Vừa muốn yêu , vừa không muốn , không biết phải tóm gọn thế nào?

cắt ặt thả trôi xong , vậy là hết nghĩ :))

btw tìm ng thân
552319.jpg
 
Thật sự mình cũng giống bạn thớt, có điều mình k cao bằng thôi, 1m65 :( cũng cố gắng yêu ai đó nhưng k thể quên được người cũ. Thật sự bế tắc :(
 
Không dám lấy nick chính vô đây, tôi cũng hơi hèn nhỉ.
Các ông có bao giờ đặt mình vào vị trí đối phương nghĩ chưa, trong trường hợp hiện tại ấy. Không tính chim nào chưa có lồng, ông nào có lồng rồi và vẫn chưa dứt nổi cái lồng ấy.
 
Lâu rồi không có reply trên GVN, nhưng thôi, chia sẻ với chủ thớt vậy. Mình không biết thế nào là tán gái giỏi, cũng không biết làm sao để trở nên ăn nói cuốn hút. Mình chỉ nghĩ là nếu tìm thấy người nào mà mình cảm thấy thích trò chuyện thì mình kết bạn và nói chuyện với nhau thôi. Nói những gì mình nghĩ với ngôn từ lịch sự không phải là việc quá khó, phải không? Còn chuyện quen biết, yêu đương và thành đôi thì hơi xa xôi, theo mình nghĩ bạn chỉ có thể tùy duyên và tùy theo tình cảm của chính mình. Nói nhau nghe thật lòng, không cần khoa trương hay che đậy, cũng không thể tỏ ra quá thân thiết, dồn dập. Tình cảm bắt nguồn từ sự tin cậy, và sự tin cậy lại đến từ lòng chân thành. Hãy luôn là chính mình, và cởi mở với thế giới.

Ngày xưa mình cũng hay đắn đo, suy nghĩ vu vơ và tự đặt mình vào thế cô lập. Chỉ là sau này thay đổi thói quen hướng nội để mở ra một cách nhìn khác về thế giới này (nói thật là mình vẫn ghét tụ tập đám đông và tiệc tùng). Cứ tự tin và là chính mình và kết bạn với những người "thú vị" để cuộc sống mình trở nên nhiều màu sắc hơn! :D
 
Lâu rồi không có reply trên GVN, nhưng thôi, chia sẻ với chủ thớt vậy. Mình không biết thế nào là tán gái giỏi, cũng không biết làm sao để trở nên ăn nói cuốn hút. Mình chỉ nghĩ là nếu tìm thấy người nào mà mình cảm thấy thích trò chuyện thì mình kết bạn và nói chuyện với nhau thôi. Nói những gì mình nghĩ với ngôn từ lịch sự không phải là việc quá khó, phải không? Còn chuyện quen biết, yêu đương và thành đôi thì hơi xa xôi, theo mình nghĩ bạn chỉ có thể tùy duyên và tùy theo tình cảm của chính mình. Nói nhau nghe thật lòng, không cần khoa trương hay che đậy, cũng không thể tỏ ra quá thân thiết, dồn dập. Tình cảm bắt nguồn từ sự tin cậy, và sự tin cậy lại đến từ lòng chân thành. Hãy luôn là chính mình, và cởi mở với thế giới.

Ngày xưa mình cũng hay đắn đo, suy nghĩ vu vơ và tự đặt mình vào thế cô lập. Chỉ là sau này thay đổi thói quen hướng nội để mở ra một cách nhìn khác về thế giới này (nói thật là mình vẫn ghét tụ tập đám đông và tiệc tùng). Cứ tự tin và là chính mình và kết bạn với những người "thú vị" để cuộc sống mình trở nên nhiều màu sắc hơn! :D
ông thớt muốn truy tìm một tình yêu dài hạn lâu bền chứ ko phải kiểu thả thính kết bạn bốn phuơng bạn ơi :)) nguời ta 9/10 gần hết các chỉ số nhung duyên chưa tới =))

Lúc 24-25 mình cũng thực hiện như bạn tô màu cuộc sống lên nhưng rồi cũng ko đi đến đâu. Đó là do bản thân mình ko có màu sắc hoạc chỉ có 1 màu cho dù có tô vẽ mà ko phù hợp rồi cũng bong tróc ra thôi
 
ông thớt muốn truy tìm một tình yêu dài hạn lâu bền chứ ko phải kiểu thả thính kết bạn bốn phuơng bạn ơi :)) nguời ta 9/10 gần hết các chỉ số nhung duyên chưa tới =))

Lúc 24-25 mình cũng thực hiện như bạn tô màu cuộc sống lên nhưng rồi cũng ko đi đến đâu. Đó là do bản thân mình ko có màu sắc hoạc chỉ có 1 màu cho dù có tô vẽ mà ko phù hợp rồi cũng bong tróc ra thôi

Đấy cũng chỉ là ý kiến chủ quan của mình. Ý mình là thay vì đắn đo, suy nghĩ thì chủ thớt cứ sống sao cho đầu óc thoải mái đi. Đâu phải cứ kết bạn trò chuyện là 100% là vì mục đích quan hệ nam nữ.

Mình cũng không tô vẽ chi cuộc sống này, nó vốn dĩ đa dạng rồi. Ngày xưa đi học thì cũng mơ mộng rồi bị gái cắm cái sừng, cũng nghĩ mình chán chê mấy chuyện yêu đương. Sau đó rồi cũng thay đổi, cũng lại thương người khác. Vừa chia tay một cô gái tốt, cũng thấy buồn buồn. Nếu không vì chuyện học hành, sự nghiệp phải đi xa xôi thì không tới nỗi phải chia tay. Đời là vậy, nó luôn phức tạp. Quan trọng là thái độ mình chấp nhận nó ra sao, bi quan hay tích cực mà thôi.

Chủ thớt là người tốt, không phải bàn cãi. Nhưng duyên phận có đến hay không một phần cũng là do bản thân mình chủ động lựa chọn. Nếu duyên tới mà mình cứ im lặng làm ngơ hay e dè phân vân mãi thì cũng khó có kết quả. Còn chọn lựa ra sao thì do mỗi người
 
Chuyện tình cảm thì chẳng nói trước được điều gì đâu. Vì yêu nó cũng có lúc thăng lúc trầm. Có thể lúc này mình yêu không dứt ra được, lúc khác lại thấy sao mình dở hơi tới mức yêu người đó. Vấn đề là yêu thì cứ yêu hết mình, còn không yêu nữa thì dứt khoát chia tay đừng ỡm ờ. Và đặc biệt là nếu đang trong mối quan hệ với ai đó thì đừng bắt cá nhiều tay là được, còn chia tay xong thì chú thích bắt bao nhiêu cá tùy chú không ai cấm.
 
Quen thoải mái cho đến khi tìm ra người phù hợp thôi bác, quen tìm hiểu chứ ko phải dạng quen xác định nha bác. 28 tuổi nam vẫn trẻ chán :(fight)
 
thử cảm giác vs các anh trai đẹp 6 múi xem, có khi ... ;;)
 
đời còn dài, đàn ông 40t kết hôn vẫn còn kịp, bí bách quá thì đi đạp gà giải khuây chú ơi, tui đoán là ngoài giờ đi làm chủ thớt ko có hoạt động gì nên mới nghĩ lung tung thế này, tự tạo niềm vui đi, học thêm 1 cái gì đó, nuôi một con chó hay mèo, tập thể dục, ra quán càfe tập nói chuyện với người lạ sẽ giúp bác tự tin hơn, phụ nữ rất ấn tượng với đàn ông tự tin nhé :), bây giờ chưa gặp đúng người nên bác hơi bi quan, cứ thong thả đừng vội rồi sẽ gặp người mà bác có thể làm mọi việc vì người ấy
với điều kiện như bác thì chỉ cần thay đổi suy nghĩ 1 chút xíu thì chắc chắn cuộc sống của bác sẽ tốt hơn rất nhiều

Good luck
 
VÀ như thế mình cứ ế dài dài. U just like me:-s
 
Nói tóm tắt về mình : tháng 8 này là 28t , làm chuyên viên ng.hàng , 1m78 , trắng trẻo mặt mũi ổn , 6 múi người ngợm ổn đủ mặc quần áo , biết nấu tất cả các món ăn bình thường , việc nhà ok , luôn tôn trọng và tâm niệm phải quan tâm , bảo vệ phái yếu . Tính cách thì nói chuyện vui vẻ , ổn áp . Vấn đề là .........
Mình có thể kiểm soát được mọi thứ của bản thân , nhưng có một thứ mình không kiểm soát được là chuyện yêu đương , tình cảm . Mình cũng có 2 , 3 lần dính vào chuyện tình cảm , nhưng chủ yếu là bị cưa và đưa đẩy , nhưng do tính mình lúc mới yêu còn trẻ con , vấn đề cả 2 nên đến giờ vẫn chả biết tán tỉnh thế nào ? Nhiều lúc muốn cưa một ai đó mình thích mà không biết cách làm ra sao ? Lo lắng cách cưa là một chuyện , lo cái nữa là không biết cảm xúc đó là thật ko hay chỉ là nhất thời ? Lo mình có thể quan tâm , lo lắng , chăm sóc người đó ( nếu cưa dc ) như mình nghĩ hay không ? Lo có đến một lúc nào đó mình bị phân tâm vì một ai khác không , như thế sẽ rất ko đúng với người mình yêu . Cái lo nhất là nếu mới tiếp xúc thì có thể mình thấy ổn , nhưng nếu sau cưa cẩm yêu đương rồi , nhiều cái khác rõ ràng hơn , mình thấy ko ổn thì sao , lúc đó chẳng lẽ lại chia tay , mình không muốn thấy ng mình yêu phải khóc hay đau lòng ? Nói chung là mình luôn có những suy nghĩ đó , nên giờ chẳng biết phải làm sao ?
Ai có nhiều kinh nghiệm cái lĩnh vực này chỉ bảo mình . Nhiều lúc nghĩ , chuyện tình cảm mà như một cái máy tính thì có phải dễ không :P
5 ngày nữa mình cũng 28 tuổi , khác chổ là mình làm bên truyền thông, các chi tiết bản thân bác kể mình giống tới 90% :D
Cũng từng nghĩ như bác, thậm chí từng buông xuôi và nói " kệ mẹ FA quen rồi" , nhưng mình khác bác là đã có cố gắng chủ động hơn trong việc tìm kiếm tình yêu của mình, tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc và trò chuyện với con gái, thậm chí còn lên ca thiendia, pm mấy tay chăn rau về kỉ năng giao tiếp, tâm lý phụ nữ.v.v. mình nhận ra là tán gái cũng là 1 điều gì đó rất lí thú ( Mình hoàn toàn ko đặt nặng vấn đề phải tìm đúng người mới cưới)
Và kết quả là mình cũng tìm dc, tuy chỉ mới gần đây thôi không nói gì trước dc, nhưng vẫn vui vì mình đã chủ động hơn
====> lời khuyên dành cho bạn có hoản cảnh và thể chất giống mình: Cứ thoải mái nói chuyện, vui vẻ đừng đặt nặng chuyện tình yêu, tỏ tình gì cả, khi bạn gặp 1 cô gái hợp với bạn thì mọi thứ trở nên rất tự nhiên, thậm chí bạn còn ko nhận ra mình đã có bạn gái từ lúc nào ấy :D
 
Tư tưởng toàn quanh quẩn chuyện làm sao để không bị mắc lỗi với cả sợ thì đừng mơ mà làm ăn gì được.

Với chủ topic : Một phần là do công việc đã ổn định không có nhiều tính thử thách cao hơn hoặc không muốn tìm tòi khám phá cái mới, một phần vì tính cách thụ động nên mới rơi vào tình trạng này. Nếu muốn thay đổi thì "ĐÀN ÔNG LÊN" , dám làm dám chịu đi. Đừng như mấy thằng đàn bà suốt ngày chỉ biết quanh quẩn sợ này sợ nọ thì bao giờ mới biết được thêm những điều mới, bổ ích đối với cuộc sống của mình. Có người yêu hay trò chuyện với con gái cũng là một quá trình học hỏi, thực hành, thất bại rồi mới đúc kết ra được cảm xúc thật của mình.

@Với một vài người hiện đang gặp vấn đề về cuộc sống : Con người không phải hoàn hảo, nếu các bạn cứ giữ mãi tư tưởng chịu thất bại và không biết cách đứng lên thì nói một cậu hơi khó nghe "5 năm nữa nhìn lại các bạn cũng chỉ như vậy thôi". Đứng dậy và bước đi đi !
 
đừng lo nghĩ nhiều quá. mà sao ông toàn nghĩ cjo người dưng thế? tình vảm phải từ 2 phía. nó đối xử tốt nó yêu thương mình thì mình mới yêu thương lại. phải dùng trí tuệ để phán xét đúng sai. mà làm sao để có trí tuệ? đơn giản là siêng năng làm điều thiện điều tốt lành. tâm lúc nào cũng hiêgn từ biết thương yêu người khác thì trí tuệ mới phát sinh được. luôn xem mình như cỏ rác cát bụi lúc đó sẽ biết được đúng sai thiện ác.
 
đừng lo nghĩ nhiều quá. mà sao ông toàn nghĩ cjo người dưng thế? tình vảm phải từ 2 phía. nó đối xử tốt nó yêu thương mình thì mình mới yêu thương lại. phải dùng trí tuệ để phán xét đúng sai. mà làm sao để có trí tuệ? đơn giản là siêng năng làm điều thiện điều tốt lành. tâm lúc nào cũng hiêgn từ biết thương yêu người khác thì trí tuệ mới phát sinh được. luôn xem mình như cỏ rác cát bụi lúc đó sẽ biết được đúng sai thiện ác.
ông hãy tưởng tượng một người đẹp trai ngồi đó với ánh mắt lạnh lùng vô cảm dửng dưng trước mọi thứ. ông thấy có thích làm mẫu người đó ko? con gái nó thích người vậy đó.
 
theo mình bạn nên yêu 1 lần theo kiểu đánh xổ số , cắm đầu cắm cổ yêu éo nghĩ gì hết
sau 1 thời gian chắc sẽ ăn quả đắng , lên đây ae tư vấn tiếp cho =)) sau 1 lần sẽ trưởng thành hơn vl lun
 
Thôi chú tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò đi :)
 
Back
Top