Việc chơi game có ảnh hưởng gì đến việc học tập của bạn ko??

Bạn chơi game có ảnh hưởng tới học tập ko??


  • Total voters
    169
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Kết quả học tập chả bao giờ đạt đến mức giỏi cả, một phần có thể do game nhưng chủ yếu là do mình không thích học, có không chơi game thì cũng không học. Lên đại học vì học đúng ngành mình thích cộng thêm đươc mua cho cái máy tính nên đâm ra có phần chăm hơn cho nên kết quả cuối cùng khá tốt, ra trường có việc làm luôn. Nói chung là không có gì hối hận khi mình nghiện game cả :))
 
toàn post kiểu lợn cưới áo mới nhở =). Phổ thông có thể vì game mà ảnh hưởng đến học, chứ đang học đh mà còn nói vậy là kiếm cớ :T.

Công nhận =)) Thôi, xấu hổ quá, ko góp chuyện ở đây nữa. =))
 
toàn post kiểu lợn cưới áo mới nhở =). Phổ thông có thể vì game mà ảnh hưởng đến học, chứ đang học đh mà còn nói vậy là kiếm cớ :T.

Yeah, hồi học cấp 3 mải chơi nên chểnh mảng, cũng may cuối lớp 12 quyết tâm nghỉ chơi game học hành tử tế ( thực ra nghỉ được 1 tháng rồi đâu lại vào đó :P). H lên đại học rồi cũng nhàn, quanh năm chỉ chơi, 1 năm dành cho việc học khoảng 2 tháng ( thi học kỳ mà) :D
 
Mình thì giờ đã lên đại học nên thời gian cũng rãnh, kiếm một vài trò chơi không ảnh hưởng gì đến việc học
 
Quay đầu lại không thấy bờ đâu. Lúc đấy mới thấy thuyền mình ko có phanh. Cá mập đầy dưới biển ai dám bơi. Đi tới đảo khỉ, khỉ chơi game.
 
Buồn nhỉ ? Tui cũng vì chơi game mà bây giờ thi rớt trường Đại Học,lang thang nay đây mai đó, cuộc sống ko còn gì khổ cực hơn. Nhiều khi đi ngang qua tiệm PS2 mà ko dám ghé vào, vì nhà đã có máy rồi. ::(
 
Hồi xưa còn đi học chơi rất nhiều, nhất là cái năm 12 nó ra cái trò San Andreas nữa mới ác, tuần nào cũng me đến T5 là đạp xe qua nhà thằng em họ lôi cái Ps2 của nó ra mà chơi từ 12g trưa đến 5g chiều lết về nhà mà vẫn còn thèm thuồng. Nói chung là do biết phân bố thời gian nên cũng chẳng ảnh hưởng gì ghê gớm lắm nhưng có điều dính vào rồi thì nó cứ ám ảnh trong đầu óc hoài, lơ là chút xíu là cứ nghĩ đến Game hoài.

Còn giờ đây khi đã đi làm thì thời gian để chơi game càng nhiều hơn nữa vì có quyền chọn ngày làm hay không làm. Tiếc là không có trang thiết bị chơi những game "hot" bây giờ.
 
Chơi từ năm lớp 5 đến giữa ĐH, việc chơi ảnh hưởng nhiều nhất từ năm cấp 3 trở đi. Còn từ lớp 6-9 tuy chơi có khi hăng tiết hơn cấp 3 và ĐH nhiều nhưng vẫn top5 đều đều.
 
Ảnh hưởng không nhiều đến mình, vì một tuần chỉ chơi có 2, 3 tiếng ^^ Sức học hiện vẫn đều đều

Chưa kể đôi lúc có vốn liếng tiếng Anh làm kiểm tra =)) là từ game
vote cái 2 thui
 
nói chung là cũng có ảnh hưởng như hồi cấp 2 được momy mua cho cái PSOne chơi quá chừng rồi kết quả học rớt thê thảm sau đó bị tịch thu chỉ cho chơi 2 ngày nghỉ thôi thế là tình hình học tập cũng khả quan
sau này lên cấp 3 lại được tậu cái PS2 thế là tiếp tục mê chơi nhưng xui cái là nó bị hư mắt phải chờ một năm momy mới cho đem sửa với điều kiện tình hình học tập phải khả quan chắc nhờ thế mà việc học cũng ổn định
rồi đến năm 12 thì chán không chơi game nhiều mà chả khoái học nhiều chỉ thích đi chơi với bạn thành ra rớt ĐH
giờ học ở NIIT thời gian rãnh rất nhiều nhưng không hiểu sao không còn hứng thú chơi game nữa chỉ chơi trên PSP và DS là nhiều còn console thì sắp tới sắm cái PS3 chắc tìm lại niềm vui khi chơi game
 
Khi chơi game mà nghiền rồi là lúc không chơi nó ngứa tay lắm. Vì vậy khi mà nghiền rồi thì chắc chắn sẽ khó dứt ra được. --> Chắc chắn kết quả học tập sẽ giảm sút.
 
Cái hồi cắm đầu vào Game Online trò MU giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ , mình chọn cái thứ nhất
 
tớ đi làm xong thì về nhà chơi game, chả còn thời gian làm gì cả +_+
 
Chơi game thì chơi vừa phải thui, ghiền cũng có mức độ thui, nếu làm được thế thì sao mà ảnh hưởng việc học tập được. Đáng tiếc mình lại ko làm được :((
 
Chơi game thì chơi vừa phải thui, ghiền cũng có mức độ thui, nếu làm được thế thì sao mà ảnh hưởng việc học tập được. Đáng tiếc mình lại ko làm được :((

Sau khi thi xong không làm được bài toàn nghĩ đến thế này.
Khi chơi 1 game mà đang nghiền thì nghĩ đến nó hoài.Đặc biệt là lúc học.
Hồi mình còn ở nhà thì toàn thế.
Giờ thì không còn thế nữa rồi vì thích chơi lúc nào thì chơi,thích làm gì thì làm.
Đi theo con đường tà đạo.
 
Chỉ có học hành ảnh hưởng đến chơi game chứ làm rì có chiều ngược lại :-"
 
may mắn cho mình là máy tính của mình thuộc loại vứt đi nên kô có cơ hội chơi game nhìu => học hành vẫn tốt như bình thưởng :p
 
Mấy bác chơi nhiều hơn học thì cứ vô tư đề đạt ý kiến ở đây ko ai cười đâu mà sợ :D
 
may mắn cho mình là máy tính của mình thuộc loại vứt đi nên kô có cơ hội chơi game nhìu => học hành vẫn tốt như bình thưởng :p

Máy cùi nhưng nhìn cái đống Gunma Kisaragi của bác chắc cũng rõ bác thích Manga Hay rùi ,thành thật với anh em trên này đê ^^ gì mà giấu giếm ^^
 
Vừa chơi vừa học . Chơi ít mà học cũng ít =)) . Không khấm khá lên được , cái nào cũng gà =)) .....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top