Vợ ko ngoan, phải làm sao đây hic hic

Status
Không mở trả lời sau này.
phải biết vừa đánh vừa xoa................................
 
Đánh trước tiên là sai. Tuy nhiên không cần xoa cái gì cả. Tôi chưa có vợ, nhưng sống 20 năm trong một gia đình chuyên giải quyết nan đề bằng cách cãi vã, sỉ nhục lẫn nhau, cho nên hiểu được cái sự đau khổ và thiệt thòi lắm.

Đồng ý là trong cuộc sống có đôi khi gặp những chuyện bực tức, nhưng gia đình là cái nơi để mình nương tựa tinh thần, không phải là cái chỗ để trút cơn cho hả giận. Vợ chồng ngày nay hơn các cụ ngày xưa là lấy nhau vì yêu nhau chứ không phải đặt để, thiết nghĩ càng phải biết tôn trọng nhau hơn. Phải đặt 2 chữ gia đình lên trên cái tôi của mình. Đừng tự cho mình cái quyền ồn ào, chửi bới khi tức giận, và xong rồi thì nói: tại lúc ấy giận mất khôn. Con người mà, hơn được con vật ở cái đầu biết suy nghĩ, đúng không? Hơn nữa, còn lại được ăn học đàng hoàng, sao có thể hành động ích kỷ và vô học như vậy được? Vợ anh học giao tiếp xã hội, cũng biết những phép tắc cư xử. Vậy thử hỏi, người ngoài đường có cái gì hơn mà lại được nghe lời dịu ngọt, có làm chuyện khiến mình giận cũng không dám nói nặng nửa lời, trong khi chồng, người thân mình lại bị gọi là con chó điên? Và thử hỏi, liệu người vợ, và tương lai gần sẽ là mẹ, như thế thì sau này làm sao có thể dạy dỗ con cái nên người đây?

Những người khuyên rằng lựa lời nhẹ mà vuốt ve, tôi cho những người đó chưa bao giờ thấy những khó khăn thực sự của cuộc sống gia đình, chẳng qua đọc sách đạo đức nhiều quá mà tự suy diễn. Nghe lời những người đó là tan tác gia đình. Theo tôi, vợ chồng son mà cứ để tình trạng đó tái diễn, sau này dẫn đến tình trạng lấn át của người vợ, sẽ coi ông anh không ra gì cả. Anh nên cho chị vợ thấy rằng anh nghiêm túc và không chấp nhận được cái sự quá quắt của cô ta, và anh sẽ giải quyết chuyện này đến nơi đến chốn, chứ không phải nửa vời. Im lặng là đúng, cứ tiếp tục im lặng như thế. Người phụ nữ rất sợ cái sự im lặng của đàn ông. Sau khi cô nàng đã nhận lỗi thì vẫn hãy ra ngoài quê vợ nói chuyện với bố mẹ. Lời hứa và câu xin lỗi nói ra dễ lắm. Nhưng làm được mới là khó. Phải dứt khoát một lần như vậy để sau này không phải xảy ra những chuyện đau lòng.

Đôi lời chân thành. Chúc gia đình anh sớm hòa thuận.
 
@NDT: vợ pác học ngành Công tác xã hội mà mỗi khi nóng lên lại có biểu hiện như vậy thì thật khó hiểu :|, em xin lỗi pác chứ có thể nóng lên hục hằn với chồng, chứ kêu chồng là .... điên này điên nọ, thì pác lựa thời điểm dẫn vợ pác đi khám bác sĩ tt đi :| ( có thể mới có thai lần đầu tâm lý không đc ổn định đấy ).
 
e nói thiệt nhe, đây chỉ là quan điểm của riêng em thôi, mong các bác đứng quăng tạ, nhưng e thấy con vợ thế này thì bỏ quách cho rồi X_X, quan điểm của riêng em ếy đừng quăng tạ
 
mình cũng đang lo lắng cho con cái ko biết sinh ra sẽ thế nào, lỡ có chuyện gì ko hay thì khốn khổ cả đời cha mẹ lẫn con cái.

vợ tui tuy bình thường khôn ngoan nhưng khi nóng lên thì ngược lại thay đổi 360 độ, từ 1 người con gái hiền lành khôn khéo biến thành 1 người chẳng khác gì mấy bà chợ búa điêu ngoa hết thuốc, bình thường thì nói khôn lắm rứa mà khi nóng lên thì chẳng nghĩ gì đến con cái hạnh phúc gì nữa cả.

có lẽ tui sẽ yên lặng 1 thời gian ko nói chuyện để xem sao, nhưng với tính cô ấy thì cô ấy sẽ đếch sợ cái trò này đâu vì bản tính vốn bướng mà =.=!

bác đánh là đúng rồi tuy nhiên ko nên đánh vợ làm gì cả?
những lúc vợ bác nóng bình thường thì cho vợ bác nói chán đi thì thôi
kinh nghiệm của papa e,(vì mama e cũng hơi giống vợ bác về khoản tính cách)
nếu mà mama nóng bình thường,kệ cho nói chán đi thì thôi,em cũng phải khâm phục papa,mama nói cả ngày hum nay nói qua ngày hum sau nói mãi cuối cùng chán lại thôi........thế giới lại hòa bình
tuy nhiên trong những trường hợp mama nóng quá mà chẳng có lý do gì thì phải dùng uy quyền của đàn ông ra mà trị
nói chung khi vợ bác mà nóng thì bác cứ kệ đấy ngồi suy nghĩ xem mình có lỗi gì ko cái đã rồi mới tính,đừng thấy vợ nóng mà đánh luôn,phải xét mình trước đã,nhiều khi người ta giận vô cớ nhưng mà nhiều khi lại có ý do
mình ko cẩn thận là tan nat
p/s:dành cho bác nào bảo lấy vợ như thế thì bỏ quách đi
các bác thử lấy coi xem có dám bỏ ko?
em là em chưa có vợ ít ra tầm 7-8 năm nữa mới lấy được vì em còn trẻ nhưng mà cũng biết lấy vợ rồi khó bỏ lắm[-X[-X[-X[-X
 
Thui nói chug chủ thớt xem lại vợ mình đi :| tìm hiểu nguyên nhân khín nó láo với bác như vậy ấy :| xem là đó là do bản tính nông dân hay là do bác có gì làm ẻm phật ý :| tớ thì k rõ sự tình = chủ thớt dc , có lời khuyên như vậy thui

!
 
Đồng ý với quan điểm ở nhà ông chồng phải làm chủ
Nhưng

Muốn làm chủ ko đơn thuần chỉ là dùng vũ lực.Có cái uy của người chủ gia đình, chỉ khi nào bản thân có được sự nghiệp , tiềm năng phát triển , hoài bão và kiếm được tiền.Chứ có vũ phu đến mấy mà vẫn thua vợ ở sự nghiệp thì nguy lắm.Đây cũng sẽ là 1 nguyên tắc tìm vợ tương lai của mình.
Ông NDT lấy vợ có vẻ hơi vội vàng.Đợt trước thấy lập topic nói vợ ngoan mà ? Sao giờ lại đâm ra thế ? Đừng chiều vợ quá đà để nó trèo lên đầu lên cổ là khổ.

Âu cũng trách lúc chọn vợ chưa chọn kĩ.Những người vợ bướng ko phải là vợ ngoan.Vũ phu thì vũ phu cho chót, nhưng nên có giới hạn.Sau khi tát , đánh thì nên dỗ dành.Thật ra tôi cũng chưa gặp đứa con gái nào kiểu này trừ đứa first love ( may quá đứt từ lâu rồi )....nên cũng ko có kinh nghiệm.Nên tìm người lớn hơn để hỏi, chứ đừng hỏi mấy đồng chí trong GVN này làm gì

Tìm lão Lông Nách có khi có kinh nghiệm =))
 
DỖ dành trong trong trường hợp này chưa nên đâu. Chị ấy lại nghĩ chủ thớt ăn năn hối hận, biết đâu lại làm tới. Cứ tạm thời im là tốt nhất.
Tội, chắc chưa tìm hiểu kĩ. Chứ có học, đang hoàng mà buông mấy lời vậy nghĩa là trong quá khứ cũng toàn nói vậy mà tại chủ thớt không phát hiện ra.
 
Lỡ đánh rồi thì thôi.
Lần sau thì đừng đánh nữa :-<
Đàn ông con trai ai lại đánh vợ :-<
Nếu vợ mình mà chửi mình là chó điên thì mình chẳng đánh đâu. Lôi ngay tờ đăng kí kết hôn với 1 tờ A4 với 1 cây bút ra hí hoáy rồi bảo vợ kí vào đây. Thế là xong.
Còn không thì rút ngay con dao ra cắm phập lên bàn gườm gườm nhìn vợ :>
Mình là mình ghét cay ghét đắng cái thể loại hỗn hào với chồng. Người yêu mình mà mình thấy chửi bậy 1 câu thôi là đi về nơi xa ngay !~
 
con gái tính tình hay thất thường lắm anh ạ nhất là lúc mang thai họ thường cậy mình trong bụng có cục vàng nữa tốt nhật là anh nên báo cáo việc này lên cấp trên là bố mẹ vợ anh ý
 
Giờ thì sắp có con cái rồi, các ông đừng khuyên bỏ này bỏ nọ nữa. Chỉ là qua việc này chúng ta rút ra kinh nghiệm là sau này có lấy vợ thì đừng ham có con sớm, để 1 thời gian xem có hợp đời sống vợ chồng không, chứ đợi đến "ván đã đóng thuyền" thì tháo ra đau tay lắm chứ chả chơi.

@nguyenducthuan: bây giờ thì chắc ông nên tìm dịp lựa lời mà "xoa" đi. Nói thật thì đàn ông tuy làm chủ gia đình nhưng lúc nào cũng phải chịu khó nhún nhường với phụ nữ đi chứ không nên hơn thua làm gì. Tính tình của vợ ông có lẽ bất thường do đang có thai thôi, coi như vì con, chịu khó mềm mỏng và chịu đựng vợ đi. Đến khi sinh xong thì bà xã lại bình thường ngay ấy mà. Nếu tự thấy khó xử thì thử nhờ bạn bè, người thân tư vấn hoặc làm trung gian xem sao, đừng có ôm 1 mình rồi lại nghĩ lung tung.
 
Mình mang chuyện này ra bàn luận với vợ mình và cùng thống nhất rằng, đánh là đúng.
Không phải mình khoe khoang gì, vợ mình cũng hay ngang và bướng, thỉnh thoảng chẳng thèm nghe mình khuyên, tuy nhiên ko bao giờ có biểu hiện láo cả. Mình rất hiền và chiều vợ, tuy nhiên nếu quá đà thì cũng phải làm rắn thôi.

Cậu xử lí vậy mình nghĩ không có gì sai và quá đáng. Tuy vậy sau dịp này, 2 vc nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cậu cứ nói hết, và góp ý với cô ấy, xem phản ứng của vợ cậu ra sao, có nhận sai và hứa sửa chữa không?
Nếu vẫn còn xung đột khó giải quyết, có thể nhờ cấp trên can thiệp :D
 
nếu là mình thì mình không thể chấp nhận được đâu, đánh bỏ cụ nó đi =((=((=((
 
ai mà biết cô ấy giữ gìn kiểu gì mà lại để bị cúm nữa, chán thế cơ đấy, thế này sinh con ra ko biết thế nào, ko biết có giữ được thai ko chứ với cái tình trạng thế này thì mình lo cho con lắm @_@
Cẩn thận bác ạ, mang thai mà bị cảm cúm là sinh con ra rất dễ bị dị tật, em là minh chứng T_T dị tật bẩm sinh :(
 
mình cũng ko thể chấp nhận đc
tính tự ái cao lắm
cái gì cũng 1 vừa 2 phải thôi
con người hiểu biết thì cũng ko thể xưng hô tao mày với cái giọng điệu đó với chồng đc
kể cả mang thai hay bực tức gì thì cũng thế cả thôi

nhưng bác đánh là sai rồi :D
ko nên đánh phụ nữ dù người ta thế nào đi nữa :-"
 
Dù sai, nhưng là con người thì không ai tránh được có lúc không kiềm chế nổi. Không phải thánh mà bị chửi còn mỉm cười nói chuyện. :>
 
thế này thì trước khi lấy vợ về phải làm cho nó tức lên xem nó có chửi
bậy mình như vợ bác chủ topic hay ko mới đc ;))
chửi mình như vậy thì thôi phắn đi nước nó trong
nếu mắng nhẹ nhàng ko xúc phạm danh dự thì ngon lành đấy :-"
 
Tính thế cũng không xong, trước khi cưới ai cũng giữ kẻ hết. Cố dựng hình ảnh tươi đẹp trong mắt đối tượng, cố gắng kiềm chế không lộ mặt đến tối đa. Đến khi lấy nhau rồi, chẳng còn gì để giấu nữa nên sự thật cứ lộ dần cho đến khi trần trụi. ;))
 
thế ko lấy vợ nữa đâu :(
thôi đi tu đây :(
 
về vấn đề này mình đã khuyên nhủ nhiều và góp ý nhiều cô ấy cũng đã ngoắc tay hứa sẽ ko xưng hô hỗn hào nữa, bạn bè cô ấy cũng đã lên án cô ấy về hành động ăn nói hỗn hào đó rồi nhưng cô ấy khi nóng lên thì cũng chẳng còn nghĩ gì đến lời hứa hay hạnh phúc gia đình nữa đâu.

con người có mặt tốt mặt xấu, cô ấy chỉ có cái điểm này là khó chấp nhận còn lại thì cái gì cũng được, biết nấu ăn, chăm việc nhà, biết chiều chồng trong mọi thứ kể cả chăn gối, nhưng mỗi cái tội nóng lên mất khôn đến bất ngờ, cứ như người vô học ko ai dạy dỗ vậy đó, chỉ cần làm sao cô ấy sửa được tính nóng nảy, giận mất khôn thì có lẽ cô ấy sẽ là phước tinh của đời tui.

nếu ko phải vì yêu thật lòng thì mình bỏ đơn giản nhưng các bác đã yêu hoặc có gia đình hãy nghĩ xem làm sao mình bỏ dễ dàng 1 người vợ mình hết lòng yêu thương mà lại đang mang thai đứa con yêu quý của mình ? bỏ dễ dàng và vô lương tâm như thế sao được ?

nhưng cũng ko thể nhường được vì nhường nó rồi nó làm tới, ngày càng khoái xưng hô mày tao và chửi chồng, lấy cơ bụng đang mang vàng rồi làm mưa làm gió là mình khó mà chiều được.

mình có tâm sự chuyện này với anh em bên nhà mình và phần lớn đều ko chấp nhận được việc vợ hỗn hào nhưng có 1 người nói rằng vợ chửi thì im lặng đi chổ khác khi nào hết khùng thì quay lại nói chuyện phân tích ( ông này có tiếng sợ vợ )

còn có người thì bảo là về nói chuyện với bậc thân sinh của cô ấy để phàn nàn về việc hàng kém chất lượng cần phải bảo hành lại sản phẩm :D:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top