[Võ đường GVN] : Giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu

  • Thread starter Thread starter Kitr
  • Ngày gửi Ngày gửi
nếu người học võ đánh với người ko có võ và sức khỏe hơn có tí và cao hơn cũng có tí thì ăn được nhưng gặp 1 thằng có sức khỏe thực sự và to con thì khi nhìn thấy nó tâm lý sẽ có chút ngán với thằng to khỏe đó, to khỏe mà ngu đưa chổ hiểm ra cho người ta đánh vào thì khỏi bàn, nhưng chẳng mấy ai ngu đâu =)).

lỡ đánh nó ko được gì mà nó nhảy vồ vào chụp được người thì gãy xương với nó, 1 quât là đủ đau nhức nhói.

nếu người tập võ còn tập thêm tạ thì tuyệt vời ^^

còn nếu chỉ tập võ ko tập tạ thì sức ko thể chịu được lâu so với 1 thằng to khỏe, riêng cái vụ thấy nó to cao khỏe mạnh hơn là đủ mất sức vì tâm lý rồi chứ chưa nói đến đánh.

phần lớn các bố trong này tuy có võ nhưng có lẽ toàn đập bọn vớ vẩn chứ tui nói thật các bố gặp mấy thằng to cao khỏe mạnh hơn mà các bố dám lại trêu thì cũng hơi giỏi, (trừ chơi kiểu đánh rồi chạy luôn như 1 thằng đê hèn thì ko bàn).

trong phim luôn thấy các cảnh anh hùng gầy còm nhom đập 1 thằng khồng lồ nhưng ngoài đời thực tế chúng ta phải xem lại =)) to khỏe bao giờ cũng có lợi thế hơn nhiều so với thằng giỏi võ, cha ông ngày xưa đã đúc kết ra kinh nghiệm này rồi nên các bố khỏi phải bàn cãi chi cho mệt.
 
Ví dụ tớ đứng thủ thế vai trái hơi nghiêng về trước tay đưa lên tầm mặt , nó mà đấm vào thường thì tớ đưa chõ lên đỡ nhưng những lúc đó thường thì mặt sẽ quay qua 1 bên đưa cái má về phía trước đấy .Nhược điểm là đây lúc quay lại nhìu khi nó bồi thêm cái nữa mà chưa kịp phản ứng .
Cùi chỏ? Cậu nên giữ cố định hướng nhìn, khi nó đấm vào mặt thì:
Đấm từ bên trái: dùng cổ tay trái gạt sang bên trái, cúi người xuống thấp nghiêng bên phải. Nếu muốn phản đòn thì tay phải có thể đấm móc lên, hoặc tay trái vừa gạt xong duỗi ra đấm thẳng vào mặt nó.
Đấm từ bên phải: dùng bàn tay/nắm đấm trái đỡ/đẩy về bên phải, đưa người sang trái. Nếu muốn phản đòn thì tay trái có thể đưa cùi chỏ vào mặt nó, hoặc sau khi né thì đưa vai phải lên trước, táng 1 đấm tay phải.

Quan trọng là đứng cho vững.
 
ông đừng có hướng dẫn kiểu đó làm chết con người ta =))

ngồi nói mồm thì ai cũng nói được nhưng lỡ ông bày thế người ta đi thực hành mà đưa tay ra đấm nó đỡ cái gãy nốt cái tay rồi nó quật cho cái dập cả phổi thì khi ấy tội ông gánh.
 
Kitr đâu rồi nhỉ, mình cảm thấy thật tủi nhục với sư phụ mình. 5 Năm karate, 2 năm capoeira mà nghe Kitr nói như lời thánh vào tai, cảm thấy như 1 đứa trẻ lần đầu vào đời. Sư phụ, đệ tử bất hiếu, đành vứt hết những thứ người đã truyền cho con :((
 
Nhiều dạng to con lắm :D Dạng suốt ngày tập tạ phần trên thì phần chân ko tốt, đẩy 1 cái là té chúi nhủi. Còn dạng to con tập thể thao toàn thân thì đánh mới khó, bọn nó phản xạ tốt, cơ thể phát triển đều, đánh ko lại nhiều khi chạy còn ko dc.
gặp mấy thằng to cao khỏe mạnh hơn mà các bố dám lại trêu thì cũng hơi giỏi
nó gây với mình thì mình mới quật lại, tự nhiên rước họa vào thân làm gì ? Chả khác nào thấy cái xe tải chạy tới, tự nhiên nhảy vào để kiếm cách nhảy ra =)) Mà bọn to con cũng chả tự nhiên gây với mình, nó còn đang bận tập :))
 
Nhiều dạng to con lắm :D Dạng suốt ngày tập tạ phần trên thì phần chân ko tốt, đẩy 1 cái là té chúi nhủi. Còn dạng to con tập thể thao toàn thân thì đánh mới khó, bọn nó phản xạ tốt, cơ thể phát triển đều, đánh ko lại nhiều khi chạy còn ko dc.

nó gây với mình thì mình mới quật lại, tự nhiên rước họa vào thân làm gì ? Chả khác nào thấy cái xe tải chạy tới, tự nhiên nhảy vào để kiếm cách nhảy ra =)) Mà bọn to con cũng chả tự nhiên gây với mình, nó còn đang bận tập :))
Tập tạ đâu chỉ có thân đâu , do ít người chú ý đến chân :).
Tớ thì tập đều cả , tớ đặc biệt tớ khá dẻo.
khi ta war có 2 trường hợp tớ thấy hay xẩy ra.
1 là khi đùa , thường thì tụi bạn nó chỉ đánh nhẹ . nhưng khá nhanh , đánh dồn dập , trường hợp này tớ thường hay đỡ lại cho vui , còn khi giao đấu với thằng bạn ( nó đi học võ , vì đấu giao hữu để học cách phản xạ của nó ).Nó đánh rất thấm , nhưng khi nó đấm cảm nhận được ít nguy hiểm , vì nó đánh nhanh mạnh nhưng chỉ 1 2 cái.Thường mỗi lúc đó hay né hoặc nhảy lùi về sau khi nó thu tay thì nhảy lướt tới đá nó.
Môn akido của bạn gì ở trên ấy , tớ thấy nó rất hay , đặc biệt trong trường hợp ko gian hẹp khó chạy thì quật ngã rồi khóa tay tại chỗ thì tuyệt :-*.
À trường hợp trên của tớ bạn nào cho cách giải quyết đi ,
khi đánh vào bao cát = phần cùi chõ và khủy tay ấy.Vì đánh cự li gần + hết sức nên khi gặp phản lực thì phần đầu , đặc biệt hai bên thái dương rất ê.
 
võ thuật là 1 cái gì đó thiên về thực tế chứ có ngồi nói đến 10 năm sau thì củng thế cả

một ngày tôi bỏ ra 1 tiếng rưỡi chạy thuần để lấy thể lực , thể lực là cái cần thiết cho 1 trận đấu dài , để b5n có thể trụ đc đến phút cuối cùng

1h30 phút tập thể hình để nở cơ , tăng kich thước cơ bắp , tăng thêm lực

môn võ yêu thích của tôi là quyền Anh , thực tế , ko múa may quay cuồng như ba cái thiếu lâm blah blah blah. No disrespect chứ tôi ko tin ba cái võ mua may quay cuồng ấy ăn đc tôi trong combat 1 vs 1 trừ khi người ấy phải thuộc hàng thâm niên cao năm .

để đc như ngày hôm nay , tôi đổ biết bao thời gian và công sức vào tập luyện , cái gì củng thế thôi , bạn càng đầu tư thì cái đạt đc càng cao. Tôi luôn ước mơ trơ thành võ sĩ chuyên nghiệp là người Việt Nam đầu tiên đc đánh ở giải K1 hay UFC nhưng ước mơ vẩn chỉ là ước mơ vì biết rằng theo con đường ấy bạn cần phải có tiền , có 1 team , HLV thể lực kỹ thuật và rất nhiều thứ khác nữa !

anyway , theo mục đích của chủ topic thì tôi chẳng thấy có gì sai , củng tốt , là nơi giao lưu cho mọi người . Nhưng tập biết bao nhiêu năm rồi mà chưa đc ra thực tế , tôi khát khao đc đánh đấm lắm :D giá mà VN mình có giải tự do
 
cãi võ mồm trong này thì chỉ thêm mệt, đại cao nhân kitr ở phương nào thế ? ra solo với các lão võ mồm trên kia xem sao ^^
đánh thì đánh , cũng đang muốn thử nghiệm những gì mình đang luyện :x , còn ném đá hội nghị ! xin lỗi , tôi mà sợ mấy thằng to mồm ghét tôi thì đã ko
có cái pic này đâu . chán cái cảnh cả lũ chỉ đc cái miệng rồi khi thực chiến thì co vòi chạy mất .
@ : Đàn ông gì mà nhỏ nhen, bơi móc bắt lỗi từng chữ như... Cậu tự hiểu :x
 
MÌnh vừa qua bên tdtt quận 10 , thấy 60k/1 tháng , tập từ 7h cả tuần trừ thứ 7 , tập chính là 2,4,6 có người dạy . ( Boxing nha )

Không biết có ai tập bên đó kô giới thiệu thêm cho mình với , lúc mình qua chỉ thấy có 1 bạn tập à , bạn này hình như cũng mới nên chưa biết gì nhiều . Bảo thầy bận chăm sóc mẹ thầy ở bviện nên kô dạy đc .... Có ai tập bên này kô nhỉ ?

Còn bên phan đình phùng ra sao nhỉ :D .
 
Chỉnh sửa cuối:
Có ai học theo võ của troll warlord ko ? đầu tiên học skill 1 để chuyển tầnc ông tầm xa thành tấn công cận chiến , max skill 3 và uti . Nếu đối thũ võ côgn cao cường thì học skill 2 để làm đối phương miss. Khi đánh nhau các bạn lên tread để str để tăng máu và orb lên hút máu nhé !

Ngoài Troll còn có Cen , võ Cen rất khỏe mạnh vì + rất nhiều str

Vỏ công mà cứ ngồi nói thì 10 năm sau củng thế !
 
đầu tiên học skill 1 để chuyển tầnc ông tầm xa thành tấn công cận chiến , max skill 3 và uti . Nếu đối thũ võ côgn cao cường thì học skill 2 để làm đối phương miss. Khi đánh nhau các bạn lên tread để str để tăng máu và orb lên hút máu nhé !
sao giống game thế :(( .
 
Kirt : sao ko chỉ võ ĐL cho tui vậy ông :| ?
 
Nghe nói trên phú thọ chỉ dạy cho đội tuyển boxing thôi thì phải, không biết có dạy người mới không ta .
 
boxing của mấy bạn đang nói là boxing gì ? boxing thái cho dùng chân hay là loại quyền anh ?
 
ngồi nói mồm thì ai cũng nói được nhưng lỡ ông bày thế người ta đi thực hành mà đưa tay ra đấm nó đỡ cái gãy nốt cái tay rồi nó quật cho cái dập cả phổi thì khi ấy tội ông gánh.
Bạn NGUYEN DUC THUAN nghe nói cứ như clone của bạn Kitr hay 1 thằng tự kỉ =)) Hoặc bạn này là 1 fan cuồng thể hình cứ thấy anh nào bự con khoai to là tôn lên làm thánh =)) Đấm nó mình gãy tay cơ đấy =))
môn võ yêu thích của tôi là quyền Anh , thực tế , ko múa may quay cuồng như ba cái thiếu lâm blah blah blah. No disrespect chứ tôi ko tin ba cái võ mua may quay cuồng ấy ăn đc tôi trong combat 1 vs 1 trừ khi người ấy phải thuộc hàng thâm niên cao năm .
Đó là Thiếu Lâm biểu diễn bạn ạ. cũng như Wushu thôi. Tôi có thằng bạn bạch đai Thiếu Lâm nó đánh alaxo chả khác quyền Thái là mấy đâu.
 
mình có nhớ đọc ở đâu đó 1 câu của 1 tổ sư võ học người Ấn Độ "chúng ta chỉ có 2 tay 2 chân, chúng ta có thể khác nhau đến thế nào chứ?"
 
Asura 6 tay lận.
 
Bạn NGUYEN DUC THUAN nghe nói cứ như clone của bạn Kitr hay 1 thằng tự kỉ =)) Hoặc bạn này là 1 fan cuồng thể hình cứ thấy anh nào bự con khoai to là tôn lên làm thánh =)) Đấm nó mình gãy tay cơ đấy =))

Đó là Thiếu Lâm biểu diễn bạn ạ. cũng như Wushu thôi. Tôi có thằng bạn bạch đai Thiếu Lâm nó đánh alaxo chả khác quyền Thái là mấy đâu.

Nhầm rồi ! Bản thân NDT cũng đã tự coi mình là thánh rồi , NDT cao to mà :D , mình ra ngoài cũng chả dám động đến những người như thế đâu , cao to quá mà, sợ lắm !
 
sao giống game thế :(( .
dota chứ đâu ? Bác này ngây thơ nhỉ :))

Mà có cái này tớ ko hiểu lắm, võ cương có phải là ra đòn bằng chấn động, sử dụng lực của bản thân là chính, như đấm, đá, vv.. còn võ nhu là ra đòn bằng cách vật, khóa, sử dụng lực và động năng của đối phương ?
 
dota chứ đâu ? Bác này ngây thơ nhỉ :))

Mà có cái này tớ ko hiểu lắm, võ cương có phải là ra đòn bằng chấn động, sử dụng lực của bản thân là chính, như đấm, đá, vv.. còn võ nhu là ra đòn bằng cách vật, khóa, sử dụng lực và động năng của đối phương ?

ko phải thế.

Cương là dùng sự cứng rắn để tấn công, võ thiếu lâm là cương đó, nó đập bể đá bể gạch như chơi.

như thái cực quyền là Nhu, dùng sự khôn khéo mềm dẻo để làm ngã đối thủ mà ko tốn sức gì.
 
Back
Top