói trc gì cả.
 
Cứ gọi điện bảo là "ra đây đi , anh cho cái này to cực " :"> , hí hí hí !
 
Con gái có cái đặc tính là tò mò , tặng qùa bất ngờ có ý nghĩa hơn nhiều chứ , còn ý nghĩa hơn nữa là .. làm cho người ta thất vọng sau đó lại cho người ta hi vọng hehe ;))
Nói chung là niềm vui bất ngờ và ý nghĩa là ăn điểm rồi :-"
 
Trùng hợp nhỉ, ghệ của mình cũng sn 20/11 :p
 
Thầy ăn xong lại bị chém, tội nghiệp tội nghiệp.
 
Back
Top