Vợ ko ngoan, phải làm sao đây hic hic

Status
Không mở trả lời sau này.
Đánh là đúng, cứ mặc kệ cho khóc chán đi đừng an ủi vội.
Đợi 1 lúc sau thì mới ra vuốt ve trò chuyện xin lỗi, "anh đánh có đau lắm không?", rồi lựa lời khuyên nhủ nhỏ nhẹ. Hôm sau đi làm về thì mua 1 món quà nhỏ tặng cô ấy, cách nì chắc là ổn :D........

hầy :-< làm như vậy rồi, mai mốt cũng lại nổi cơn lên, cũng lại tát và mua quà à :-<

k giải quyết dc :-<

cơ mà non sông dễ đổi, bản tính khó rời, cách duy nhất có lẽ là làm cho vợ bác ít nổi cơn lên thôi :-s
 
tôi thì thấy bác làm thế là đúng,không có gì phải lăn tăn cả. Chồng mà để vợ chửi như thế mà để yên thì quá nhu nhược, bg chỉ là nghĩ cách để bác đưa vợ vào nề nếp thôi.
 
Lúc nào thì lúc, láo là phải nện \m/
Ko việc gì phải dằn vặt cả. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.
----------------------
Vợ chứ không phải là con mà cần phải dạy.


tát thì cũng hơi quá, kệ nó khoảng 1 tuần là tự khắc xin lỗi mình.

Và cái thể loại tát vợ xong không thèm xin lỗi, nói thật sau này nó cũng sẽ kiếm chuyện để đánh vợ tiếp.

Còn bạn chủ topic, dù sao cũng là tình nghĩa vợ chồng, nên lựa chọn 1 ngày để nói chuyện rõ ràng, xin lỗi vợ đàng hoàng chuyện đánh vợ, dù gì bạn cũng là người động tay chân trước là không đúng, thấy không được thì li dị, li thân, cũng không cần phải cố gắng sống chung với nhau "Vì con cái", điều đó sẽ làm khổ cho bạn và vợ bạn mà thôi.
 
Anh nói chuyện với ba mẹ chị í thử xem sao :)
 
kính thưa quý ông quý bà, các bậc đại ca, các cha đầu gấu.

em là người hay theo dỗi box tâm sự, thật ko ngờ hôm nay lại phải pos bài than vãn nỗi buồn của mình và mong được mọi người chia sẽ kinh nghiệm, đặc biệt là những người đã có gia đình, mong mọi người chỉ giúp cho mình chứ thực sự mình đang rất buồn và rối rắm quá.

chuyện là, mình lấy 1 người vợ lớn hơn mình 1 tuổi, (xem tướng số hay gì và thầy nào cũng nói tuổi hợp nhau ).

vợ mình học đại học ngành Công Tác Xã Hội và Phát Triển Cộng đồng, là người khéo ăn nói, giỏi giao tiếp, sống hòa đồng, vui vẻ ( đôi lúc trẻ con khó hiểu).

mình thấy hạnh phúc bên người vợ ấy của mình lắm nhưng thời gian gần đây có vài điều ko vui cho lắm diễn ra nhiều lần, vợ mình hiện đang mang thai em bé được 1 tháng rồi, (mình rất thích có con bồng bế ) nghĩ đến cảm giác làm cha thật hạnh phúc làm sao) vợ mình đang mang bầu tính tình hơi bị nóng và hay nổi khùng vô cớ, mình nhịn bao nhiêu thì cô ấy càng quá bấy nhiêu, và rồi 1 lần mình vì chăm sóc cô ấy nên bị lây bệnh cúm của cô ấy T_T, mình đang mệt lại gặp cô ấy hay dở chứng nên đôi lúc khó chịu, cô ấy hay hỗn với mình và thậm chí khi tức lên còn xưng hô tao mày với mình nữa, lần 1 lần 2 mình im lặng cho qua,nhiều lần như thế mình thấy thật khó chấp nhận và đã cảnh cáo cô ấy rằng, Em ăn nói cẩn thận, đừng có xưng hô hỗn láo với anh, anh ko nhường nhịn được lâu đâu, thế rồi cô ấy đứng thẳng dậy và nói rằng, Tao thách mày đấy, làm gì được tao,đồ con chó điên, mày làm gì được tao nào?? mình đã ko thể kiềm chế được vì sự hỗn láo quá mức của cô ấy nên đã vả cho cô ấy 1 tát rồi cô ấy ngồi khóc mình bỏ đi chổ khác.

kể ra thật xấu hổ nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai nên đành pos bài lên mong bà con chia sẽ xem phải làm sao với bà vợ nóng tính thế này đây ? ai có lòng tốt xin tư vấn dùm, xin đừng vào pos bài mỉa mai chấm biếm vào nỗi đau của mình nhé.

xin cảm ơn nhiều và mong nhận được sự đóng góp của các bạn.

Bác chẳng có gì xấu hổ cả :| vợ bác láo vậy , ăn đòn là đúng ( vì bác đã nhịn nhìu rùi )
Chủ yếu là nguyên nhân tại sao mà bà kia lại gây chuyện , đến nỗi phải xưng tao mày :( dù là mang thai khó tính đi nữa , nhưng em nghĩ phải có lí do mới láo như thế với bác chứ

!
 
Khuyên chân thành với chủ topic thế này:
- Bác sẽ mất đi hạnh phúc nếu lúc này bác tỏ ra nhu nhược và chịu đựng. Đối với những trường hợp khác thì ko nói, nhưng dám xưng hô " Mày, tao, con chó con gà " thì xác định ko có nhịn gì hết. Vợ ko tôn trọng chồng, ko coi chồng ra cái gì là điều tệ hại nhất trong cuộc sống gia đình :)
- Cách giải quyết thì bác cứ nói thẳng : Đừng có láo, cô cảm thấy ko ở đc thì về nhà cô ở. Tôi ko chấp nhận vợ mà chửi chồng như con chó như cô. Sau đó để cho vợ về nhà ngoại và bác gặp trực tiếp mẹ vợ để nói chuyện. Rắn trước, mất lòng trước thì sau này mới ổn định được. Cái cảnh 1 thằng đàn ông ko có chỗ đứng trong gia đình là thất bại, ko có địa vị, ko đc tôn trọng trong gia đình thì ko thể tồn tại đc ở xã hội.
Ps : Bác nên xin lỗi, nhưng ko phải năn nỉ. Cứ lạnh lùng mà xin lỗi, làm bx hiểu phải biết điều. Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình là để vợ cầm hết tiền nhưng mình phải là trụ cột. Tôi mà lâm vào tình cảnh như bác thì tôi ko đánh mà ra mở cửa : Cô đi về nhà cô, khi nào biết điều thì tôi đón cô về :). Còn nếu bác ở rể hay phụ thuộc kinh tế cô ấy thì xác định chịu nhé :)
 
Thế đấy :| chủ thớt chẳng có gì sai :| tại con vợ kia nó láo ::) quá đáng quá thể ( sr tui k thể dùng từ ngữ lịch sự với vợ bác dc , thông cảm nhá )
Nếu nó yêu bác và biết suy nghĩ , nó sẽ hiểu thui ::)
Bác cũng nên nói qua với ba mẹ vợ ::) họ sẽ làm cho con gái họ chín chắn hưn ^^ ok
PS : vợ bác nhju tuổi mà trẻ con thế :-/

!
 
^ bác đánh trước rồi xoa sau vậy

từ nay về sau bác cứ chăm sóc cô íh, nhưng chớ có hề hé răng 1 lời nào , đừng thèm nói chuyện với cô ấy

phải làm cho cô ấy thấy rằng bác vẫn còn giận cái thói xấc xược ấy nhưng vì làm tròn bổn phận nên bác mới nhịn mà chăm sóc

nói thật chứ mà ko mang thai thì bác tát cho 1 cái rồi bỏ đi luôn 1 tháng đi,cho ở nhà 1 mình trong cái căn phòng vắng mà suy ngẫm cho biết
 
Vợ chứ không phải là con mà cần phải dạy.




Và cái thể loại tát vợ xong không thèm xin lỗi, nói thật sau này nó cũng sẽ kiếm chuyện để đánh vợ tiếp.

Còn bạn chủ topic, dù sao cũng là tình nghĩa vợ chồng, nên lựa chọn 1 ngày để nói chuyện rõ ràng, xin lỗi vợ đàng hoàng chuyện đánh vợ, dù gì bạn cũng là người động tay chân trước là không đúng, thấy không được thì li dị, li thân, cũng không cần phải cố gắng sống chung với nhau "Vì con cái", điều đó sẽ làm khổ cho bạn và vợ bạn mà thôi.

Đàn ông phải là trụ cột gia đình. Vợ không biết điều thì phải dạy, đây là điều đã dc các cụ đúc kết.
Với những trường hợp thế này phải đánh để răn đe. Nếu ko sau này gia đình sẽ ko thể yên ổn dc đâu.
- "dù gì bạn cũng là người động tay chân trước là không đúng". Theo ý bạn nếu vào trường hợp của chủ topic thì ko nên đánh nó. Tốt nhất nên chửi lại nó xem ai ngoa hơn chăng ? Hay là im lặng làm con rùa rụt cổ, sau này để nó hành hạ, trở thành "đồ con chó điên" thật ?

Mấy ông thôi ngay cái luận điệu đánh vợ là sai đi nhé, các ông đọc quá nhiều sách về đạo đức rồi đấy. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Láo đến độ thế này chỉ có 2 cách làm: 1 là cho ăn vả. Có khóc thì cứ ngồi đó mà khóc. Không dỗ, không xin lỗi. Cách thứ 2 là mở cửa, đuổi cô ta về nhà mẹ đẻ, cút thẳng nhé em. Chừng nào mẹ em dạy dc em về đạo làm vợ thì hãy quay lại cầu xin anh. Nhé!

Con người ta nên biết chữ nhẫn, nhưng đừng biến nó thành nhu nhược. Cuộc đời chứ không phải tiểu thuyết. Phải nhớ rằng đàn ông mà không làm chủ gia đình thì cái nhà tất loạn. Đúng trong tuyệt đại đa số trường hợp.
 
Vợ kô ngoan thì phạt vào đít vợ, cứ thế mà làm :'>
 
đúng,phải dạy vợ bác à,dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về......vợ bác mà cứ tình trạng như này thì gia đình sẽ không yên ổn được lâu đâu..........bác nhịn như thế là đủ rồi

giờ bác hãy làm 1 bản cam kết trong đó ghi rõ những điều cấm kị giữa vợ và chồng

vợ: không được chửi hay xúc phạm chồng,không được xưng hô mày tao,không được cặp bồ ngoại tình,luôn chung thủy với chồng vv.............
chồng: đi làm được lương đưa 70% lương cho vợ giữ,không rượu chè cờ bạc lô đề thuốc lá,không cặp bồ vv....................

nếu 1 trong 2 mà vi phạm những điều trên thì phải chịu hình thức kỉ luật do người kia áp đặt vv......................còn nếu không chịu cam kết thì dọa li dị

rồi dán vào tường,như thế hễ mỗi lần có chuyện mà nhìn thấy tờ cam kết đó thì sẽ phải dừng ngay
 
tôi ở Vũng Tàu, nhà cô ấy ở tận Hà Tĩnh, mình rước con gái người ta về làm vợ giờ nó đang mang bầu nếu đuổi nó thì mình bị chỉ trích là vô lương tâm, cậy nhà giàu rồi lấy con người ta chơi xong có bầu thì đuổi, nếu thế thì tui nhục cái mặt.

với cái tính giận mất khôn đến cực độ của vợ tui thì tui nghĩ mở cửa là nó bỏ đi luôn chứ ko cần mình đuổi đâu.

tui đã nhịn vài lần khi cô ấy xưng ho tao mày trong khi tui xưng anh em đàng hoàng và ko hề chửi 1 câu nào đâu nhé, tui đã nhịn vài lần và đã cảnh cáo rồi, khi bình thường tôi cũng đã góp ý rất chân thành, cô ấy hứa và ngoắc tay rằng sau này sẽ ko dám như vậy nữa nhưng có lẽ giang sơn dể đổi bản tính khó giời thật, nóng lên thì hứa gì cũng nuốt hết.

cô ấy cáu kỉnh, tui nhịn được, nhưng thực sự cái kiểu xưng hô tao mày với chồng và chửi chồng kiểu này tui ko đủ độ lượng để coi như ko có gì để rồi trở thành 1 thằng nhu nhược vợ chửi im re ko làm được gì, cứ thế này sau này nó sẽ hỗn hơn.

việc li dị là điều tối kỵ, lấy con người ta ko phải để xài 3 bữa rồi bỏ, nếu đơn giản chỉ vì vợ hỗn mà đòi ly dị thì còn gì nữa ? mình thương yêu người ta thật lòng chứ có phải lấy cho vui đâu mà hở tí đòi ly dị được, nhà nó cách xa nhà chồng hơn cả ngàn KM đuổi nó ra đi lang thang có chuyện gì cái thì tôi gánh hâu quả thê thảm nữa.

hồi trước có đôi lần vợ ko ngoan tui gọi điện về nói với mẹ vợ nhưng sau đó ko biết cô áy gọi điện về thêm bớt cái gì mà bố mẹ vợ quay sang nói con rể là phải biết chiều vợ, đừng có nổi nóng vơi vợ vv và vv, (có lẽ cô ấy đã cố bịa cái gì đó để méc tội tui thì phải).

vợ tui bình thường ngoan lắm, chăm làm việc nhà, nấu ăn cũng khá, sống rất hòa đồng, mội cái tội bướng, nhiều khi nói ko nghe rồi nổi nóng lên thì mất khôn vô đối, tui bây giờ ko muốn xin lỗi cô ấy vì nếu như thế cô ấy sẽ ko biết được cái sai của mình, tui định ko nói chuyện với cô ấy 1 thời gian xem coi cô ấy tính sao, nếu ko biết sai mà vẫn thích chiến tranh hay có ý gì khác nữa thì có lẽ phải mở cửa cho cô ấy biến chứ kiểu vợ thế này tui đỡ ko nổi.
 
^
- Nghe bác nói thế mà sợ :-s .... Vì em tui đang quen cũng hung dữ lắm ( nghe em và mẹ em nói :-" ) ........ Không biết sau này về có kẹp cổ tui không :nailbit: ........
 
đúng,phải dạy vợ bác à,dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về......vợ bác mà cứ tình trạng như này thì gia đình sẽ không yên ổn được lâu đâu..........bác nhịn như thế là đủ rồi

giờ bác hãy làm 1 bản cam kết trong đó ghi rõ những điều cấm kị giữa vợ và chồng

vợ: không được chửi hay xúc phạm chồng,không được xưng hô mày tao,không được cặp bồ ngoại tình,luôn chung thủy với chồng vv.............
chồng: đi làm được lương đưa 70% lương cho vợ giữ,không rượu chè cờ bạc lô đề thuốc lá,không cặp bồ vv....................

nếu 1 trong 2 mà vi phạm những điều trên thì phải chịu hình thức kỉ luật do người kia áp đặt vv......................còn nếu không chịu cam kết thì dọa li dị

rồi dán vào tường,như thế hễ mỗi lần có chuyện mà nhìn thấy tờ cam kết đó thì sẽ phải dừng ngay

lương của tui cô ấy trấn cả 80% rồi, để lại cho vài trăm trong Bóp đi cafe với anh em thôi, tui ko thuốc than rượu chè bao giờ, người to cao trắng trẻo lắm :D, gái gú thì chắc chắn ko vì mình người theo thờ phật ko thể làm chuyện đó được.

à mà bây giờ hình như cô ấy đang chửi tui là thằng Vũ Phu ở dưới nhà thì phải, nghe mà nản chưa, vợ ko ngoan, xưng hô hỗn láo chửi bới chồng kiểu đó bị ăn 1 tát rồi ngồi ở dưới than vãn với bà già và bà nội của tui rồi chửi tui là VŨ PHU =.=!
 
^
- Ai biểu bác để vợ có "đồng minh" làm chi :-s ...... Cả nhà đều ủng hộ vợ bác, bác chết là cái chắc :-s .......
 
chết cái gì hả cha ? chẳng ai dám làm gì tui đâu, có điều tui chỉ thấy buồn vì vợ ko ngoan thôi chứ ai dám làm gì tui ? cùng lắm mấy bà càu nhàu vài câu rồi thôi chứ có gì đâu.

điều tui đang cần nhất là ko biết gì mình phải làm gì để vợ nó bớt nóng đi, chứ thế này tan nát gia đình mất thôi T_T
 
chậc xét ra láo thế ăn tát cũng đúng , nhưng có lẽ bác nên nc với ppmm trước về chuyện này chứ đánh vợ là phạm luật đấy :-ss
 
Vợ đi nói xấu chồng.
Nói thật bác đừng giận, vợ bác chẳng khác đứa vô giáo dục gì cả.
Lựa lúc nào ngồi nói chuyện nghiêm túc 2 vợ chồng. Nếu em không sửa dc tính xấu đấy thì li dị.
Bác không thể sống cả đời với loại đàn bà như vậy dc. Vô ý tứ hết biết.
 
chết cái gì hả cha ? chẳng ai dám làm gì tui đâu, có điều tui chỉ thấy buồn vì vợ ko ngoan thôi chứ ai dám làm gì tui ? cùng lắm mấy bà càu nhàu vài câu rồi thôi chứ có gì đâu.

- Chồng nói mà vợ không nghe , sau này tất có biến \m/ ....... Hãy tin tui đi :| .........
 
Nói chung phải mềm dẻo lúc cương lúc nhu. Muốn đè bẹp vợ thì phải nhẩy vào óc vợ bác mà ngồi.
Mà cũng chịu bác quen mới có 6 tháng đã bê về. Em quen tầm 4 năm mà thấy vẫn còn phải tìm hiểu nhiều! =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top