Mình thì chả biết tình sử gayvn, vns nó có gì, nhớ có vụ lùm xùm nhưng lâu lắm rồi chắc phải từ hồi cái box diablo nó vẫn còn đông và hung hãn, nhưng với tư cách người ngoài cuộc thì thấy thằng Hyu nó có công gây dựng nên 1 cộng đồng lớn, mấy bác cứ chê nó nhưng cái box a-m này hoạt động cũng ko biết bao nhiêu năm, bao nhiêu thím tự nhận sành sỏi, có làm được mấy thứ ra hồn? Khoảng tầm chục năm về trước nguồn anime manga phải nói là cực khó kiếm, thời đấy chỉ có lèo tèo vài anime (thực ra chỉ có Hen nên ko nói anime) còn manga kiếm được link down thì cũng rất vất vả, truyện mới thì mới có link sống vất vưởng ở trên mỗi nhóm 1 tí chứ đụng truyện cũ là toàn phải mIRC, ai down mIRC thì biết nó vất thế nào, vừa chậm mà còn phải hẹn giờ mà down tiếp chứ dek có down batch như bây giờ, thâu đêm suốt sáng mới ra được 1 bộ, nếu ko phải có những thằng tiên phong chịu cày kéo vất vả thì lấy đâu ra cái sự phát triển như bây giờ. Deny thành quả của thằng Hyu là ko đúng
Còn thằng Hyu nó ko đưa db thì kệ xác nó, đòi làm gì, đem hàng ăn cắp donate cho 1 tổ chức ăn cắp giờ lại còn muốn đòi, đòi là đòi thế nào. Chỉ ghét cái thằng này cái là nó đóng cái rụp, ko thông báo gì cho member, hết sức thiếu tôn trọng member, chả có lý gì mà đóng cái rụp như thế cả, bạc bẽo vãi cc