Đàn bà hay thích lằng nhằng với chồng mà Thuận. Vi cũng thường lằng nhằng với ông xã mỗi khi bực mình (bực chứ ko phải giận nhé. Khi Vi giận thì Vi ko thèm nói chuyện luôn). Nhưng được 1 cái là bên nhau gần 10 năm 2 đứa chưa bao giờ cãi lộn. Khi Vi giận lớn tiếng thì ảnh nhỏ nhẹ xin lỗi (dù nhiều khi ảnh ko có lỗi gì). Khi Vi bình tĩnh lại thì chạy đi xin lỗi ảnh vì mình đã giận sai (nhưng đa phần là không có xin lỗi vì tính Vi cũng rất là ương ngạnh). Trong nhà cái gì ngon nhất, tốt nhất ảnh luôn dành phần cho Vi, lau nhà ảnh cũng giành làm vì sợ tay Vi đau. Nên càng ngày Vi càng thương và nễ ông xã vì cái tính thương vợ đó, nên cũng ko còn nóng tính như xưa nữa. Ảnh làm Vi phục ảnh vì tính nhẫn nhịn. Có lần Vi hỏi ảnh vì sao cưng Vi quá vậy và ảnh trả lời: "Vì anh yêu em." Nghe xong khóc luôn.
Làm đàn ông nên cưng chiều vợ và nhịn đúng lúc. Từ đó giờ Vi ghen đúng 2 lần với lý do rất chính đáng, và mỗi lần giận lên thì Vi không cần phải nói nhiều, chỉ im lặng vài tuần thôi ảnh cũng đủ sợ rồi. Hôm bữa Vi học đc 1 bài học từ ông xã thấy rất hay, từ nay sẽ áp dụng. Bữa Vi nói với ảnh là tối khi đi làm ra Vi sẽ đi ăn với 1 người bạn là con trai. Ảnh cũng ừ ừ nhưng Vi biết ảnh ghen. Vi cũng im lặng xem ảnh phản ứng ra sao (trong lòng nghĩ ảnh sẽ giận lớn tiếng với Vi). Ai ngờ qua hôm sau khi đi ăn tối về thì Vi thấy Vi có 1 món quà (1 cái đồng hồ từ bữa giờ Vi rất thích). Thế là Vi mới cảm giác có lỗi vì đã bỏ chồng ở nhà để đi ăn với người khác. Vi thấy cách ứng xử của ảnh hay hay, rất là có chiều sâu. Làm cho đối phương tự nhận ra lỗi của mình chứ ko cần phải nói ra lời.
Tính vợ của Thuận hay ghen thì Vi thấy bạn cần chờ khi nào chị nhà bình tĩnh lại rồi 2 người nên ngồi xuống nói chuyện. Ghen cũng có cái hay của ghen - chứng tỏ người kia sợ mất mình. Nhưng ghen nhiều quá sẽ dẫn đến việc không tin tưởng lẫn nhau và càng ngày làm đối phương bực mình vì phải đi giải thích. Nên nói với chị nhà là trong mắt Thuận chỉ có mình chị nhà thôi. Đôi khi ra ngoài vì xã giao nên cũng nhìn người ta, nhưng 2 vợ chồng đã lấy nhau thì suốt đời chỉ yêu 1 mình chỉ thôi. Nên năn nĩ chị nhà bớt ghen lại để vợ chồng ko còn cãi nhau nữa. Ráng ngọt với vợ đi - đàn bà thích ngọt.
À còn nữa, bí mật hạnh phúc của 2 vợ chồng Vi là mỗi khi Vi bực mình cằng nhằng ảnh thì ảnh ôm Vi vào lòng. Im lặng và ôm thôi. Vài phút thì sẽ ổn. Nhiều lần Vi giận ko thèm ngủ chung phòng, chạy ra phòng khách ngủ. Ảnh cũng chạy ra theo .. nhưng ra để bế Vi vào. 2 đứa suốt 1 đêm chạy ra chạy vào như thế rồi Vi cũng hết giận vì thấy thật tức cười. Đi ra đường ảnh luôn luôn nắm tay Vi, vì sợ Vi lạc hahaha. 2 đứa đi ăn phở - ảnh luôn cho Vi hết bò vò viên vì Vi thích ăn. Trước khi ăn tô phở ảnh nhặt rau bỏ vào tô của Vi và Vi nhặt rau bỏ vào tô ảnh, 2 đứa rất là rảnh hahaha. Nói chung, cưng chiều vợ 1 chút thì Thuận sẽ thấy cuộc sống hôn nhân cực kỳ ngọt lịm như kẹo. Thuận hãy những thử cách nịnh vợ này nhé. :-).