[VNE] Đi chợ hộ sml

Biết tôi nói cái gì mà xỏ xiên.Không thể chạy ra siêu thị tự mua được thì tự tôi cũng nói với ông RickBe từ hôm kia rồi. bác kia quote bài tôi bảo vì không bán cho cá nhân + quy trình rối rắm nên mới nhiêu khê. Tôi mới đưa cái dẫn chứng về mình để mà nói nhiều khê chủ yếu là do 1 chính sách mà mỗi nơi nó chơi 1 kiểu, nhà nước thì quản không được, thêm 1 đám quan liêu, đồ trong siêu thị mà nhân viên nó gom hàng ra cho người quen thì còn lại cái gì cho các bác#-o

Nói gì mà bản thân không nhớ à?

Không bán cho cá nhân cái beep nè. Hàng mình nhận được là đăng ký mua trực tiếp từ link của siêu thị, do 1 anh bộ đội giao xuống. Còn hàng trước khi nhận từ siêu thị là nhờ anh tổ phó mua và mua trực tiếp từ chợ, mua từ chợ là có ngay sau chục phút anh chạy ra chợ mua. Hôm nay thì liên hệ được 1 người có cháu làm trong siêu thị, nhắn danh sách qua cho cháu nó xong thì trưa nó đi làm về nó gởi cho luôn. Túm lại là :"ha ha ha ha"
 
Dm đã trữ đồ ăn 2 tuần, cuối tuần rồi đã canh đặt trước chỗ vinmart gần nhà, nó hẹn 4 ngày mới giao, ok cũng được. Tới nay ngày hẹn chả thấy ma nào gọi, xuống hỏi thì kêu chờ đi. Hết tuần này là hết đồ ăn rồi lo vkl, tin nhắn thì cứ ra rả kêu gọi ko tích trữ, sẽ có người lo, có clq. Mai mà nhận đc hàng chắc tối đặt tiếp lương thực 2 tuần nữa trừ hao nó trễ 1 tuần :8cool_tire:
 
Dm đã trữ đồ ăn 2 tuần, cuối tuần rồi đã canh đặt trước chỗ vinmart gần nhà, nó hẹn 4 ngày mới giao, ok cũng được. Tới nay ngày hẹn chả thấy ma nào gọi, xuống hỏi thì kêu chờ đi. Hết tuần này là hết đồ ăn rồi lo vkl, tin nhắn thì cứ ra rả kêu gọi ko tích trữ, sẽ có người lo, có clq. Mai mà nhận đc hàng chắc tối đặt tiếp lương thực 2 tuần nữa trừ hao nó trễ 1 tuần :8cool_tire:
mình chặn cmnr ubnd thành phố rồi
 
Sống 1 mình ở chung cư, trữ đồ ăn cả tháng rồi. Ta trước giờ không ăn (được) rau củ + canh - nên đỡ cái là chỉ phải trữ thịt, hiện tại chắc còn cầm cự được 2-3 tuần. Và thật là từ ngày triển khai cái đi chợ hộ thì chưa bao giờ được thấy cái phiếu nó ra sao chứ đừng nói là thấy mặt bộ đội, tổ trưởng... xung quanh khu ta sống chỉ có 2 cái Vinmart - 1 cái luôn trong tình trạng đéo còn cái gì, 1 cái thì ráng dậy sớm 7h20 ra đó thì phải xếp hàng 1 tiếng mới vào được và cũng thường xuyên trong tình trạng đéo mua được cái gì =)) + 1 BHX (đã đóng cửa, chỉ bán online, nhưng chả bao giờ đặt được). Thoáng nghĩ trước 23 mà không trữ kịp đồ ăn thì giờ này chết đói rục xương cmnr.
 
Hết cách rồi, giờ đi chợ hộ qua shipper cũng không đủ đồ ăn qua các siêu thị nhỏ. Chỉ có cho hàng hoá lưu thông lên các điểm bán nhỏ lẻ là ok. Hạn chế duy nhất là không chạy liên quận được. Nhà tui ở ngay cái mũi quận giáp ranh 3 quận khác thiệt tốn phí shipper
Đừng nói bồ ở phường 9, quận tân bình nha :v , thật ra nếu giáp ranh nhiều quận, chỗ bạn đặt ở quận khác, bạn cứ để đại nó cái địa chỉ bên kia đường của quận đó, shipper giao tới thì gọi, bạn mạo hiểm băng sang đường lấy hoặc gọi shipper chạy qua chỗ bạn là được, chiêu này tôi dùng hoài :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói gì mà bản thân không nhớ à?
Bạn ơi bạn, tôi cười vì bất lực và vô vọng đó bạn, bạn kéo đc bài đó thì bạn tiện tay kéo lên trên là thấy tiếp cái bài nhận hàng đặt siêu thị được mấy thứ không biết nấu sao luôn đó bạn. >:P
 
Bạn ơi bạn, tôi cười vì bất lực và vô vọng đó bạn, bạn kéo đc bài đó thì bạn tiện tay kéo lên trên là thấy tiếp cái bài nhận hàng đặt siêu thị được mấy thứ không biết nấu sao luôn đó bạn. >:P
Ok. Sau này nhớ nói cô dạy văn đừng đi lấy chồng sớm.
Trình bày rối rắm, không thoát ý.
1 điểm về mời phụ huynh lên.
 
Vừa nhận đc đơn đặt tổ trưởng tối ngày 27. Đặt 5 món giao được 3 món. Đặt bò 330k/kg giao thành bò 425k/kg...

Lúc nhận được hàng thì rau tươi, riêng bịch thịt thì máu me đầm đìa và thịt sắp lên mùi, cả quá trình xé bọc, bỏ hộp quăng vào tủ đông khá... gớm. Hi vọng ăn ko sao.

Do ko biết đơn này có giao nổi, giao đủ hay ko nên tối qua vừa đặt 1 đơn 4kg thịt heo các loại nữa. Có vẻ hơi thừa...
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa nhận đc đơn đặt tổ trưởng tối ngày 27. Đặt 5 món giao được 3 món. Đặt bò 330k/kg giao thành bò 425k/kg...

Lúc nhận được hàng thì rau tươi, riêng bịch thịt thì máu me đầm đìa và thịt sắp lên mùi, cả quá trình xe bọc, bỏ hộp quăng vào tủ đông khá..m gớm. Hi vọng ăn ko sao.

Do ko biết đơn này có giao nổi, giao đủ hay ko nên tối qua vừa đặt 1 đơn 4kg thịt heo các loại nữa. Có vẻ hơi thừa...
Tôi nhân cơ hội dịp dịch này chuyển qua ăn chay luôn, sợ thịt quá rồi1 (114).png
 
Đừng nói bồ ở phường 9, quận tân bình nha :v , thật ra nếu giáp ranh nhiều quận, chỗ bạn đặt ở quận khác, bạn cứ để đại nó cái địa chỉ bên kia đường của quận đó, shipper giao tới thì gọi, bạn mạo hiểm băng sang đường lấy hoặc gọi shipper chạy qua chỗ bạn là được, chiêu này tôi dùng hoài :">
Nếu gần cũng ráng chơi stealth action nhưng khổ cái xa 500m lận tới chỗ giăng dây lận =))
 
Vừa nhận đc đơn đặt tổ trưởng tối ngày 27. Đặt 5 món giao được 3 món. Đặt bò 330k/kg giao thành bò 425k/kg...

Lúc nhận được hàng thì rau tươi, riêng bịch thịt thì máu me đầm đìa và thịt sắp lên mùi, cả quá trình xe bọc, bỏ hộp quăng vào tủ đông khá..m gớm. Hi vọng ăn ko sao.

Do ko biết đơn này có giao nổi, giao đủ hay ko nên tối qua vừa đặt 1 đơn 4kg thịt heo các loại nữa. Có vẻ hơi thừa...
Ông không rửa muối hay vệ sinh thịt đi rồi hẵng bỏ vào tủ đông...
 
Ông không rửa muối hay vệ sinh thịt đi rồi hẵng bỏ vào tủ đông.......
Bữa nào làm thì bữa đó rửa luôn 1 thể... Tính vậy. Bỏ hộp còn có wrap thực phẩm nữa.
 
Vừa nhận đc đơn đặt tổ trưởng tối ngày 27. Đặt 5 món giao được 3 món. Đặt bò 330k/kg giao thành bò 425k/kg...

Lúc nhận được hàng thì rau tươi, riêng bịch thịt thì máu me đầm đìa và thịt sắp lên mùi, cả quá trình xé bọc, bỏ hộp quăng vào tủ đông khá... gớm. Hi vọng ăn ko sao.

Do ko biết đơn này có giao nổi, giao đủ hay ko nên tối qua vừa đặt 1 đơn 4kg thịt heo các loại nữa. Có vẻ hơi thừa...

xí, bò gì > 300k một kg thế, bò Mỹ à ?
 
Bữa nào làm thì bữa đó rửa luôn 1 thể... Tính vậy. Bỏ hộp còn có wrap thực phẩm nữa.
Lấy ra chà muối để 15p rồi rửa lại hẵng cất tủ chứ ko hôm tính ăn lấy ra cái mùi hôi nó ảm vô thịt nấu lên vẫn còn nghe đó. Nhà có rượu trắng thì nấu nước + ít rượu trụng sơ thịt rồi để nguội, cho tủ lạnh. Coi kỹ miếng thịt có chỗ nào màu xanh thì cắt bỏ đi luôn.
 
xí, bò gì > 300k một kg thế, bò Mỹ à ?
Bò úc, đặt đại loại rẻ nhất á, chứ ăn heo 2 tháng trời rồi ngán quá =((
Lấy ra chà muối để 15p rồi rửa lại hẵng cất tủ chứ ko hôm tính ăn lấy ra cái mùi hôi nó ảm vô thịt nấu lên vẫn còn nghe đó. Nhà có rượu trắng thì nấu nước + ít rượu trụng sơ thịt rồi để nguội, cho tủ lạnh. Coi kỹ miếng thịt có chỗ nào màu xanh thì cắt bỏ đi luôn.
Có mấy miếng giò heo hơi hơi hơi hơi hơi hơi có tí mùi thôi, rửa nước xong là cũng ko ngửi ra nữa. Thôi chắc sẽ chiên giòn nó sớm
 
chỗ ta cũng giáp ranh quận khác nè, ngay trong vùng trũng lun, chả có order đc cái gì hết nên có shipper cũng như ko
 
Back
Top