Viễn Lâu Trà Đạo : ............. AKB48 <3 <3 <3

Nghe hay hay á, cho cái link với :D

Mới dạo lại trang chủ mà thấy tùm lum, ko biết tìm đâu ra... :D

Mà ts5 thì giờ dễ òm mà, cả ts6 luôn. nạp ít xu tham gia hoạt động là lên ts6 với thêm 1 đống phần thưởng.
 
http://volam2.zing.vn/su-kien/thai-nhat-lenh-3/phan-thuong-715.html
Đây nhé các bạn.
Chạy tay mấy cái nhiêm vụ Dũng Cảm Đại Phú thăng cấp 90
Gia nhập vào 1 Bang được 100 điểm năng động
Sau đó nạp cái thẻ 40k đc 1200 điểm năng động
Ra sứ giả nhận phần thưởng điểm năng động (100+1200=1300) là đc ts5 cấp 90 :)
 
còn toàn anh già chém gió với nhau :))
Thi thoảng vào thăm box, nhớ lại 1 thời đã xa \m/

Mà nhanh ghê, mới đó đã chục năm rồi, cảm giác chỉ như mới 2-3 năm =((
 
=(( chục năm rồi ko biết cái acct quăng cho tên heo còn sống hay đã teo rồi. Vịt đực vẫn còn vương vấn đú đởn với cây đao à?
 
=(( chục năm rồi ko biết cái acct quăng cho tên heo còn sống hay đã teo rồi. Vịt đực vẫn còn vương vấn đú đởn với cây đao à?
Acc vẫn còn đó mà giờ chỉ thỉnh thoảng vào chạy lòng vòng dạo chơi thôi =((

Các hảo hữu giờ quy ẩn hết, lại bận bịu chuyện vợ con, công việc nên chẳng còn cày cuốc gì đc nữa :(

Mi vẫn khỏe chứ, công việc ổn ko, vợ con gì chưa? \m/
 
H vào nhìn lại box lục tìm từng ver Viễn Lâu đọc từng page mắt cứ cay cay. Nhớ hồi xưa trẻ con vào ti toe nói chuyện với đọc kinh nghiệm chả có ai tiếp lời vì tay bé. Bác ducanh6988 có vẻ vẫn nặng tình nặng kỉ niệm quá, bao năm rồi vẫn thi thoảng quay qua ngó box, bác giờ sao rồi? E đọc ở trên thì thấy bảo bác đã có baby rồi, lại thêm 1 cái "thực tại" nữa kéo bác rời xa dần game ^^
 
Tks bạn đã hỏi thăm, mình quý VL2 tại hồi đó đam mê và quen biết rất nhiều bạn bè, anh chị em nhờ VL2. Bao nhiêu kỷ niệm cả trong lẫn ngoài game, nhiều tới nỗi... nhớ ko hết được, nhưng rất vui và đáng quý, VL2 như 1 phần trong cuộc sống vậy, như thời học sinh, thời sinh viên,...

Cưới vợ năm 2013, cưới xong vẫn chơi VL2, vẫn chiến BHTA (tuy nhiên ít hơn, vì phải dành thời gian cho gia đình và công việc, chứ ko thoải mái đc như thời trước, nhất là hồi sinh viên). Tới năm trước thì có em bé, thế là hết chơi đc luôn, thi thoảng lên game dạo 1 vòng, vào 4rums hay FB đọc tin tức và chém gió cùng AE là chính :D

Giờ thấy ra Minh Giáo luôn rồi, vậy là VL2 VN đủ 10 phái, lại ko chia ra 2 phiên bản mà vẫn giữ nguyên từ đầu tới giờ :D
 
Hehe, quên rồi sao bác. E Ne Ne ngày trước hay lon ton thi thoảng hỏi bác này. Hồi đấy trẻ con còn suốt ngày ta mi với bác nữa á 8-}
 
Éc, lâu quá nên ko nhận ra :"> Với cả bạn bè VL2 đông quá nên ko nhớ hết luôn 8-}

:P:P
 
Haha trong pro5 vẫn còn mess em với bác đấy :)). Bác toàn on muộn nhỉ ( Chắc tiện gần giờ trả bài :">)
 
He he :D

Onl muộn tại có em bé trong nhà nên bận bịu ấy, khi nào vợ con ngủ rồi mới onl tí :P
 
huyền thoại đây ;)) chắc chả ma nào nhớ nhỉ ;))
khiếp bác ducanh kia gắn bó với game này kinh nhỉ , bác đợi tôi tầm 4 tháng nữa nhé , tôi sẽ chiến game này với bác tiếp ;) quất con Minh Giáo xem thế nào :P
 
Ông Dark rảnh vãi. Nghỉ luôn cho rồi =)) Lo vợ con đi chớ!
 
ủa ôi consoi kìa :-* nhớ thế :-* lấy vợ năm ngoái roài , đang ở Nga , cuối năm mới về đc , giờ lấy vợ nó cấm tiệt đi chơi bời nhậu nhẹt rồi lên chỉ về chơi game chứ biết làm gì :-<
ah mà hôm bữa ta ở Nhật mua đc cái máy ảnh , hôm nào về mi chỉ giáo ta mấy skill chụp hình cái nhể :D
 
Lấy vợ rồi mà còn chơi game được là nhất rồi con gì :)) Máy ảnh xịn không, trên 2 chục chai là được, nếu không thì học skill photoshop đi.
 
huyền thoại đây ;)) chắc chả ma nào nhớ nhỉ ;))
khiếp bác ducanh kia gắn bó với game này kinh nhỉ , bác đợi tôi tầm 4 tháng nữa nhé , tôi sẽ chiến game này với bác tiếp ;) quất con Minh Giáo xem thế nào :P
Ka ka, bác Dark hồi trước hay viết bài chia sẻ kinh nghiệm cho ae GVN lẫn bên Zing đây mà :))

Tui giờ giữ acc làm kỷ niệm, lâu lâu vào đi dạo chứ có còn chơi đc đâu =(( Vợ con vào rồi bận rộn quá, AE hồi xưa chơi chung cũng nghỉ ~90% rồi =((

Ra MG, cũng muốn thử con MGĐ xem thế nào lắm :x Bác mà chơi thì chắc chơi MGB hoặc MGT nhỉ, 2 hệ này có ít nhiều tương đồng với CBB múa cột khi xưa ;)).
 
Lấy vợ rồi mà còn chơi game được là nhất rồi con gì :)) Máy ảnh xịn không, trên 2 chục chai là được, nếu không thì học skill photoshop đi.
Èo :| mua có 40k yên thôi tính ra tầm 8củ ah :|
 
Back
Top