[Version 2.7] Girls' Generation (SNSD) - Global Generation

có bạn nào trong này đi ko :">

@mấy bác ở trên: sợ black ocean thì mấy bác mua thêm cây pink saber về làm Pink Ocean đi :)) ở gần có 1 cái ocean, ở xa có 1 ocean thì cũng đẹp chứ lại ko :))
 
Chỉnh sửa cuối:
chỗ ngồi có sự thay đổi:

14223_320641011376888_834056382_n.jpg
 
Kiểu này chờ tháng nữa cho ổn định hẳn rồi tính tiếp :6cool_surrender:
 
SSVN đang có nội chiến à? Hình như 1 phe nào đó do bợn Ram lãnh đạo nhất quyết ko chịu bắt tay làm project chung với bên SSVN thì phải? :-?
 
Sao sơ đồ vé thay đổi chóng mặt vậy, sơ đồ mới còn đủ các thể loại màu nữa nhìn chả hiểu gì cả X_X
 
[video=youtube;Xifa5U2Oygo]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xifa5U2Oygo[/video]

nghe 15s cũng được đó, nhưng ko full thì thế nào
 
dare mo ga butterfly but ta spider ... Yeahhhhhh Ohhhhhh..

amai kaori to flavor ... Ohhhhh... Flavor Flower

butterfly but ta spider ... Yeahhhhhh Ohhhhhh..

kokoro mado-wasu color


Bài này ít ra cũng tiến bộ hơn mấy bài trước, nghe có chất Nhật hơn hẳn, ko đặc sệt nhạc Âu, mỗi tội lời lẽ gì mà Anh - Nhật tùm lum tùm la :))

Chả biết là thích hay ko nữa , ko dở mà cũng ko xuất sắc, chờ bản full, mà tai mình làm sao mà nghe ra toàn giọng Tae :8cool_matrix:
 
Chỉnh sửa cuối:
Nghe nói cái FLOWER POWER hoãn tới 21/11 mới release, sau đó 1 tuần 28/11 là album
kế hoạch cb tại Hàn cũng hoãn cho tới đầu năm sau
chắc đợt này SM cũng muốn tập trung vào Nhật, nhưng đầu năm sau lại dính tour Nhật nên ko biến đến khi nào mới cb Hàn
nếu cb chắc là đầu tháng 1 là hợp lý nhất...cb 1 tháng sau đó 9/2 bắt đầu đi tour luôn
 
Hyo chất quá, nhuộm tóc màu này rất hợp với khuôn mặt :x

[video=youtube;Au5fic4IqEs]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Au5fic4IqEs#t=145s[/video]
 
[video=youtube;jG1cIlM1juw]http://www.youtube.com/watch?v=jG1cIlM1juw[/video]

Bươm bướm bay :4cool_hungry:

Nghe chán vãi, cứ Anh Nhật trộn tá lả :4cool_hungry:
 
Công nhận nghe full chán vãi =.= Ứ hiểu cái bài này nó là cái thể loại nhạc j nữa, nghe chorus 15s khá thế mà ko ngờ

Dance ver

[video=youtube;-28kGJ-w8Sg]http://www.youtube.com/watch?v=-28kGJ-w8Sg&feature=my_liked_videos&list=LLXcHIjDVMk-WoUypVqXvXrA[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
Đầu giờ sáng nghe Maxstep bốc hơn hẳn cái bài ở dưới :6cool_beat_brick:
 
Sao cái thằng SM nó càng ngày càng làm mình ức chế thế nhở :((

Nhạc nhẽo éo ra cái thể thống cống rãnh gì, đoạn đầu với đoạn chorus ko có tí gì ăn nhập với nhau luôn, từ nhạc cho đến concept, cái bộ đỏ đen với cái bộ trắng hồng có gì liên quan ???????????????????????????/

Càng bài sau càng chán hơn bài trước mới tài chứ T_________________T

Keo bẩn, bủn xỉn, album mới 12 bài hết 4 bài là từ single cũ nhét vô, 2 bài T.O.P & BOOMERANG mà là 2 bài Hàn xào lại nữa thì gái mình khỏi sang Nhật nữa là vừa.


2nd Japan Album Girls' Generation II: Girls & Peace tracklist according to CDJAPAN

1. FLOWER POWER
2. Animal
3. I'm a Diamond
4. Reflection
5. Stay Girls
6. T.O.P
7. BOOMERANG
8. Oh!
9. ALL MY LOVE IS FOR YOU
10. PAPARAZZI
11. Girls & Peace
12. Not Alone

cre. Cecil
 
Đống bài mới éo nghe lọt tai nổi bài nào hết:6cool_ah:
 
mình thấy bài này nghe cũng được mà, dù nó chẳng ăn nhập gì giữa khúc đầu - rap - chorus nhưng mình thích khúc cuối ^^
12 bài có 8 bài mới cũng được rồi, BOOMERANG chưa được phát hành nên cứ tạm cho là mới đi...T.O.P thì mình chưa nghe
Power Flower xem dance ver thấy hay hơn hẳn, đỡ nhức mắt
vì đây là hãng bay GG, nên khúc đồ đen có thể xem như nó là đồng phục của phi công, còn cái sau là đồ của tiếp viên hàng không=)))

Nhưng mừ single với album ra cách nhau có 1 tuần thế này, mình nghĩ cả 2 đều sẽ flop là chắc><
Haizz SM ơi là SM, hy vọng lần này mấy cô quan Nhật promo cho nó đàng hoàng 1 tẹo, ít nhất cũng phải hơn đợt Oh! vừa rồi

Kết thúc 2012 rồi mà SNSD chẳng có dấu ấn gì, từ âm nhạc đến phim ảnh, từ Nhật cho tới Hàn, Mẽo thì làm màu được 1 tí đầu năm rồi lặn...qua 2013 ko biết có khá lên ko hay là tiếp tục flop dần đều rồi disband...ko muốn nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, nhưng SM làm ăn như thế này thì dễ lắm ><
 
Chỉnh sửa cuối:
SM và UMJ đang làm trò gì thế, schedule nhảm nhí, kế hoạch quảng bá tào lao, cộng thêm những bài hát kiểu như thế này nữa thì mấy cô flop dài dài ở Nhật luôn :|

Bài này có đoạn chorus hay như thế mà những phần còn lại nó chả ăn nhập gì cả, nghe những line "ẹo ẹo" của mợ Sunny và Sica ớn hết cả người. Từ hồi "The Boys" là đã ghét kiểu hát như nói thật nhanh rồi (nhiều người lại bảo Rap :|), đợt này lại nâng cấp hơn nghe nổi hết da gà.

Những đoạn chuyển giữa verse và chorus nghe không hay, chấp vá và làm bài hát bị ngắt quãng rất vô duyên. Từ đợt "The Boys" đến giờ, chả có bài nào của SNSD làm mình có hứng thú hết, nghe và xem như nghĩa vụ của một người hâm mộ, sau đó tự chấp nhận rằng nó cũng ko đến nỗi nào 8-}

Bộ phận producer của SM phế hơn cả phế, sa thải mợ nó hết rồi đi tìm người mới có tài về để thay máu cho âm nhạc của cty, chả có màu sắc gì riêng biệt, làng nhàng từ năm này sang năm khác, chọn bài thấy gớm, không thể tự mình sản xuất một album hoàn chỉnh cho gà nhà, nên nhạc nhẽo cứ hầm bà lằng đủ thứ mà chả đâu ra đâu mãi thế này.
 
Xem Maxstep. nghe My Life Style live, nghe It's me xong xem MV mới > chán hẳn :-< .
 
Mất hết niềm tin vào bài hát mới rồi, từ giờ khỏi hóng mệt đầu :)
 
Back
Top