[VNE] Đi chợ hộ sml

hôm nay nhận được hàng đặt đi chợ hộ trên siêu thị hôm thứ 5. Nói chung là bất lực, đặt combo rau mà giao tới cà chua trứng cà rốt ... Dưa lưới dưa hấu chắc không ai mua đặt 1 giao 3. Nói chung là sau nhiều pha quay xe của chính quyền thì h xanh lè cả rồi. May trong nhà có quý phụ huynh đã từng trải qua thời boom đạn đói nghèo gánh team bằng cách bất chấp con cháu ý kiến, chạy đi gom hàng số lượng siêu lớn, trên môi luôn treo khẩu hiệu "không lo trữ gạo với thịt vài bữa nữa hết hàng đói rã họng thì đừng trách". Nằm không gần 50 ngày rồi mà không thấy được 1 chút ánh sáng nơi cuối con đường (:|
Vì bạn nhìn sai chỗ. Ánh sáng của Đảng dí vào đít bạn mà bạn cứ nhìn phía trước thì sao thấy được.

Nhân tiện, để toy nói cho các bác biết vì sao nó nhiêu khê: Vì các siêu thị giờ ko bán cho cá nhân nữa và quy trình mua hàng dùm cực kỳ rối rắm:
1. Phường phát giấy cho Tổ trưởng Tổ Covid Cộng Đồng;
2. Tổ trưởng Tổ Covid Cộng Đồng giao giấy cho Tổ trưởng dân phố;
3. Tổ trưởng dân phố phát giấy cho dân;
4. Dân viết giấy nộp lại cho Tổ trưởng dân phố;
5. Tổ trưởng dân phố nộp giấy cho Tổ trưởng Covid Cộng Đồng;
6. Tổ trưởng Covid Cộng Đồng nộp giấy lên Phường;
7. Phường duyệt;
8. Phường liên hệ siêu thị;
9. Bla bla bla sao đó có được hàng;
10 + 11 và có thể 12. Trả hàng cho dân;

10 bước rườm rà, thừa thãi, nhiêu khê. Thay vì để Tổ trưởng tổ chức nhóm 3 4 người trong khu phố chuyên lo đi chợ dùm, nộp danh sách cho Phường để Phường duyệt.
 
10 bước rườm rà, thừa thãi, nhiêu khê. Thay vì để Tổ trưởng tổ chức nhóm 3 4 người trong khu phố chuyên lo đi chợ dùm, nộp danh sách cho Phường để Phường duyệt.
Phường chỗ tôi đang làm phương án này, mỗi tổ dân phổ tự tổ chức nhóm mua hộ nhưng giờ vẫn còn ship hàng đc nên chả ai xông ra đường cả.
 
Vì bạn nhìn sai chỗ. Ánh sáng của Đảng dí vào đít bạn mà bạn cứ nhìn phía trước thì sao thấy được.

Nhân tiện, để toy nói cho các bác biết vì sao nó nhiêu khê: Vì các siêu thị giờ ko bán cho cá nhân nữa và quy trình mua hàng dùm cực kỳ rối rắm:
1. Phường phát giấy cho Tổ trưởng Tổ Covid Cộng Đồng;
2. Tổ trưởng Tổ Covid Cộng Đồng giao giấy cho Tổ trưởng dân phố;
3. Tổ trưởng dân phố phát giấy cho dân;
4. Dân viết giấy nộp lại cho Tổ trưởng dân phố;
5. Tổ trưởng dân phố nộp giấy cho Tổ trưởng Covid Cộng Đồng;
6. Tổ trưởng Covid Cộng Đồng nộp giấy lên Phường;
7. Phường duyệt;
8. Phường liên hệ siêu thị;
9. Bla bla bla sao đó có được hàng;
10 + 11 và có thể 12. Trả hàng cho dân;

10 bước rườm rà, thừa thãi, nhiêu khê. Thay vì để Tổ trưởng tổ chức nhóm 3 4 người trong khu phố chuyên lo đi chợ dùm, nộp danh sách cho Phường để Phường duyệt.
Chỗ tớ thì tổ trưởng ra chợ sỉ mua rau về chia lại luôn. Có cái loòn mà ra siêu thị mua.
 
nghe có vẻ làm theo kiểu Edison, nhặt từng cọng rơm cho đến khi tìm thấy cây kim
truyện nghe có vẻ hay nhưng chi phí quá lớn
 
Bữa giờ thấy complain quá, mặc dù chưa hết đồ ăn nhửng đặt thử Grab coi sao, thì thấy giao liền luôn. Tân Phú.

Mấy ông ko đặt được, thử vào Grab xem coi sao, mặc dù ít lựa chọn, nhưng mà vẫn có này kia ....
 
đặt hàng và ck rồi, chưa thấy rep...
upload_2021-8-31_14-37-43.png
 
Vì bạn nhìn sai chỗ. Ánh sáng của Đảng dí vào đít bạn mà bạn cứ nhìn phía trước thì sao thấy được.

Nhân tiện, để toy nói cho các bác biết vì sao nó nhiêu khê: Vì các siêu thị giờ ko bán cho cá nhân nữa và quy trình mua hàng dùm cực kỳ rối rắm:
1. Phường phát giấy cho Tổ trưởng Tổ Covid Cộng Đồng;
2. Tổ trưởng Tổ Covid Cộng Đồng giao giấy cho Tổ trưởng dân phố;
3. Tổ trưởng dân phố phát giấy cho dân;
4. Dân viết giấy nộp lại cho Tổ trưởng dân phố;
5. Tổ trưởng dân phố nộp giấy cho Tổ trưởng Covid Cộng Đồng;
6. Tổ trưởng Covid Cộng Đồng nộp giấy lên Phường;
7. Phường duyệt;
8. Phường liên hệ siêu thị;
9. Bla bla bla sao đó có được hàng;
10 + 11 và có thể 12. Trả hàng cho dân;

10 bước rườm rà, thừa thãi, nhiêu khê. Thay vì để Tổ trưởng tổ chức nhóm 3 4 người trong khu phố chuyên lo đi chợ dùm, nộp danh sách cho Phường để Phường duyệt.
Không bán cho cá nhân cái beep nè. Hàng mình nhận được là đăng ký mua trực tiếp từ link của siêu thị, do 1 anh bộ đội giao xuống. Còn hàng trước khi nhận từ siêu thị là nhờ anh tổ phó mua và mua trực tiếp từ chợ, mua từ chợ là có ngay sau chục phút anh chạy ra chợ mua. Hôm nay thì liên hệ được 1 người có cháu làm trong siêu thị, nhắn danh sách qua cho cháu nó xong thì trưa nó đi làm về nó gởi cho luôn. Túm lại là :"ha ha ha ha"
 
Không bán cho cá nhân cái beep nè. Hàng mình nhận được là đăng ký mua trực tiếp từ link của siêu thị, do 1 anh bộ đội giao xuống. Còn hàng trước khi nhận từ siêu thị là nhờ anh tổ phó mua và mua trực tiếp từ chợ, mua từ chợ là có ngay sau chục phút anh chạy ra chợ mua. Hôm nay thì liên hệ được 1 người có cháu làm trong siêu thị, nhắn danh sách qua cho cháu nó xong thì trưa nó đi làm về nó gởi cho luôn. Túm lại là :"ha ha ha ha"
Đó là phố nhà bạng, ko phải phố nhà mình bạng ơi. "Ko bán cho cá nhân" là câu trả lời của các siêu thị ở khu mình
 
Không bán cho cá nhân cái beep nè. Hàng mình nhận được là đăng ký mua trực tiếp từ link của siêu thị, do 1 anh bộ đội giao xuống. Còn hàng trước khi nhận từ siêu thị là nhờ anh tổ phó mua và mua trực tiếp từ chợ, mua từ chợ là có ngay sau chục phút anh chạy ra chợ mua. Hôm nay thì liên hệ được 1 người có cháu làm trong siêu thị, nhắn danh sách qua cho cháu nó xong thì trưa nó đi làm về nó gởi cho luôn. Túm lại là :"ha ha ha ha"

Đặt giao hàng thì được, chứ thử chạy ra siêu thị mua xem nó có bán không
Mấy cửa hàng tiện lợi gần chung cư bị phạt vì để cho dân vào mua rồi
 
Không bán cho cá nhân cái beep nè. Hàng mình nhận được là đăng ký mua trực tiếp từ link của siêu thị, do 1 anh bộ đội giao xuống. Còn hàng trước khi nhận từ siêu thị là nhờ anh tổ phó mua và mua trực tiếp từ chợ, mua từ chợ là có ngay sau chục phút anh chạy ra chợ mua. Hôm nay thì liên hệ được 1 người có cháu làm trong siêu thị, nhắn danh sách qua cho cháu nó xong thì trưa nó đi làm về nó gởi cho luôn. Túm lại là :"ha ha ha ha"
Đó là chỗ bác nhé. Về Hóc Môn đi siêu thị giúp nè.

Mà bác ở đâu nhỉ ?
 
Không bán cho cá nhân cái beep nè. Hàng mình nhận được là đăng ký mua trực tiếp từ link của siêu thị, do 1 anh bộ đội giao xuống. Còn hàng trước khi nhận từ siêu thị là nhờ anh tổ phó mua và mua trực tiếp từ chợ, mua từ chợ là có ngay sau chục phút anh chạy ra chợ mua. Hôm nay thì liên hệ được 1 người có cháu làm trong siêu thị, nhắn danh sách qua cho cháu nó xong thì trưa nó đi làm về nó gởi cho luôn. Túm lại là :"ha ha ha ha"
Không bán TRỰC TIẾP cho cá nhân bẹn ơi
Bẹn đặt qua link thì được giao đúng rồi còn gì file_63610744.png
 
Đơn giản là "nhà nước", "chính quyền", "bộ đội" gì cũng không phải là 1 người, thành ra mỗi nơi mỗi khác. Ông nào đặt được thì chỗ ông đó tốt, chỗ khác chưa chắc. Còn ông nào đặt ko được thì do chỗ ông đó tệ chứ ko phải mấy ông kia bịa chuyện.
Chỗ tui P12 Bình Thạnh, vẫn chưa có bộ đội gì nè, tưởng xạo mà hỏi ông anh ở P6 thì bộ đội gõ cửa tửng nhà hỏi cần mua gì không, gato vl.
 
Tuỳ nơi tuỳ khu vực tuỳ người tuỳ thành phố :( .

Cách nhà ta 20 mét tổ trưởng mỗi ngày đi chợ về chia rau củ hành lá luôn gato vkl , có cả cá tươi :(( .

Tổ trưởng khu ta thì đm ko thấy mặt luôn .
 
Tuỳ nơi tuỳ khu vực tuỳ người tuỳ thành phố :( .

Cách nhà ta 20 mét tổ trưởng mỗi ngày đi chợ về chia rau củ hành lá luôn gato vkl , có cả cá tươi :(( .

Tổ trưởng khu ta thì đm ko thấy mặt luôn .
Chỗ tôi hôm bữa giãn cách tôi nghiêm chỉnh chấp hành tới nỗi hôm 20 nghe tin sắp lockdown tôi chạy đi mua đồ về mà ông tổ trưởng ra chốt ko biết là tôi có ở trong khu phố luôn, phải lôi chứng minh ra cho ổng coi, hên là thường trú file_63610006.png
Ổng kêu sao mày ở đây mà chưa bao giờ thấy mày ra vô vậy, mày xạo phớ hôn 1 (41).png
 
Tuỳ nơi tuỳ khu vực tuỳ người tuỳ thành phố :( .

Cách nhà ta 20 mét tổ trưởng mỗi ngày đi chợ về chia rau củ hành lá luôn gato vkl , có cả cá tươi :(( .

Tổ trưởng khu ta thì đm ko thấy mặt luôn .
Nhà trọ tui mới cười nè, có 3 ông công an phường ở, mà mấy ổng làm ở phường khác, ngày nào cũng đi chợ giùm ầm ầm. Có nói mua gì ko thì mua giùm, mà tui mới nhận được bao gạo rồi nên ngại nhờ.
 
Mua hàng online nhanh hơn 'đi chợ hộ'
Sau 9 ngày triển khai, các đơn hàng "đi chợ hộ" vẫn bị ùn ứ, mất vài ngày vẫn chưa được giao. Nhiều người dân TP.HCM tìm đến các chợ online để mua thực phẩm nhanh chóng.

Zing đem tâm tư của bà con lên liên tục
 
Mua hàng online nhanh hơn 'đi chợ hộ'
Sau 9 ngày triển khai, các đơn hàng "đi chợ hộ" vẫn bị ùn ứ, mất vài ngày vẫn chưa được giao. Nhiều người dân TP.HCM tìm đến các chợ online để mua thực phẩm nhanh chóng.

Zing đem tâm tư của bà con lên liên tục
Zing với Zalo đang mở cửa cứu bà con.
Bên Zalo giờ mở cái đi chợ online cho bà con tự do đăng bài, tự do ship đồ cho nhau luôn 1 (19).png
 
Nhờ cái zalo connect mà mình mua đc ít nhu yếu phẩm cho nhà, chờ mấy anh bộ đội chắc tới tết
 
Dịch dã này thấy tụi VNG làm cái Zalo có tâm ghê. Chả bù mấy con cờ hó FPT, FPT Play nó giảm từ 1080 xuống 720p rồi xuống 360p với lý do sợ vị stream lậu.
 
Back
Top