Vợ ko ngoan, phải làm sao đây hic hic

Status
Không mở trả lời sau này.
nếu cô ấy vẫn không chịu thay đổi thì cậu thử dùng chiêu lấy độc trị độc xem
 
người bình thường=> nóng => còn đc
người ko bình thường => nóng => càng không bình thường
Chuyện này mình thấy cô ấy có lỗi trước nhưng mà động thủ như thế thì là hạ sách rồi. Chờ cơ mà liệu thôi
 
tại bác nhỏ hơn 1t!mà nhiều cô thì có suy nghĩ bác chẳng lớn hơn tuổi nên nó thế!nói thằng là hơn chứ vợ chồng kiểu đó khó bền lắm!từ từ dạy nhau còn nếu bất trị quá thì cứ phắn đi lấy con khác,đời còn trẻ còn là đàn ông thì vấn đề đó phải bản lĩnh lên!
 
ối giời, mẹ em kể là vợ chồng gì mà ăn nói chó mèo mày tao như thế thì chắc chắn là con đàn bà chợ búa, xấu tính xấu nết, các bác nghĩ lấy lí do mang bầu mà có thể xúc phạm chồng như thế đc à :| đúng là mang bầu thường mang bực tức trong người thật nhưng con nhà gia giáo ko bao gờ thể hiện bằng những câu chửi chợ búa như thế, mà đặc biệt là chửi chồng. em nói thật, bác chủ topic bị 1 đứa nó giả nai gài bẫy rồi, 90% là như thế, lấy nhau về mới lòi cái đuôi ra :| Lời khuyên cho bác: từ giờ trở đi khuyên giải 1 thời gian, nếu còn lặp lại những câu kiểu như thế thì tống khỏi nhà cho rồi :(
.
___________Auto Merge________________

.
còn 1 điều nữa, bác đánh vợ là hoàn toàn đúng, nhưng cũng nên xin lỗi nhẹ nhàng với vợ, cứ giả vờ như mình sai... thì mới yên bờ đôi bên đc. sau đó thì xem thể hiện của vợ rồi tính :)
 
Em có ý kiến này , bác chủ topic thử làm lơ 1 thời gian đi , chăm sóc thì cứ chăm sóc nhưng tỏ vẻ lạnh lùng là đâu sẽ lại vào đấy thôi , mà phải khuyên răn (Khuyên nhủ + Răn Đe) ko thể để cho cái tình trạng thế đc . Vợ gì mà chửi chồng như chó như mèo thế kia thì gặp em em cũng cho 1 cái bạt tai .
Mà em hỏi bác nhá . Bác thua vợ bác 1 tuổi vậy trình độ học vấn của bác với cô ấy ra sao
P/S : Mang thai mà bị bệnh thì sinh con sẽ dẫn đến bị dị tật . Nhưng dị tật nhỏ thôi ko lớn lắm . Trong lớp em có 1 con bàn tay của nó có 5 ngón nhưng ngón út bị teo nhỏ lại , hỏi vì sao thì đc biết ngày xưa khi mẹ nó mang thai bị cảm sốt nên thế
Và khi mang thai đừng nên cáu giận và bướng bỉnh vì sẽ ảnh hưởng đến tính tình con cái sau này
 
mình cũng đang lo lắng cho con cái ko biết sinh ra sẽ thế nào, lỡ có chuyện gì ko hay thì khốn khổ cả đời cha mẹ lẫn con cái.

vợ tui tuy bình thường khôn ngoan nhưng khi nóng lên thì ngược lại thay đổi 360 độ, từ 1 người con gái hiền lành khôn khéo biến thành 1 người chẳng khác gì mấy bà chợ búa điêu ngoa hết thuốc, bình thường thì nói khôn lắm rứa mà khi nóng lên thì chẳng nghĩ gì đến con cái hạnh phúc gì nữa cả.

có lẽ tui sẽ yên lặng 1 thời gian ko nói chuyện để xem sao, nhưng với tính cô ấy thì cô ấy sẽ đếch sợ cái trò này đâu vì bản tính vốn bướng mà =.=!
 
Đàn ông phải là trụ cột gia đình. Vợ không biết điều thì phải dạy, đây là điều đã dc các cụ đúc kết.
Với những trường hợp thế này phải đánh để răn đe. Nếu ko sau này gia đình sẽ ko thể yên ổn dc đâu.
- "dù gì bạn cũng là người động tay chân trước là không đúng". Theo ý bạn nếu vào trường hợp của chủ topic thì ko nên đánh nó. Tốt nhất nên chửi lại nó xem ai ngoa hơn chăng ? Hay là im lặng làm con rùa rụt cổ, sau này để nó hành hạ, trở thành "đồ con chó điên" thật ?

Mấy ông thôi ngay cái luận điệu đánh vợ là sai đi nhé, các ông đọc quá nhiều sách về đạo đức rồi đấy. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Láo đến độ thế này chỉ có 2 cách làm: 1 là cho ăn vả. Có khóc thì cứ ngồi đó mà khóc. Không dỗ, không xin lỗi. Cách thứ 2 là mở cửa, đuổi cô ta về nhà mẹ đẻ, cút thẳng nhé em. Chừng nào mẹ em dạy dc em về đạo làm vợ thì hãy quay lại cầu xin anh. Nhé!

Con người ta nên biết chữ nhẫn, nhưng đừng biến nó thành nhu nhược. Cuộc đời chứ không phải tiểu thuyết. Phải nhớ rằng đàn ông mà không làm chủ gia đình thì cái nhà tất loạn. Đúng trong tuyệt đại đa số trường hợp.


Em chưa có vợ nhưng em nghĩ như vậy là đúng ạ. Thiết nghĩ có bầu hay gì đi nữa thì đó cũng ko phải lí do để thay đổi luân thường đạo lí đc. Hi vọng bác sẽ "uốn nắn" đc vợ bác.
À em có góp ý nữa là "thay đổi 360 độ" thì y như cũ đấy ạ :)) Thay đổi ngược lại thì 180 thôi :D
 
Em nghĩ là bác nên đi tìm bác sĩ hoặc mấy chuyên gia tư vấn tâm lý, họ có kinh nghiệm và sẽ có lời khuyên tốt cho chuyện này.
 
Theo nhiều người nói thì vợ chồng sau khi cưới trong vòng 1 năm thì sẽ xảy ra 1 trận cải nhau rất lớn, thông thường là khi người vợ có thai. Nếu vượt qua được chuyện đó thì sẽ sống hòa thuận lại thôi (nghe người ta nói vậy thui chứ thực ra tui mới 20t à)

KFR@: thức khuya vậy, làm quen hem ;;)
 
nghe bà già nói đi coi bói chổ 1 ông Pháp Sư nổi tiếng của Vũng tàu, nghe ông ấy cũng bảo là mới đầu về vợ hơi bướng và khắc khẩu nhưng sau rồi tốt lắm.

mình hi vọng điều đó là sự thật, mình thương yêu người ta thật sự chứ ko phải lấy cho vui, nếu chỉ nói đơn giản ko yêu nữa thì li dị là điều đơn giản, nhưng mình đang yêu thương vơ nhiều dù cô ấy có nóng và hỗn, nhưng mình ko vì yêu thương mà để cô ấy hỗn xược mà ko có phản ứng gì, nhiều lần nhường nhịn cho qua nhưng kết quả là được nước làm tới, trước kia yêu 1 em cũng vì mình nhường quá kết quả là tự yêu chuyển sang lợi dụng tình cảm để hưởng thụ, giờ tui chẳng muốn lập lại cái kiểu Yêu Chiều quá để rồi hỏng hết tình cảm mình tốn công xây dựng.

các bác có ý kiến gì hãy dóng góp giúp tui với, nếu có người thân tâm lý thì làm ơn hỏi họ về vấn đề này xem họ nói sao rồi nói lại cho mình biết chứ mình chẳng rành vụ bác sỹ tâm lý đâu @_@
 
nghe bà già nói đi coi bói chổ 1 ông Pháp Sư nổi tiếng của Vũng tàu, nghe ông ấy cũng bảo là mới đầu về vợ hơi bướng và khắc khẩu nhưng sau rồi tốt lắm.

mình hi vọng điều đó là sự thật, mình thương yêu người ta thật sự chứ ko phải lấy cho vui, nếu chỉ nói đơn giản ko yêu nữa thì li dị là điều đơn giản, nhưng mình đang yêu thương vơ nhiều dù cô ấy có nóng và hỗn, nhưng mình ko vì yêu thương mà để cô ấy hỗn xược mà ko có phản ứng gì, nhiều lần nhường nhịn cho qua nhưng kết quả là được nước làm tới, trước kia yêu 1 em cũng vì mình nhường quá kết quả là tự yêu chuyển sang lợi dụng tình cảm để hưởng thụ, giờ tui chẳng muốn lập lại cái kiểu Yêu Chiều quá để rồi hỏng hết tình cảm mình tốn công xây dựng.

các bác có ý kiến gì hãy dóng góp giúp tui với, nếu có người thân tâm lý thì làm ơn hỏi họ về vấn đề này xem họ nói sao rồi nói lại cho mình biết chứ mình chẳng rành vụ bác sỹ tâm lý đâu @_@
Làm lơ đi,lạnh lùng 1 thời gian xem sao,vợ mình thì cũng nóng lắm,nhưng ko đến nổi như chủ topic,có cãi nhau mà bả sai mà cố cãi là mình làm lơ bỏ đi uống cafe hoặc đi chơi với bạn bè là tự động làm lành ah :)) cái này là mình bắt bài từ hồi yêu nhau rồi =))
 
Chả hiểu lúc yêu nhau dạy dỗ ra sao , để cho vợ mình phọt ra câu " mày là chó điên " thì cũng đến chịu :-j .

Còn vợ thì chả cần thiết phải đánh , trừ khi dám xúc phạm đến bố mẹ mình . Phải tôi thì xách cổ lên dằn cho vài câu , đá đểu cho vài cái rồi alo ngay cho chiến hữu hoặc em nuôi , đi chơi cho sướng , cứ ở nhà mà tức mà ghen . Tối anh về xem xuôi xuôi thì ngọt ngào tỉ tê cho 1 phát , thế là phê phê mà đi ngủ như thường .

Đấy là cách của 1 tiền bối mà tôi nghe kể lại và chứng kiến , còn ko biết bác đủ tài tới mức nào thì là ở bác thôi .
 
Ôi, cậu NĐT cùng thời với mình, nếu nhớ ko nhầm hình như 6,7 năm trước còn pm mình bàn luận game Tiếu Ngạo Giang Hồ, nay sao vợ con đùm đề cả rồi =((

Bạo lực là biểu hiện đầu tiên của bất lực :|
...nhưng ở tình cảnh ấy thì mình thấy cậu tát thế đúng rồi, nói thế cón nhịn được thì lần sau chắc nó leo lên đầu ngồi.
Lần tới nếu vợ còn xấc láo thì đừng ngần ngại táng nốt bên kia cho đều, cậu nhé =((
 
ôi VI TIỂU BẢO yêu dấu, nhiều năm trôi quá tui ko biết cậu thất lạc nơi nào, nay lại mò vô đây, tui vẫn nhớ cạu tên là THÀNH đúng ko :D:D:D.

cũng lâu lắm rùi ấy nhỉ.

còn chuyện con vợ hỗn xược thì mình có lẽ sẽ chẳng thèm nói chuyện với nó nữa, kệ cho các bà chăm lo, mình lơ đi cho nó yên chuyện, đợi 1 thời gian dài nếu nó ko xin lỗi thì mình sẽ nói chuyện với các bậc thân sinh nhà cô ấy, tết mình định về quê ăn tết.
 
đúng,phải dạy vợ bác à,dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về......vợ bác mà cứ tình trạng như này thì gia đình sẽ không yên ổn được lâu đâu..........bác nhịn như thế là đủ rồi

giờ bác hãy làm 1 bản cam kết trong đó ghi rõ những điều cấm kị giữa vợ và chồng

vợ: không được chửi hay xúc phạm chồng,không được xưng hô mày tao,không được cặp bồ ngoại tình,luôn chung thủy với chồng vv.............
chồng: đi làm được lương đưa 70% lương cho vợ giữ,không rượu chè cờ bạc lô đề thuốc lá,không cặp bồ vv....................

nếu 1 trong 2 mà vi phạm những điều trên thì phải chịu hình thức kỉ luật do người kia áp đặt vv......................còn nếu không chịu cam kết thì dọa li dị

rồi dán vào tường,như thế hễ mỗi lần có chuyện mà nhìn thấy tờ cam kết đó thì sẽ phải dừng ngay

Bà định làm trẻ con à :-/

lương của tui cô ấy trấn cả 80% rồi, để lại cho vài trăm trong Bóp đi cafe với anh em thôi, tui ko thuốc than rượu chè bao giờ, người to cao trắng trẻo lắm :D, gái gú thì chắc chắn ko vì mình người theo thờ phật ko thể làm chuyện đó được.

à mà bây giờ hình như cô ấy đang chửi tui là thằng Vũ Phu ở dưới nhà thì phải, nghe mà nản chưa, vợ ko ngoan, xưng hô hỗn láo chửi bới chồng kiểu đó bị ăn 1 tát rồi ngồi ở dưới than vãn với bà già và bà nội của tui rồi chửi tui là VŨ PHU =.=!

Nó gọi bác là vũ phu , vậy bác hãy gọi nó = 1 cái tên gì đó đi :|
Đúng là đàn bà :)) đêk bít phân biệt phải trái

!
 
có lẽ tết này về quê mình sẽ thưa chuyện rõ với các bậc thân sinh nhà vợ nhờ họ dạy lại con cái chứ thế này ko được rồi, ko dám gọi điện vì ông già nó bị bệnh tim, lỡ ông bà ko hiểu chuyện nghĩ lung tung rồi đi xuống hòm thì thêm tội nữa =.=!

giờ đang buồn bã lắm, yêu thương chân thành khổ vậy đó, nếu đơn giản là ko yêu thật sự thì nó hỗn mình có thể cho nó ra khỏi nhà từ lâu rồi nhưng vì thương yêu chân thật sâu sắc nên mới khổ thế này, khó xử thế này đây
 
Hay ya, mà tui nghĩ ông nên post cái này sang trang Vnexpress Mục Tâm Sự tui thấy trang này nhiều người có gia đình và con rồi, ông lên đấy chia sẽ chuyện ông xem ?
Còn vợ ông đang mang thai bị cảm gì đó có ảnh hưởng đến con ko? thì ông lên trang này vào tâm sự hoặc học hỏi thêm xem ? tui thấy trang này rất đầy đủ rồi nhiều người tham gia, Box BÀ MẸ MANG THAI
Mà ông có gia đình rồi thì tui thấy tham gia cái forum Webtretho là vừa rồi, forum này chuyên về chuyện trong gia đình mà
Mấy trang ở trên tui đưa ko ông biết ko có biết chưa, mà tui nghĩ ông vào đó xem sao, 2 trang đó tui thấy toàn những tiền bối ko à :)
Tui thì chưa có gia đình, đọc chuyện ông thì thôi giúp dc gì thì giúp, mà cũng ko biết giúp dc ông ko nữa Hix...
 
Vào em em sẽ ko làm như bác chủ thớt :>
Cứ để nó chửa song rồi cho nó ăn hành :>
 
có lẽ tết này về quê mình sẽ thưa chuyện rõ với các bậc thân sinh nhà vợ nhờ họ dạy lại con cái chứ thế này ko được rồi, ko dám gọi điện vì ông già nó bị bệnh tim, lỡ ông bà ko hiểu chuyện nghĩ lung tung rồi đi xuống hòm thì thêm tội nữa =.=!

giờ đang buồn bã lắm, yêu thương chân thành khổ vậy đó, nếu đơn giản là ko yêu thật sự thì nó hỗn mình có thể cho nó ra khỏi nhà từ lâu rồi nhưng vì thương yêu chân thật sâu sắc nên mới khổ thế này, khó xử thế này đây

Thì đấy , mí bài trên em đã post rùi , em bảo là bác phải thưa chuyện với ba má con kia , để họ dạy con họ chín chắn hưn :|
PS : sao tui thấy dân miền Trung toàn mí đứa xấu tính nhỉ ( 1 lượng nào đó thui :| anh em miền Trung đừng hỉu lầm )

!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top