[VNE] Đi chợ hộ sml

fpt mất dạy bm. đéo bao giờ muốn dính đến đám đó
 
Nhờ cái zalo connect mà mình mua đc ít nhu yếu phẩm cho nhà, chờ mấy anh bộ đội chắc tới tết
Tôi đang hóng Zalo nó hoàn thiện, trở thành super app như Wechat
Nó có sẵn Zalo pay rồi giờ làm cái Zalo trade là bao ngon file_63610597.png
 
Nói xuôi thì phải biết nói ngược , lươn lẹo tí có gì sai .
 
Có ông nào trên Bộ với Sở tên là Nguyễn Y Vân hay Vũ Như Cẩn không thế =))
 
Từ giờ xác thực ở trên các anh đa phần oschos rồi, có nghĩ ra cái gì thực tiễn đâu.
Anh em tự liên lạc lo trước lương thực vài ngày đi, khỏi mong mấy cái đi chợ hộ hay bộ đội.
 
Quý bộ đội đấy, nhưng các bác tuyên giáo chán vcđ :|

240982320_4942764935786235_665484298848208976_n.jpg
 
đm mới đi ngang qua TV lúc đang có thời sự, tụi nó bảo là dùng bộ đội làm shipper ban đầu có bất cập nhưng cũng dần đi vào quỹ đạo.
quỹ con công nhân nghành mẹ nó chứ quỹ, đm đến giờ vẫn chưa nhận thất bại.
 
Mình ở Tân Phú.
Trong khi các quận cho shipper chạy thì Tân Phú said đéo. Thế nên ko mua được cái gì luôn
Đặt BhX 10 món mất mẹ 9 món mà còn k phải mond ăn được.
hên hên sao mấy ngày trước đặt đc 1 đống thịt qua now nên vẫn sống khoẻ.
Chú bộ đội chờ từ 23 đến giờ đéo thấy đâu =)
 
Không bán cho cá nhân cái beep nè. Hàng mình nhận được là đăng ký mua trực tiếp từ link của siêu thị, do 1 anh bộ đội giao xuống. Còn hàng trước khi nhận từ siêu thị là nhờ anh tổ phó mua và mua trực tiếp từ chợ, mua từ chợ là có ngay sau chục phút anh chạy ra chợ mua. Hôm nay thì liên hệ được 1 người có cháu làm trong siêu thị, nhắn danh sách qua cho cháu nó xong thì trưa nó đi làm về nó gởi cho luôn. Túm lại là :"ha ha ha ha"
Đến cùng ở trong vùng dịch như nhau biết hoàn cảnh của nhau mà còn xỏ xiên nhau thì nói sao tụi ở ngoài không chửi dân TP.
Chổ bạn tốt ok. Good 4 you.
Chổ mình 9 ngày tết chưa có thấy anh bộ đội nào đây. P2 TB. Thế giờ mình ha ha hay hu hu vào mặt bạn?
Đến giờ còn éo biết cái link mua hàng của cái khu phố này ra sao...
 
Cảm giác truyền thông với thực tế 1 trời 1 vực mà đâu biết rằng mức độ batman đang âm ỉ dần trong huyết quản của từng người dân, đm xung quanh tôi cũng người này người kia là cán bộ mà còn batman. Chả hiểu kiểu đéo gì 4.0 còn mị dân kiểu này.
 
Hết cách rồi, giờ đi chợ hộ qua shipper cũng không đủ đồ ăn qua các siêu thị nhỏ. Chỉ có cho hàng hoá lưu thông lên các điểm bán nhỏ lẻ là ok. Hạn chế duy nhất là không chạy liên quận được. Nhà tui ở ngay cái mũi quận giáp ranh 3 quận khác thiệt tốn phí shipper
 
Khác cmg như trc mà mâý anh đảo 1 vòng khét lẹt =))
 
Mình ở Tân Phú.
Trong khi các quận cho shipper chạy thì Tân Phú said đéo. Thế nên ko mua được cái gì luôn
Đặt BhX 10 món mất mẹ 9 món mà còn k phải mond ăn được.
hên hên sao mấy ngày trước đặt đc 1 đống thịt qua now nên vẫn sống khoẻ.
Chú bộ đội chờ từ 23 đến giờ đéo thấy đâu =)
Đồng môn Tân Phú xác nhận nhé. Giờ có shipper nội bộ của BHX giao thì may ra
 
Đến cùng ở trong vùng dịch như nhau biết hoàn cảnh của nhau mà còn xỏ xiên nhau thì nói sao tụi ở ngoài không chửi dân TP.
Chổ bạn tốt ok. Good 4 you.
Chổ mình 9 ngày tết chưa có thấy anh bộ đội nào đây. P2 TB. Thế giờ mình ha ha hay hu hu vào mặt bạn?
Đến giờ còn éo biết cái link mua hàng của cái khu phố này ra sao...
Biết tôi nói cái gì mà xỏ xiên.Không thể chạy ra siêu thị tự mua được thì tự tôi cũng nói với ông RickBe từ hôm kia rồi. bác kia quote bài tôi bảo vì không bán cho cá nhân + quy trình rối rắm nên mới nhiêu khê. Tôi mới đưa cái dẫn chứng về mình để mà nói nhiều khê chủ yếu là do 1 chính sách mà mỗi nơi nó chơi 1 kiểu, nhà nước thì quản không được, thêm 1 đám quan liêu, đồ trong siêu thị mà nhân viên nó gom hàng ra cho người quen thì còn lại cái gì cho các bác#-o
 
Vẫn chưa hiểu là nếu đặt tập trung đồ từ đầu mối siêu thị rồi ship hàng theo xe lớn thì phải nhanh hơn chứ nhỉ. Thế mà vẫn tệ. Tệ là do bọn siêu thị không cung cấp được hàng hay sao? Thấy Coop suốt ngày khoe tích trữ thừa hàng cơ mà.
 
Back
Top